Nữ thanh niên xung phong Lương Thị Xuân: Mãi mãi tuổi 20

00:00 12/10/2020

“…Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ tiếp tục là thanh niên xung phong, mang bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân và lại được cống hiến hết mình cho quê hương, cho đất nước như ngày nào!…”.

doanh-nhan-luong-thi-xuan Đây chính là câu nói ấn tượng của nữ thanh xung phong năm xưa, chị Lương Thị Xuân – Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Gia Khương mà tôi gặp trong chương trình “Thủ tướng gặp doanh nghiệp 2016” tại Dinh Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh vừa qua. Bên lề của Hội nghị, chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều các doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia, ai ai cũng hân hoan chào đón ngày đặc biệt này, nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là người phụ nữ có tâm hồn và nhiệt huyết như tuổi hai mươi ngày nào! Sau thời gian trò chuyện tôi được biết. Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Gia Khương và người chèo lái ở đây chính là chị Xuân, tròn 25 năm sau ngày thành lập (1991 - 2016), Gia Khương Group lớn mạnh như ngày hôm nay là một tay người phụ nữ kiên cường, dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân vào những con đường chông gai để tìm đến thành công ngày hôm nay là ít người làm được… Thấy tôi nhận xét như vậy chị cho biết: Thành quả đạt được của Gia Khương Group ngày hôm nay, chính là sự song hành không mệt mỏi với sứ mệnh “Sống để yêu thương” trong suốt 25 năm qua của tập thể ban lãnh đạo cũng như CBCNV Gia Khương đã xây dựng lên. Cái tên Gia Khương Group là thương hiệu có tầm ảnh hưởng cả trong nước cũng như đối tác nước ngoài. Tự hào là nhà phân phối uy tín trang thiết bị áp lực, hệ thống thủy lực, kỹ thuật ứng dụng công nghệ tiên tiến của các hãng danh tiếng trên toàn cầu như: Spir - star, Sterling SIHI, Haskel, Blackmer, PPI, Stauff, Graco, Hydracell, Hamalaser, Actaris, Ninnelt... Chẳng hạn, Hamalaser là máy cân chỉnh bằng laser xuất xứ từ Mỹ, đứng hàng đầu thế giới về cân chỉnh mặt phẳng, cân chỉnh hình học, cân chỉnh động trục, cân chỉnh cần các trục trong lắp ráp sản xuất tàu, máy bay... Gia Khương Group đã cung cấp thiết bị công nghiệp, thiết bị dầu khí cần thiết, phân phối độc quyền các loại, bơm công nghiệp cho hơn 6.000 khách hàng. Đặc biệt, trong ngành dầu khí, cung cấp thiết bị và dịch vụ trong bờ (onshore) lẫn ngoài khơi (Offshone) cho nhiều khách hàng lớn như: Vietsovpetro, Schlumberger, Cửu Long JOC, JVPC, KNOC, PTSC – M&C, Trường Sơn JOC, Halliburton… Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chị không khỏi xúc động khi nhớ về những ngày tháng xưa, chị chia sẻ: Từ một chiến trường đạn bom, máu và lửa, toàn là những mất mát và hy sinh. Bước ra từ trong chiến tranh sau hòa bình giải phóng đất nước, các nữ thanh niên xung phong đã trở về đời thường với nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng với chị, khát khao được cống hiến, được làm giàu cho quê hương đất nước đã nung nấu ý chí đưa chị dấn thân sang thương trường kinh doanh… Theo sự giới thiệu của bạn bè, chị bắt đầu kinh doanh bằng việc chủ động nhập sản phẩm tiêu dùng về phân phối, sau đó chuyển dần sang máy móc công nghiệp. Đến năm 1991, Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Gia Khương chính thức được ra đời và phát triển như ngày hôm nay. Không chỉ nhanh nhạy về thương mại cũng như đi tắt đón đầu trong khoa học công nghệ ngành công nghiệp khi đưa sản phẩm về Việt Nam, Gia Khương Group còn là đơn vị nhập CocaCola qua Bộ Thương mại - Công ty Packsimex, nhập vải từ Singapore, nhập xe máy DH88, City 100, nhập các xe khách đầu tiên về Việt Nam như Besta, Topic, Combi của Hàn Quốc, nhập xe cào Excavator, xe trải nhựa đường Buldozer của Công ty Corient LTD - Hàn Quốc… Và một quyết định thành công nữa khi Công ty chị nhập khẩu và phân phối cho Gốm sứ Minh Long 1. Sản phẩm máy bơm màng Warren Rupp xuất xứ Mỹ đã làm lợi cho Minh Long 1 và giảm tỷ lệ hao hụt khi nung từ 70% xuống còn 5-10% trong sản xuất, ngoài ra sản phẩm chất lượng này còn được phân phối cho gốm sứ Cường Phát, một số công ty ở tỉnh Đồng Nai. Tạo được vị thế trên thương trường, Gia Khương được chọn làm đại diện độc quyền tại Việt Nam cho hơn 15 hãng thiết bị công nghiệp khác nhau, từ bơm công nghiệp rồi cung cấp sang cả sản phẩm cho ngành dầu khí, hàng không, hóa chất, mỏ, nước và tiêu dùng… Tại hội nghị Thủ tướng cũng khẳng định: “... tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập, tạo nên niềm tự hào “Made in Viet Nam”. Chị suy nghĩ như thế nào về vấn đề này: Với một nền kinh tế thời hội nhập, Gia Khương đã có bước tiến vững chắc trong  ngành dầu khí và hàng không, một trong những ngành mũi nhọn quan trọng đi đầu trong sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Không dừng lại với những gì đã đạt được, mong muốn luôn cháy bỏng, thúc đẩy chị phấn đấu không ngừng, tìm tòi, học hỏi để Gia Khương Group có thể hợp tác kinh doanh, nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài. Kế hoạch trong tương lai, Gia Khương Group có thể sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam mà chất lượng không thua gì các sản phẩm mà Gia Khương đang nhập khẩu và phân phối, tạo thêm sức cạnh tranh cho những mặt hàng “Made in Viet Nam”. Mơ ước của chị cho đứa con Gia Khương trong tương lai cũng giống như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Là cựu Thanh niên xung phong nhưng tôi lại nhìn thấy con người chị vẫn mang trong mình tâm hồn và nhiệt huyết của tuổi 20 với đầy trí tuệ và sự sáng tạo: Chị cho tôi xem chương trình tôn vinh “Nữ doanh nhân tài sắc năm 2016” nhân chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua do Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức. Chị xứng đáng là nữ doanh nhân vừa có tài lại vừa có sắc. Chị quan điểm rằng: Đẹp không phải là đẹp ở hình thức mà phải đẹp từ trong tâm hồn, trong trí thức và trong trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Để làm đẹp thêm cho đời, đằng sau những lo toan cuộc sống, chị lại về với các hoạt động thiện nguyện. Sau 25 năm bôn ba thương trường, chị lại về với ngôi chùa Châu Lọng Tự  trên núi Minh Đạm, Long Hải -  Vũng Tàu. Chị tâm niệm, lên chùa Châu Long Tự là để tìm sự yên định và tự nhìn lại chính mình, mình đã làm được những gì, để góp thêm sự an vui, an bình cho cuộc sống này. Chính bởi sự gắn bó về tâm cảm ấy, chi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy ngôi chùa và bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Chị chủ động đứng ra góp tiền mua vật liệu xây dựng và vận động mạnh thường quân mua các nhu yếu phẩm giúp đỡ chùa. Bên cạnh đó, chị còn tạo thêm công ăn việc làm cho người dân và quyên tiền làm các phần quà, học bổng cho trẻ em nghèo vui bước đến trường. Chị cho đi rất nhiều để nhận lại niềm vui với đời. Với chị “Cho là nhận”. Khép lại câu chuyện với cựu nữ thanh niên xung phong, Doanh nhân Lương Thị Xuân, chúng ta chiêm nghiệm lại một điều: nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai, để rút ra bài học hữu ích cho hôm nay và mai sau. Thời nào cũng vậy, con người đều cần có ước mơ, hoài bão, lý tưởng để định hướng và đi theo. Khát khao được công hiến, được làm giàu cho bản thân và cho đất nước từ trong thời chiến cũng như trong thời bình của chị Lương Thị Xuân là ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt mà thế hệ chúng ta cần noi theo. PV