Những người có tấm lòng vàng

00:00 12/10/2020

(DNHN): Sáng chủ nhật ngày đầu tháng 10, đúng lúc mặt trời đang lên cao, nắng gay gắt. Tình cờ tôi gặp anh Lê Văn Hậu ở văn phòng Công ty cổ phần đông dược Phúc Thịnh Đường. Anh Hậu đang trình bày khó khăn nhờ thầy Nguyễn Anh Tuấn giúp đỡ. Được biết anh Lê Văn Hậu là người tích cực làm từ thiện hiến máu nhân đạo. Tôi đã xem tờ hiến máu nhân đạo ghi rõ ngày 28/5/2015 của Viện huyết học Việt Nam truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) do Phó Viện trưởng Phạm Tuấn Dương ký.

Bỗng tôi nhớ lại vào cuối năm 2013, tôi đi theo đoàn của Công ty cổ phần đông dược Phúc Thịnh Đường do thày giáo - thầy thuốc Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Trung tâm tin học ứng dụng xây dựng Hải Dương về đội 9, thôn Chi Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bốc mộ cho anh Lê Văn Huấn (anh Huấn là anh ruột của anh Lê Văn Hậu). Anh Lê Văn Hậu còn mẹ là bà Lê Thị Gái trên 60 tuổi, gia đình bà Gái sinh sống nhờ vào 3 sào ruộng khoán. Năm 2009, anh Lê Văn Huấn con trai lớn của bà Gái bị mất, gia đình không có tiền sang cát. Bà Gái nói: "May có thầy Nguyễn Anh Tuấn là người phát tâm giúp đỡ. Thầy đã nhiều lần đến địa phương làm thủ tục giấy tờ, họp hành với chính quyền thôn xã... chưa kể tiền bạc đủ thứ như: nhờ thày cúng, xem ngày giờ, mộ thằng Huấn để đâu, đầu nó quay hướng nào, mộ đắp đất hay xây bằng gạch... tất cả đều do thầy Tuấn lo cả".

nhung-nguoi-co-tam-long-vang  Thày thuốc Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) và Lương y Đức Thắng- Chủ tịch Hội đông y thành phố Hải Dương cùng cán bộ Công ty thắp hương cho hương hồn anh Lê Văn Huấn ở nghĩa trang thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Không chỉ như thế, thầy Tuấn còn là người mà nhiều năm nay đi tìm hiểu và sưu tầm những bài thuốc nam gia truyền quý hiếm, của các thầy thuốc ở nhiều vùng đã từng một thời có tấm lòng vàng, trị bệnh cứu người hiến tặng, để lưu truyền mãi mãi cho đời sau. Đồng thời, ông còn mua thêm diện tích hoang hóa, có thổ nhưỡng phù hợp để trồng cây dược liệu phục vụ cho các bài thuốc gia truyền. Sống đạm bạc mà tấm lòng của ông thanh cao, luôn làm điều thiện và nuôi dưỡng một ước mơ cao đẹp gìn giữ và phát triển nghề làm thuốc góp phần trị bệnh cứu người… Gặp lại hai con người trên làm tôi cứ suy nghĩ mãi, tuy ở hai cương vị xã hội khác nhau, việc làm khác nhau, nhưng cái chung nhất của họ là biết sẻ chia với đồng loại. Đúng là, những tấm lòng vàng. Quang Minh