Những chiếc xe đạp “tập thể dục lọc nước” bên bờ kênh Nhiêu Lộc

00:00 12/10/2020

Mô hình “đạp xe lọc nước” ở nơi công cộng cần được nhân rộng, mà tác dụng trước tiên là nâng cao ý thức của người dân Ngày nọ, tôi được một người bạn là phóng viên trẻ, rủ đi nghe một vị hòa thượng Phật giáo thuyết pháp. Trong câu chuyện của mình, vị hòa thượng khuyên nhủ các Phật tử phải giữ gìn thân thể khỏe mạnh, sạch sẽ. Ông khuyên mọi người tập thể dục, nhưng cũng nói đại ý: Giá như có cách nào đó, các nhà khoa học nghiên cứu ra thiết bị gì đó, để năng lượng mọi người tiêu hao trong quá trình tập thể dục như đi bộ, đạp xe mà biến thành điện năng, sử dụng vào việc khác, giúp ích cho đời thì tốt biết mấy. Còn như hiện giờ, mọi người tập thể dục là tốt rồi, để có sức khỏe tốt, tránh ốm đau bệnh tật;  nhưng lại chưa tận dụng được công sức trong quá trình tập vào việc gì có ích, kể cũng hơi phí.
nhung chiec xe dap "tap the duc loc nuoc" ben bo kenh nhieu loc hinh 0
Xe đạp lọc nước bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: Tuổi trẻ
Tôi thấy lời vị tu hành nọ nói quả rất đúng. Và cứ băn khoăn rằng việc hợp lý đến vậy, sao chưa ai nghĩ ra. Thế nên, khi biết tin về mô hình xe đạp lọc nước đặt cạnh dòng kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, trong lòng tôi bỗng thấy rất vui. Cuối cùng cũng có ai đó hiện thực hóa ý tưởng mà vị hòa thượng từng nói tới, hoặc chính là những ý tưởng lớn trùng hợp với nhau.

Máy tập thể dục ở nơi công cộng không phải là chuyện mới. Ở một số công viên tại các tỉnh thành trên đất nước, tôi từng thấy các máy tập. Công viên ven biển Phan Thiết- Bình Thuận chẳng hạn. Sáng sáng mọi người ra hít thở không khí trong lành, vận động bằng các máy tập đặt ở các điểm trong công viên. Người dân rèn luyện để khỏe mạnh, tránh bệnh tật. Mà bệnh tật gây ra gánh nặng cho xã hội. Như vậy đã tốt rồi. Tuy nhiên, trước đến giờ các máy tập cũng chỉ giống như ở các trung tâm thể dục- thể hình, là công cụ để mọi người rèn luyện thể lực chứ không lưu trữ năng lượng và biến thành dạng có thể tận dụng được. Còn bây giờ, ở bờ kênh Nhiêu Lộc, đã có những máy tập thể dục không chỉ rèn luyện cơ- xương- khớp cho người tập, mà còn có tác dụng… hút nước kênh lên để lọc cho sạch.

Được biết, với các máy tập đạp xe được lắp đặt trên bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, sức đạp của người tập kéo dinamo phát điện, nạp vào ắc quy, rồi điện này chạy máy bơm hút nước từ kênh lên bể chứa để lọc. Nước trở nên sạch hơn được dẫn vào đường ống nhỏ xả trở lại dòng kênh.

Dĩ nhiên, với hệ thống xe đạp lọc nước này, với số thiết bị còn hạn chế, lượng nước lọc được không đáng kể gì so với hàng triệu mét khối “nước đen” trên dòng kênh dài gần 10km. Nhưng ý nghĩa của việc này là người ta sẽ quen dần với việc không chỉ sống vì bản thân mình mà có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng- xã hội, cho việc chung.

Chỉ tiếc là số lượng máy còn ít quá, người dân còn phải nhường nhau tập mỗi sáng, chiều. Và mô hình cũng chưa được triển khai ở nơi khác. Thử hình dung, cạnh hồ nước công viên Thống Nhất- Hà Nội mà có dàn “xe đạp lọc nước” như vậy, thì với lượng người đông đảo ra công viên tập thể dục mỗi ngày, nước hồ dần sẽ sạch hơn. Người đạp xe lọc nước cũng sẽ nhắc nhở nhau không xả rác, không làm ô nhiễm lòng hồ. Đây chính là hình thức tuyên truyền vận động người dân giữ vệ sinh môi trường một cách hiệu quả, thiết thực; một lợi ích không đo được bằng tiền bạc./.

(theo vov.vn)