Những bệnh nhân chiến thắng bệnh ung thư bằng bài thuốc gia truyền của Lương y Trần Gia Đạt

00:00 12/10/2020

(DNHN, số 1/2016). Làm nghề bốc thuốc cứu người đã nhiều năm, với số lượng người điều trị thành công khá nhiều, nhưng Lương y Trần Gia Đạt vẫn cẩn thận ghi chép tư liệu về từng bệnh nhân trong cuốn sổ khám của mình, để tiếp tục theo dõi. Sự tận tâm này đã và đang giúp ông cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư bị bệnh viện trả về.

Trong thời buổi vấn đề y đức đang bị chi phối bởi cơ chế thị trường thì ở Hà Nội có một phòng khám trị ung thư chi phí rất hợp lý nhưng mang lại hiệu quả cao, đã và đang cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đó là phòng khám của Lương y Trần Gia Đạt tại số 281 Kim Ngưu – P. Thanh Lương – Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội. Với tài năng cùng sự đam mê, miệt mài nghiên cứu và những bài thuốc bí truyền, Lương y Trần Gia Đạt đã cứu sống nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Trong số Tạp chí đặc biệt này, DN&HN xin gửi tới độc giả câu chuyện của một số bệnh nhân đã được Lương y Đạt điều trị thành công.

benh-nhan-dieu-tri-2

  Bà Nguyễn Thị Hiền, 73 tuổi, cán bộ hưu trí Sở Công thương Hải Phòng (số 16, C41, P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng. ĐT: 0169.903.7143). Năm 2012, bà Hiền đi kiểm tra ở bệnh viện và được kết luận bị ung thư tụy và gan giai đoạn cuối, khối u to chèn ép làm mật giãn ra thành 3 khoang, không còn khả năng hoạt động. Da vàng, không đi lại và không đại tiện, tiểu tiện trong 13 ngày liền, cơ thể ngứa ngáy, lở loét, bà chỉ mong chết sớm cho đỡ khổ. Bác sỹ Phong – Trưởng khoa U bướu Bệnh viện Việt Tiệp khuyên gia đình đưa cụ về nhà chăm sóc và lo hậu sự. Trong lúc quẫn bách, được người cháu dâu mách đến gặp Lương y Đạt. Thật kỳ diệu, dùng thuốc sau ngày thứ 2 bà đã ăn được, dùng thêm 10 ngày bà không thấy ngứa, da dẻ dần trắng hồng trở lại. Dùng trong 3 tháng, bà Hiền đi kiểm tra thì không còn khối u và tế bào ung thư. Kiên trì dùng thuốc thêm 3 tháng nữa thì khỏi hẳn. Bác sỹ ở Bệnh viện Việt Tiệp rất bất ngờ về kết quả này.

benh-nhan-dieu-tri-10

  Bà Hoàng Thị Phới, 72 tuổi, y tá Quân đội, Đoàn 559, Cựu TNXP Q. Hà Đông (tổ dân phố Hòa Bình, P. Giang Biên, Q. Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 0128.9050.379). Từ 2006 đến tháng 8/2009 bà Phới thấy sức khỏe giảm sút, bụng hay đau, da vàng, đi lại khó khăn, vệ sinh ra máu. Thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sỹ phát hiện trong tử cung bà có những khối u kích thước 1cm, bà được giới thiệu đến Viện K. Sau khi làm xét nghiệm tế bào, chụp chiếu, bà được kết luận bị ung thư cổ tử cung di căn bàng quang. Sau xạ trị, truyền hóa chất, bà bị cháy trực tràng và chảy máu vì tia xạ quá nhiều. Bác sỹ cho bà về và hẹn ra tết mổ. Sau tết bà đến viện K để phẫu thuật, nhưng do sức khỏe quá yếu nên bệnh viện không mổ mà trả về. Bà  lại đến Bệnh viện Y học cổ truyền điều trị. Nằm hơn 2 tuần, các bác sỹ đều lắc đầu, bảo bà nên về để con cháu chăm sóc trước khi ra đi. Biết thông tin về thầy Đạt, con trai bà là anh Hải – Thiếu tá Quân đội đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tìm đến để được tư vấn và lấy thuốc. Uống đến thang 14 thì bà không còn chảy máu nữa. Dùng thuốc sau 2 tháng, bà hoàn toàn khỏi bệnh, ăn uống tốt, da dẻ hồng hào. Kiểm tra tại Viện K và Bệnh viện Y học cổ truyền, các bác sỹ không thể hiểu tại sao lại có kết quả khó tin như thế. Được biết, đây là một trường đặc biệt, có thời gian điều trị nhanh nhất. Theo thầy Đạt  thì đây là người có cơ địa tốt mới có sự thành công nhanh đó.   Ông Nguyễn Thanh Tuấn, 57 tuổi, (nhà 25B, QL. 2, Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội. Điện thoại: 0913073915). Là một thương binh làm kinh tế giỏi, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2 lần đến thăm. Vừa trải qua cuộc chiến thập tử nhất sinh với căn bệnh ung thư dạ dày, nhưng hiện nay ông Tuấn đã hoàn toàn bình phục.

benh-nhan-dieu-tri

Ông Tuấn kể: “Năm 2009 tôi cảm thấy sức khỏe giảm sút, đau bụng liên miên. Tôi đến Bệnh viện K kiểm tra. Khi được kết luận mình bị K dạ dày, tôi thực sự sốc nặng. Bệnh viện đưa ra nhiều hướng điều trị nhằm kéo dài sự sống cho tôi nhưng gia đình tôi không chữa kéo dài mà quyết định theo Đông y, vì có người chú mách rằng, trước đây có người em bị ung thư gan nằm thoi thóp chờ chết, nhưng khi uống thuốc của Lương y Trần Gia Đạt đã khỏi bệnh và khỏe mạnh bình thường. Tôi tìm đến địa chỉ Phòng khám của Lương y Đạt. Không phải tôi đến chữa một cách tù mù mà đến để nghe ông ấy nói bệnh của tôi thế nào, cách chữa ra sao, thấy hợp lý nên tôi mới chữa. Điều khác biệt của Lương y Đạt là không bốc thuốc đồng loạt cho mọi bệnh nhân, mỗi người có cách uống và liều dùng khác nhau tùy theo tình trạng bệnh. Uống thuốc 3 tháng, tôi thấy người khỏe lại, ăn ngon miệng, tăng được 3,5kg. Khoảng 7 tháng dùng thuốc thì cơ thể tôi bình phục, không còn những cơn đau bụng như trước nữa. Tôi đến Viện K kiểm tra và bác sĩ cho biết tôi đã hết ung thư dạ dày. Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi không còn biểu hiện của bệnh tật nữa…". Ông Tuấn còn cho biết, có bệnh nhân tên Lan ở Vụ Bản, Nam Định bị ung thư gan giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về chờ chết, sau khi uống thuốc của thầy Đạt hơn 6 tháng đã khỏi bệnh, gây xôn xao cả huyện Vụ Bản. Hoặc trường hợp hai anh em Lâm và Phong tại Nguyên Khê, Phủ Lỗ, Sóc Sơn đều bị ung thư gan. Anh Phong đã cùng gia đình sang Singapore điều trị hết 1,7 tỷ đồng nhưng về nhà hai tháng là mất. Còn anh Lâm vì không có tiền, định bán nhà chạy chữa, nhưng được ông Tuấn mách đến thầy Đạt. Sau hơn 6 tháng dùng thuốc, đi kiểm tra thì tế bào ung thư đã biến mất, dùng tiếp 1 năm thì anh khỏi hẳn. Hiện anh đang là công nhân của Công ty Ô tô 1/5 Đông Anh.  

benh-nhan-dieu-tri-11 Bà Phạm Thị Yến, 73 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0979.651.943). Năm 2012, bà được bác sỹ Viện K và Bệnh viện Bưu Điện kết luận ung thư dạ dày giai đoạn cuối di căn vào hạch ổ bụng và phổi. Bác sỹ Hải – Bệnh viện Bưu Điện yêu cầu gia đình ký giấy cam đoan phẫu thuật và không khiếu nại nếu xảy ra biến chứng xấu. Gia đình không đồng ý nên đưa bà về. Trong lúc nằm chờ chết, bà Yến chỉ ăn được vài thìa cháo, người phù nề, từng cơn đau hành hạ. Con gái bà tìm đến thầy Đạt cầu cứu. Hơn 2 tháng dùng thuốc của Lương y Đạt, bệnh của bà thuyên giảm rõ rệt. Dùng thêm 3 tháng, bà đi kiểm tra tại bệnh viện và các kết quả đều khẳng định, bà không còn tế bào ung thư.   Ông Lê Hồng Kỳ, 66 tuổi, Đại tá, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 968, Quân khu IV, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh (ĐT: 0975.652.6360 - Anh Hiền – con trai út ông Kỳ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân TX .Hà Tĩnh và anh Phong – PGĐ Sở Y tế Hà Tĩnh, con trai cả ông Kỳ: 0913.461.488).

benh-nhan-dieu-tri-9

Năm 2010, ông Kỳ thấy thể trạng giảm sút, da vàng, khó ăn uống, đi lại khó khăn, bụng trướng. Khám tại Quân y viện, ông được chẩn đoán ung thư gan. Khi điều trị, ông phải thắt động mạch gan 3 lần nhưng không có kết quả, ông chuyển sang dùng thuốc Nam và nấm Lim xanh hỗ trợ nhưng khối u vẫn ngày một lớn, kích thước 49x36mm gây đau đớn, cơ thể xanh rớt. Điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông được Bác sỹ Kim Anh cho làm xét nghiệm. Kết quả, tế bào ung thư của ông là 1672 đơn vị, chỉ số viêm gan B là 52.700.000 virut/ml máu. Được Bác sỹ Kim Anh giới thiệu Lương y Đạt, sau 40 ngày dùng thuốc, ông đến Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra thì chỉ số tế bào ung thư gan chỉ còn 28,75. Ba tháng sau khi dùng thuốc, các cơ quan y tế khẳng định khối u giảm đi 90% so với kích thước ban đầu, chỉ số viêm gan B dưới ngưỡng bình thường. Tiếp tục dùng thuốc 8 tháng nữa, đầu 2011, ông vào Viện K và Bệnh viện Hà Tĩnh để kiểm tra thì các kết quả xét nghiệm đều khẳng định bệnh u gan ác tính của ông đã biến mất hoàn toàn.   Bà Đào Thị Lối, 81 tuổi, quê xóm 1, thôn Động Xá, TT. Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên (ĐT: 0321 3810 150 – 0989 720 074). Bà Lối bị bệnh K u cột sống chèn ép, liệt hai chân, nằm liệt giường. Bà đã đi khám và chữa trị nhưng bị bệnh viện trả về. Được Lương y Đạt cắt thuốc, sau một tháng bà hồi phục nhanh chóng. Tiếp tục dùng thuốc gần 3 tháng, bà khỏe mạnh, hết liệt, sinh hoạt lại bình thường. Gia đình đưa bà đi chụp chiếu, kiểm tra, các bác sỹ kết luận bà hết u cột sống, thể trạng khỏe và tăng lên 4kg. Anh Ngọc, cháu bà Lối – Đại tá công an, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, nay là PGĐ Công an TP. Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng nghĩ bà không còn cơ hội sống. Bà khỏi bệnh sau khi bị bệnh viện trả về là điều không ngờ và là điều may mắn với gia đình tôi. Gia đình tôi gửi lời cảm ơn bác Đạt đã mang lại sự sống, niềm vinh hạnh cho gia đình”.

benh-nhan-dieu-tri-3

  Ông Đào Trọng Tuấn – Vụ phó Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế (số 5, ngách 23/381 đường Nguyễn Khang, ĐT: 0912.065.698). Năm 2006, thấy đau đầu, ông Tuấn vào Viện K khám. Lúc này lưỡi ông lở loét, không ăn uống được, nằm bất động, xạ trị 33 mũi nhưng không đỡ. Các bác sỹ Viện K khuyên gia đình mang về lo hậu sự. Trong hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”, gia đình tìm đến Lương y Đạt cắt thuốc với tâm nguyện làm tròn hiếu nghĩa với ông. Thật kỳ diệu, sau khi dùng thuốc hơn 2 tháng, ông ăn uống bình thường, đi lại dễ dàng, hiện tượng viêm loét lưỡi và vòm họng không còn xuất hiện nữa. Dùng thuốc đến tháng thứ 5, ông đi kiểm tra tại bệnh viện thì được bác sỹ thông báo đã khỏi bệnh hoàn toàn. Sau đấy ông Tuấn cũng giới thiệu người anh rể bị ung thư gan đến thầy Đạt cắt thuốc. Dùng thuốc liên tục hơn 6 tháng, người này được các bác sỹ Bệnh viện 103 kết luận đã khỏi bệnh.

benh-nhan-dieu-tri-4

  Bà Đặng Thị Lớn, 79 tuổi, trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Trung, TP. Thái Bình (ĐT: 0166.422.5668, anh Bàn). Chúng tôi bất ngờ khi gặp bà. Dù đã nhiều tuổi nhưng trông bà vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Anh Bàn, con rể của bà kể lại: “Tháng 2/2013, gia đình tôi đưa bà đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học y Thái Nguyên để phẫu thuật u đại tràng bị vỡ và khi làm xét nghiệm thì phát hiện ung thư đại tràng di căn vào gan. K u gan đầu tiên có kích thước là 22cm, nằm liệt giường 45 ngày, bà chỉ còn 40 kg, da vàng, gầy yếu và bị bệnh viện trả về. Gia đình biết thông tin Lương y Đạt chữa được cho nhiều người nên đã đến xin bốc thuốc cho bà. Sau 2 tháng uống thuốc, bà ăn ngon, ngủ được và khi khám lại ở Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình thì bệnh giảm nhưng vẫn còn tế bào ung thư. Gia đình tiếp tục lấy thuốc cho bà uống thêm 3 tháng nữa. Khi đến Bệnh viện K2 kiểm tra thì bà không còn tế bào K đại tràng và K u gan nữa, u gan đã tiêu hết. Gia đình tôi rất cảm động bởi Lương y Đạt đã cứu sống mẹ tôi khi mà Tây y đã bó tay”.   Anh Nguyễn Huy Vượng, 47 tuổi, trú thôn Bản Lạn, xã Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái. ĐT: 01646.153.014. Giữa năm 2012, thấy sức khỏe suy giảm, vùng hàm và mũi xuất hiện vết sưng nứt, anh Vượng đã đến kiểm tra tại Phòng khám Việt Nga tại Yên Bái và được các bác sỹ giới thiệu đến Viện K. Kết quả xét nghiệm, sinh thiết tại đây kết luận, anh bị ung thư vòm họng. Xạ trị được 20 mũi mất gần 30 triệu, cùng nhiều chi phí, anh rơi vào cảnh nợ nần, bệnh tình tiến triển xấu. Do xạ trị nhiều, vùng hàm mặt, miệng lở loét, anh chỉ ăn được cháo loãng, cơ thể ngày càng gầy yếu. Trong lúc quẫn bách, anh được giới thiệu đến nhờ thầy Đạt cứu chữa. Dùng thuốc sau một tháng, các vết sưng nứt do khối u chèn ép giảm đi trông thấy. Gần một năm dùng thuốc liên tục theo liệu trình của Lương y Đạt, anh đi khám lại tại Viện K. Kết quả khẳng định, khối u ác tính đã hoàn toàn biến mất. Hiện anh đã khỏe mạnh, lao động bình thường. Anh tâm sự: “Cuộc sống của tôi hôm nay là do thầy Đạt đem lại. Vừa là thầy thuốc giỏi, thầy Đạt vừa là người có tâm, luôn chia sẻ giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn như chúng tôi”.   Anh Nguyễn Đình Hợp, 51 tuổi, (thôn Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh - Hà Nội. ĐT: 01688980588). Anh Hợp tâm sự: “Khi phát hiện mình mắc ung thư não, tôi được gia đình cho vào Bệnh viện 108. Tôi có người nhà là một trưởng khoa trong Bệnh viện nên rất tin tưởng. Sau chụp chiếu, bác sỹ kết luận tôi bị ung thư não giai đoạn cuối, khối u chèn ép gây méo mồm, liệt nửa người, giảm trí nhớ, sút cân. Nằm nửa tháng tại bệnh viện để điều trị, tiêm và truyền dịch cho đỡ méo mồm, bác sỹ Lâm - Trưởng khoa Thần kinh cùng Đại tá – Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Tiến - Trưởng khoa A5 và là người nhà bệnh nhân Hợp, khẳng định không can thiệp được gì từ Tây y nên khuyên cho tôi về tìm thuốc Nam chữa trị. Biết thông tin về phòng khám của Lương y Đạt, gia đình tôi đã đến xin điều trị. Chỉ vài tháng dùng thuốc tôi thấy mỗi ngày một tỉnh táo, minh mẫn, chân tay đỡ liệt, ăn uống ngon miệng, sức khỏe tốt rồi tăng cân. Dùng thuốc hơn 1 năm, tôi thấy khỏe mạnh, hết liệt, khỏi méo mồm, không còn đau đầu, trọng lượng cơ thể trở lại bình thường. Cuối năm 2010, tôi đến Bệnh viện 108 khám lại. Bác sỹ cho biết, khối u ung thư não đã hết. Để triệt hết mầm bệnh, tôi vẫn cắt thuốc uống. Đầu năm 2012, tôi lại đi kiểm tra và được kết luận bệnh ung thư đã triệt nọc. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc sung sướng của mình khi nhận kết quả xét nghiệm đó”.   Chị Lê Thị Thu Hoài, 31 tuổi (Cát Linh, Hiệp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. ĐT: 0167.572.8852 – anh Hào, chồng chị Hoài). Anh Hào cho biết: năm 2009, khi đang có bầu bé thứ 2, chị Hoài thấy đau bụng dữ dội. Gia đình đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra, bác sỹ tiến hành mổ lấy cháu bé ra vì thai đã chết lưu. Khi mổ, bác sỹ phát hiện gan chị đã bị mất hết chức năng, sưng mủ và có rất nhiều dịch. Sau sinh thiết, bệnh viện kết luận chị bị ung thư gan, phải phẫu thuật. Bệnh viện yêu cầu gia đình viết giấy cam đoan nếu có biến chứng ngoài ý muốn thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Lúc này cơ thể chị vàng vọt, không còn sức đề kháng, thoi thóp chống chọi với bệnh tật. Trong lúc tuyệt vọng, được người mách tìm đến Lương y Đạt. Sau một tháng uống thuốc, chị Hoài đã đi lại được. Dùng thuốc hơn 6 tháng, chị hoàn toàn bình phục, tế bào ung thư gan không còn. Sau một năm dùng thuốc, chị khỏe mạnh và đi làm tại Nhà máy Sam Sung. Tuyệt vời hơn là đến nay anh chị lại mới sinh thêm một cháu nhỏ.

benh-nhan-dieu-tri-12

  Bà Nguyễn Thị Thư, 79 tuổi, (nhà 12, tổ 12, P.Long Biên, Q.Long Biên, Hà Nội (ĐT: 01697465815 - 01683572907). Dù đã gần 80 tuổi, từng bị thực dân Pháp tù đày và vừa trải qua căn bệnh hiểm nghèo, nhưng trông bà vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Chị Vũ Thị Hiệp, con gái bà tâm sự: Đầu năm 2012, khi thấy mẹ tôi mệt mỏi, ho và đau ngực, khó thở nhiều, chúng tôi đưa mẹ đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám. Các bác sỹ chụp, chiếu, xét nghiệm và kết luận mẹ tôi bị K phổi, tràn dịch màng phổi và màng tim. Mấy tuần đầu, bệnh viện hút dịch liên tục, mỗi lần hơn 1 lít dịch lẫn với máu. Sau một thời gian điều trị và theo dõi, các bác sỹ khuyên đưa bà về vì bệnh tình đã ở giai đoạn cuối. Với tâm lý “còn nước còn tát”, gia đình tôi lại đưa mẹ đến Bệnh viện Bạch Mai xin điều trị. Bác sỹ tại đây cũng lắc đầu và khuyên nên dùng thuốc Nam, sống thêm ngày nào hay ngày đó. Trong lúc tuyệt vọng, tôi được mọi người mách rằng Phòng khám của Lương y Đạt trị ung thư rất tốt. Thời gian này mẹ tôi nằm liệt giường, cả nhà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù vậy, chỉ sau một tháng dùng thuốc của thầy Đạt, mẹ tôi đã khỏe mạnh, hết ho, hết đau, không khó thở nữa, đi lại nhanh nhẹn, ăn khỏe. Uống hết thuốc tháng đầu tiên mẹ tôi đã đến được nhà thuốc để thầy thăm bệnh cho. Lúc bà tăng được 6kg, chúng tôi đưa bà đi chụp, chiếu, xét nghiệm thì mọi thứ đã bình thường, không còn dấu hiệu ung thư.”.   Anh Nghiêm Mạnh Tuấn, sinh năm 1990 (ĐT: 0909291062). Tiếp xúc với bà Nhung – mẹ Tuấn, chúng tôi được biết: “Năm 2003, khi đó Tuấn 13 tuổi, đang học lớp 8 thì đột nhiên mắc bệnh nên cháu phải nghỉ. Các bác sĩ ở Viện Nhi Trung ương phát hiện cháu bị xơ gan không rõ nguyên nhân. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sỹ phát hiện cháu bị thừa đồng trong máu (bệnh Uyn Sơn). Bệnh này khiến cháu bị đau đầu, nôn và gào khóc thảm thiết, sau đó co rút lên não khiến bàn tay co quắp, tiếng nói không tròn. Khi đó trong nước không có thuốc để cân bằng đồng trong máu nên tình trạng bệnh của cháu ngày càng nặng, men gan tăng, xơ gan cổ chướng, nôn ra máu. Năm 2008, cháu được chuyển qua Bệnh viện Bạch Mai. Khi đó cháu rất yếu, chỉ nói thều thào và không ăn được gì. Gia đình đã tính đến tình huống xấu nhất và đã in sẵn ảnh của cháu. Trong thế bế tắc, tôi đã tìm đến Lương y Trần Gia Đạt. Sau khi uống thuốc khoảng hai tuần, những khối dịch trong người cháu rút dần, cháu thấy nhẹ bụng, dễ chịu và trọng lượng cơ thể giảm xuống rõ rệt. Thấy bệnh chuyển biến tốt, tôi kiên trì thực hiện lời dặn của thầy, hằng ngày cho cháu uống thuốc đều đặn và đúng giờ. Sau một năm cháu đã dần khỏe mạnh, tình trạng xơ gan cổ chướng đã hết. Vợ chồng tôi sinh cháu Tuấn, thầy Đạt sinh ra cháu lần thứ hai”.   Ung thư là vấn đề nan giải. Đa số bệnh nhân tìm đến nhờ cậy Lương y Đạt sau khi bệnh đã trầm trọng, được bệnh viện trả về, hoặc chạy chữa nhiều nơi nhưng không mang lại kết quả. Thực tế đã chứng minh, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sau một thời gian dùng thuốc do cơ sở khám chữa bệnh của Lương y Đạt bào chế, bệnh tật của họ đã có tiến triển tốt. Tiếp tục điều trị trên dưới một năm, các khối u, tế bào ung thư không còn, sức khỏe, tinh thần bệnh nhân phục hồi như trước… Đúng như Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác, người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh đã từng nói: “Thiện tâm cốt ở cứu người/ Sơ tâm nào có mưu cầu chi đâu”. Câu nói ấy giống như ngọn đèn soi sáng y đức người thầy thuốc Việt Nam từ xưa đến nay. Tiếp nối truyền  thống quý báu đó, Lương y Trần Gia Đạt đã và đang giữ được cái tâm từ mẫu của một lương y, đóng góp thầm lặng cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Nam Tiến