Nhọc nhằn đi viện ngày nắng nóng

00:00 12/10/2020

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm tiếp theo, dưới cái nắng cháy da cháy thịt cộng thêm sự ngột ngạt bên trong bệnh viện (BV) khiến nỗi khổ của những người bệnh đi khám trong những ngày này càng tăng lên gấp bội.
Lúc này, mọi ngóc ngách trong BV, bất kỳ chỗ nào có quạt, có bóng mát đều trở thành “thiên đường”. Mệt hơn đi gặt Ngày 13/6, mới 6 giờ sáng nhưng ánh nắng đã chói chang khiến không khí càng oi ả. Ấy vậy, tại Khoa khám bệnh của BV Bạch Mai, bệnh nhân đến khám bệnh đã xếp hàng dài để chờ lấy số. Cùng suy nghĩ “đến sớm, khám sớm, về sớm cho khỏi nắng” nên chỉ khoảng 1 tiếng sau, lượng bệnh nhân đổ về đây đã tăng vọt lên rõ rệt. Các hàng ghế ngồi trong nhà, ngoài sân của BV đều chật kín, thậm chí các gốc cây, bờ tường hay bất kỳ một chỗ nào có bóng mát có thể thể ngồi được đều được bệnh nhân tận dụng. Anh Trần Văn Việt (Kim Sơn, Ninh Bình) xếp hàng từ 7 giờ sáng nhưng do quá đông bệnh nhân nên đến tận 10 giờ trưa anh Việt vẫn phải ngồi chờ đến lượt lấy máu xét nghiệm. “Còn phải chụp X-quang và điện tim nữa, trời thì nóng mà cứ vạ vật chờ đợi thế này chắc về lại ốm thêm” - anh Việt vừa nói vừa đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi đang chảy trên trán.
Người bệnh ngồi vạ vật chờ khám tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai sáng 13/6. Ảnh: Trần Nga
Người bệnh ngồi vạ vật chờ khám tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai sáng 13/6. Ảnh: Trần Nga
11 giờ trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt, hơi nóng ở mặt đường bốc lên hầm hập, bệnh nhân ngồi chờ phía bên ngoài dù có quạt tay nhưng cũng không lại được, mồ hôi vẫn chảy ướt lưng áo. Ngả lưng ở chiếc ghế xanh dài ở sân BV, đắp chiếc khăn ướt lên mặt nhưng anh Đặng Tiến Quang (Viên An, Ứng Hòa) đang trông người nhà đang điều trị tại Khoa ngoại vẫn luôn miệng kêu nóng. Bên trong Khoa khám bệnh vào giờ nghỉ trưa, bất kỳ chỗ nào có thể ngả lưng từ mép bàn tiếp đón, trước cửa phòng khám, trước cửa phòng lấy mẫu xét nghiệm, hành lang đều có bệnh nhân nằm tranh thủ ngủ, chờ đợi lấy kết quả vào buổi chiều. “Đi gặt cả sào ruộng về không mệt bằng vạ vật chờ đợi trong BV những ngày này” - chị Đặng Thị Hồng (Ý Yên, Nam Định) chia sẻ. Rước thêm bệnh Cùng tình trạng với BV Bạch Mai, tại BV Nhi T.Ư, chỉ đầu giờ sáng lối vào BV đã chật cứng taxi ra vào. Trong khu khám bệnh, cho dù các quạt đã chạy hết công suất nhưng không khí vẫn ngột ngạt, oi bức do số lượng bệnh nhân quá đông. Ngồi dưới các bóng râm, ngồi bệt dưới sàn nhà, các bố mẹ thay nhau liên tục quạt cho con, thi thoảng lại lấy khăn thấm mồ hôi. Nhiều trẻ ốm sốt lại phải chịu nóng lên càng quấy khóc. Chị Nguyễn Minh Hằng (Thanh Trì, Hà Nội) đưa con đến khám chia sẻ, chị mới đưa con đến khám do tiêu chảy nhưng chắc do ở đây đông người quá, dễ truyền bệnh cho nhau nên về nhà bé nhà chị lại bị sốt. Hay như tại BV Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân thì đông mà mỗi sản phụ đi đẻ lại có thêm hai, ba người nhà đi cùng nên các khoa phòng luôn trong tình trạng chật cứng người. Khu vực sảnh nhà A của BV được coi là “lý tưởng” vì vừa thoáng vừa có nhiều quạt nên buổi trưa người nhà các sản phụ thường ra đây tranh thủ ngả lưng. Chị Nguyễn Thu Hồng (TP Nam Định, Nam Đinh) đưa em gái đi đẻ cho hay, do không có điều kiện nên em chị chọn phòng theo bảo hiểm y tế. Cả phòng có 8 người, 8 đứa trẻ con, 8 người nhà trông nên dù có bật hết quạt trần, mang theo quạt ở nhà đi cũng không lại được với cái nắng nóng thời tiết này. “Sản phụ đã mệt, đến tôi đi trông cũng thấy đau đầu khó chịu vì nóng quá” -chị Hồng ngán ngẩm. Không chỉ chị Hồng và bé nhà chị Hằng mà nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân đều đã “rước” thêm bệnh vì phải đến viện dưới cái nắng 39 – 40oC. Người nhẹ thì say nắng vì phải chờ đợi lâu ở bên ngoài, người thì lây nhiễm chéo các bệnh khác từ những người xung quanh. Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng như hiện nay, các đối tượng dễ tổn thương nhất là người già, phụ nữ có thai, người bệnh đang điều trị các bệnh: tim mạch, bệnh phổi mạn tính, hen phế quản, đái tháo đường, tiêu chảy mất nước, vẩy nến, chàm, bỏng, cường tuyến giáp… Các BV cũng đã được yêu cầu tăng cường quạt, ghế ngồi cho bệnh nhân nhưng mong muốn lớn nhất của người bệnh là BV cần  đẩy nhanh các quy trình khám, giảm thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, trước khi các BV thực hiện được điều này, cách tốt nhất là chính mỗi người cần tự bảo vệ sức khỏe cho mình bằng cách uống đầy đủ nước, che chắn khi ra trời nắng và đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày.
(theo ktdt.vn)