Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Bây giờ tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống của tôi

00:00 12/10/2020

Cứ mỗi mùa giáng sinh, nhà thơ Nguyễn Phong Việt lại cho ra mắt một tập thơ mới. Như là một lời hẹn với bạn đọc, năm 2018 này anh tiếp tục giới thiệu tập thơ “Chỉ cần tin mình là duy nhất”.

Theo Nguyễn Phong Việt, từ "Đi qua thương nhớ" cho đến "Chỉ cần tin mình là duy nhất" là một sự thay đổi lớn với anh, từ việc đau khổ, đớn đau vì tình yêu đến một cảm nhận trưởng thành, tươi sáng, bớt nặng nề hơn. Theo anh có lẽ tuổi trẻ khiến mình yêu hết mình, và cũng làm nghiêm trọng lên những khổ đau khi mất mát tình yêu. Còn với hiện tại, tình cảm vẫn quan trọng nhưng không thể đóng vai trò lớn như vậy, vì cuộc sống còn có nhiều thứ khác và nếu mất đi tình yêu cũng sẽ không bi lụy như lúc trẻ.


Nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Anh cho biết mình không phải là người được suôn sẽ trong tình cảm, nhưng nhờ những trắc trở đó nên anh mới gửi gấm qua những vần thơ. Và “Chỉ cần tin mình là duy nhất” là tập thơ thứ 7 trong 7 mùa giáng sinh liên tục ra mắt với bạn đọc.

Trong lần ra mắt và giao lưu với bạn đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh cho biết đây không phải là tập thơ cuối cùng mà anh sẽ tiếp tục viết. Anh cũng hé lộ tên của tập thơ tiếp theo sẽ là "Chúng ta sẽ đi đến cùng trời cuối đất". Trong hành trình của cuộc sống, của tình yêu, qua những đau khổ, những trắc trở.. rồi sẽ có ai đó đi với chúng ta đến cùng trời cuối đất. Hãy tận hưởng cảm giác cô đơn, hãy tin mình là duy nhất và chờ đợi một người xứng đáng để cùng mình đi đến hết cuộc đời.


 

Buổi ra mắt sách và giao lưu bạn đọc tại đường sách Nguyễn Văn Bình, tp HCM

Ngày 15/12 sắp tới, nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ có buổi giao lưu ký tặng sách lúc 14h00 thứ Bảy ngày 15.12.2018 tại Trung tâm Sách Văn Việt, số 3 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.