Người khuyết tật xin lộc thánh Trần                                                                 

00:00 12/10/2020

(DNHN). Sau Tết Nguyên đán là hàng loạt lễ hội được đồng thời tổ chức ở khắp mọi nơi. Người người đi hội, nhà nhà đi hội. Các nơi đều thấy phần lễ và phần hội cứ năm sau lại lớn hơn năm trước. Lễ hội phát triển, đình chùa cùng mọc lên mỗi lúc một nhiều. Khắp nơi xây chùa, chùa công có, chùa tư có; lòng mộ đạo quả là càng lúc càng cao...

Các hoạt động tín ngưỡng ngày càng đa dạng, đa dạng tới mức khắp nơi muốn phát ấn. Truyển thống phát ấn bắt đầu ở đền Trần - Nam Định từ năm 1239 là hoạt động của triều đại Trần ban thưởng  cho các binh sỹ tại phủ Thiên Trường. Tuy nhiên, Ngày nay các nơi cũng đua nhau xây đền, đua nhau phát ấn khiến người dân đôi lúc thấy hoang mang. le-hoi-khai-an-den-tran Trong khi tiền bạc đổ vào xây đền chùa tăng mạnh, người dân tấp nập đi xin lộc đầu xuân nhiều thì ngay tại hai bên đường đi vào đến Trần - Nam Định là những hàng dài người khuyết tật cũng đang ngửa tay xin lộc thánh. Bao nhiêu  người khuyết tật, cụt tay nhưng không thể đứng trên đôi chân của mình. Nhiều người cụt chân nhưng đôi tay không thể kiểm tiền nuôi thân. Hàng dài người khuyết  tật xin tiền bên lễ hội. Nhiều người cũng cố dùng giọng hát của mình để xin lấy chút lộc các thánh ban phát. Tôi đi từ bãi gửi xe số hai vào đền mà lòng thấy nghẹn ngào. Dường như ai đến đây cũng cố gắng xin ấn, xin lộc cầu may đầu xuân. Nhưng người khuyết tật vô gia cư kìa chỉ cầu mong chút lộc rơi vãi để ấm bữa cơm chiều lạnh. Nhưng con người ngồi đó, nằm đó để cầu mong các thượng đế đi qua đừng có trái tim khuyết tật mà bỏ lại vài đồng lẻ. Tôi thương.... Tôi chỉ cầu mong chúng ta bớt lãng phí, bớt xây dựng nhưng  thứ vô tác dụng và thừa thãi để tiền xây dựng cho những người khuyết tật vô gia cư ngôi nhà. Tôi chỉ cầu mong nhưng nhà hoạch định chính sách bớt nghĩ ra các quy định không giống ai để tạo ra những chính sách giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật có việc làm... Bài và ảnh: Hồng Thái