Người đam mê cây cảnh

00:00 12/10/2020

DNHN: Anh Nguyễn Đức Bản (Hà Nội) đến với cây cảnh không phải bởi giá trị kinh tế mà do niềm đam mê, tình yêu thiên nhiên của mình. Thú chơi cây cảnh còn hướng đến cái hay, cái đẹp, hướng về cội nguồn và sự trường tồn.

Phần lớn thời gian trong ngày anh Bản dành để chăm sóc cây cảnh. Tôi có cuộc hẹn với anh Bản vào một ngày đầu xuân hân hoan niềm vui mới. Trong khu vườn của mình, anh vừa cặm cụi tưới nước tỉa cành, vừa hào hứng tâm sự với tôi về cái duyên với  niềm đam mê sưu tầm cây này. Anh Bản cho hay, anh đến với nghề cây cảnh như một cơ duyên trời ban. Vào năm lên 7 tuổi, anh theo chân bố đến  chơi nhà người hàng xóm trong thôn và chính những cây cảnh với hình thù đẹp tạo kiểu độc đáo đã khiến cho cậu bé 7 tuổi dậy lên một niềm say mê thích thú. Nhận ra niềm vui trong ánh mắt của anh, chủ  nhà đã tặng anh một cây sanh mọc ven tường. Cây sanh nhỏ  được cậu bé 7 tuổi mang về vun trồng cứ lớn dần lên mang theo vẻ đẹp thời gian mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Có lẽ chính từ cây sanh nhỏ bé này, anh đã bén duyên với nghiệp cây cảnh lúc nào không hay. Sau này theo thời gian, anh bắt đầu lựa chọn một vài cây phù hợp với điều kiện để chơi. Tất cả những kiến thức về cây cũng như cách tạo kiểu chăm bón đều được anh tự mình tìm hiểu kỹ lưỡng và rồi nhờ niềm đam mê cùng sự tận tâm nhiệt huyết mà giờ đây mỗi một cây anh trồng đều mang vẻ đẹp nghệ thuật riêng.

Phong cách chơi cây của anh Bản là thuận theo tự nhiên, tinh tế trong tạo dáng, thích sự độc đáo, ưu tiên chất lượng hơn là số lượng. Mặc dù sở hữu hàng trăm cây có giá trị nhưng anh Bản đặc biệt ấn tượng với cây sanh cổ dáng làng với bộ rễ đặc trưng riêng có. Anh tâm sự: “Qua bão giông, qua bao đổi thay của đất trời, giá trị của cây có lẽ không thể tính bằng tiền mà nó chính là sự kết tinh của sức sống, của đam mê và của tâm hồn người gắn mình với cây cảnh". Ái Liên