Ngày Wenger đặt nền móng cho Arsenal

00:00 12/10/2020

“Tôi nghĩ Arsenal cần phải bước lên đẳng cấp mới và đó là lý do mà chúng tôi chọn Arsene Wenger”, Dennis Bergkamp tiết lộ trong cuốn tự truyện

Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm Dennis Bergkamp bắt đầu cảm thấy bối rối vì Arsenal không có kế hoạch phát triển rõ ràng để có thể cạnh tranh danh hiệu. Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch và chi tiết cũng lý giải về quyết định bổ nhiệm HLV Arsene Wenger của Arsenal.

Kế hoạch bắt đầu từ Wenger

“Đôi khi tôi tự hỏi: Arsenal đang nghĩ gì? Trước khi tôi đến, họ là một Arsenal tẻ nhạt và tẻ nhạt. Sau đó họ mua tôi và David Platt. Ý tưởng của họ là gì? Họ suy nghĩ điều gì cho tương lai?”.

Chắn hẳn phải có ai đó nói với anh chứ, Bergkamp?

“Không. David Dein và Bruce Rioch chỉ nói những điều như ‘Chúng tôi có những kế hoạch lớn’ và ‘Chúng tôi muốn tiến về phía trước’ và tất cả những thứ đại loại thế. Nhưng mọi người nói như thế, tôi nghĩ ‘Yeah, yeah, điều gì cũng được’.

Ngay Wenger dat nen mong cho Arsenal hinh anh 1 Arsenal_1995.jpg

Trước khi bổ nhiệm HLV Arsene Wenger, Arsenal thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi quá tẻ nhạt.

Tôi không xem nó là việc nghiêm trọng. Nhưng mọi việc đã không còn như thế khi Roman Abramovich đến Chelsea và thẳng thắn nói: ‘Tôi muốn vô địch Premier League và Champions League, và những cầu thủ tôi muốn... tack, tack, tack... tiền đây. Nếu không hiệu quả thì chúng tôi sẽ có những cầu thủ trẻ và thực hiện theo cách khác’.

Ý tôi là có một bức tranh lớn từ thời điểm bắt đầu. Khi Sheikh Mansour đến Man City, tôi chắc chắn sẽ có điều này: ‘Đây là bản kế hoạch cho 10 năm’. Vì thế những gì tôi muốn biết là: bức tranh lớn hơn của Arsenal thời điểm đó là gì? Có phải là việc Rioch chỉ ở đó một năm? Việc đó đã được tính toán rồi? Arsenal đang nghĩ họ muốn những cầu thủ nước ngoài và một huấn luyện viên nước ngoài để thay đổi lối chơi không? Kế hoạch là gì?”.

Kể từ chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 1991, Arsenal đã sa sút. Trong khi đó, lối chơi của họ lại trở thành dạng “catenaccio kiểu Anh” dựa vào hàng phòng ngự số đông, chắc chắn và tài năng săn bàn của Ian Wright. “Chúng tôi trở thành một đội đá cúp rất tốt nhưng gần như không thể có mặt trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh. Đúng là một mớ hỗn độn!”, Tony Adams nhớ lại.

“Bergkamp đã gia nhập một mớ hỗn độn. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ: ‘Chúa ơi tôi đang làm gì đây?’ Dein, người nắm quyền ở CLB thời điểm đó, có lẽ đã liên tục nói cậu ấy đừng lo lắng”. Thực tế, sau quãng thời gian ở Italy, Bergkamp đã thấy Arsenal rất tốt và ổn định. “Haha! Thật sao? Không, tôi có thể thấy Bergkamp muốn ở một nơi khác. Nhưng nơi mà tôi đang ở thì khá tồi”.

Có một bản kế hoạch nào không? Adams đã tìm kiếm sự đảm bảo cho tương lai CLB từ Dein, Hill-Wood và Ken Friar. “Tôi nhớ là đã đến và nói: ‘Tôi thấy đủ rồi! Chúng tôi thấy thật lố bịch khi ký hợp đồng trị giá 325.000 bảng cho những cầu thủ như Glenn Helder. Tham vọng của chúng ta ở đâu?’.

Tôi không biết thời điểm đó tiền đã được Giám đốc Danny Fiszman đổ vào CLB. Họ nói: ‘Đừng lo, chúng ta có tham vọng và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chúng ta sẽ có những cầu thủ giỏi, sẽ bước lên đẳng cấp mới và anh sẽ có bản hợp đồng mới. Chúng tôi sẽ chăm lo cho cậu. Và chúng tôi nghĩ đã xác định được huấn luyện viên mới…’. Điều đó có nghĩa Arsene Wenger, người mà Dein đã trao đổi với Glenn Hoddle. Tôi nghĩ Rioch chỉ là giải pháp tạm thời”.