Nadal đả bại Djokovic để lên ngôi tại Rome Masters

00:00 12/10/2020

Sau 3 thất bại liên tiếp tại Monte Carlo, Barcelona Open, Madrid Open (đều dừng bước ở bán kết), Nadal đã có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải sân đất nện và cũng là danh hiệu đầu tiên trong năm 2019.

Vượt qua 4 cửa ải đã qua, kỳ vọng trận chung kết trong mơ giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới, Novak Djokovic và Rafael Nadal đã trở thành hiện thực ở Rome Masters năm nay.

Tại vòng bán kết, khác với nhiều người đã dự đoán, Nadal đã "trả nợ" thành công dễ dàng ngoài dự tính khi vượt qua Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 khi mới 1 tuần trước còn thua đau đối thủ này tại Madrid Open. Trong khi ấy, Djokovic phải cần đến 3 set mới vượt qua "gã lùn" không được xếp hạng hạt giống Diego Schwartzman.

Đây cũng là lần thứ 8 họ gặp nhau tại Rome. 7 lần trước đó tại giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện ở thủ đô nước Ý, Nadal nhỉn hơn đôi chút với 4 chiến thắng và 3 thất bại trước Djokovic. Tuy nhiên, trong 4 trận chung kết Rome Masters đối đầu nhau, thành tích thắng - thua lại đang cân bằng 2-2. Nếu xét tổng thành tích đối đầu trong tất cả các giải đấu tính đến hiện tại, Djokovic mới là người chiếm ưu thế với 28 trận thắng và 25 trận thua trước Nadal.

Rafa đã thua liên tiếp ở 3 giải đất nện tại Monte Carlo, Barcelona và Madrid trước Fabio Fognini, Dominic Thiem và Stefanos Tsitsipas và đang quyết thắng Djokovic để có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2019. Nhưng điều này là rất khó khăn trước một Nole quá bản lĩnh khi thắng đến 18/19 trận gặp các đối thủ trong top 10 trên BXH ATP kể từ Wimbledon năm ngoái khi anh đăng quang và nếu chỉ tính rộng ra năm nay khi anh chưa từng thua trong 5 lần gặp các đối thủ hàng đầu ở top này.

Tuy nhiên, Rafael Nadal đã đem tới bất ngờ cho giới mộ điệu khi giành tới 3 điểm break trong set đấu thứ nhất để giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trong set thứ nhất. Bị choáng váng ở set 1, Djokovic dần lấy lại được phong độ ở set hai.

Mặc dù vậy, tay vợt người Serbia cần tới lượt giao bóng thứ 5 trong set 2 của đối thủ mới có điểm break đầu tiên. Nhưng như vậy là quá đủ để Nole kéo trận chung kết tới set đấu thứ ba. Kịch bản trong set đấu cuối cùng gần giống như set đầu tiên.

Nadal có được 3 điểm break nhưng khác là Djokovic có một game thắng danh dự trước khi thua với tỉ số 6-1. Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng 2-1 trước Djokovic để lên ngôi vô địch tại Rome Masters 2019.

 Chia sẻ sau trận thắng trước đại kình địch Djokovic, Nadal cảm thấy vô cùng hạnh phúc với danh hiệu thứ 9 tại Rome Masters và cũng là danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2019.

“Tôi biết nếu tôi trở lại với cấp độ cao nhất của mình, tôi có thể giành chiến thắng. Nhưng tôi có thể thua nếu tôi không biết tận dụng cơ hội. Tôi rất hạnh phúc và tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Đối đầu với Novak luôn luôn là một điều đặc biệt. Đó là một trận đấu theo phong cách truyền thống.

Novak đang có một mùa giải tuyệt vời, nhưng đây là một chiến thắng quan trọng đối với tôi. Đây là một danh hiệu rất có ý nghĩa và nó lại đến ở Rome. Tôi thực sự rất vui". Nadal khép lại chia sẻ.

Nguyên Phong

Tags: