Mont Saint Michel-Tu viện tráng lệ nhất châu âu

00:00 12/10/2020

Ai đã từng đến Pháp hay trót yêu đất nước này, chắc hẳn sẽ thuộc nằm lòng những câu chuyện cổ tích hay tác phẩm văn học kinh điển gắn liền với nhiều nhà thờ lừng danh như Notre-Dame de Paris. Nhưng chỉ cách thủ đô Paris tráng lệ khoảng 350km thôi cũng có một tu viện tráng lệ không kém: Mont Saint Michel.

Nằm giữa vịnh Saint Malo, cách bờ biển phía Tây Nam chỉ 1km, đây chính là địa danh thu hút khách du lịch đứng thứ ba ở nước Pháp, chỉ sau tháp Eiffel và cung điện Versailles. Từ hàng triệu năm trước, đây là một vùng đất nằm trong đất liền nhưng dần được sóng biển “đục đẽo” thành một đảo đá nằm lẻ loi giữa vịnh và cũng là hòn đảo bé nhất nước Pháp với tên gọi Mont Tombe.

tu-vien-phap-1

tu-vien-phap-2

tu-vien-phap-3

tu-vien-phap-4

tu-vien-phap-5

tu-vien-phap-6

tu-vien-phap-7

tu-vien-phap-8

tu-vien-phap-9

tu-vien-phap-10

tu-vien-phap-11

tu-vien-phap-12

Lịch sử của hòn đảo cũng phủ trùm một màu sắc huyền sử kỳ bí. Quay ngược về thế kỷ thứ 8, khi nơi này mới chỉ là một pháo đài đá giữa biển, một lần Đức giám mục Aubert d’Avranches đã nằm mơ thấy Thánh Michel – Tổng lãnh thiên thần của Chúa báo mộng yêu cầu xây dựng một tu viện trên đảo đến ba lần và năm 708 ông đã thành tâm thực hiện ý chỉ này. Hai năm sau, một nhà nguyện nhỏ thờ Thánh Michel được hoàn thành và cũng từ đó, hòn đảo được đổi tên lại thành Mont Saint Michel. Đến Mont Saint Michel, du khách như lạc vào một thế giới cổ tích huyền bí mà có lẽ cảm giác đầu tiên sẽ là choáng ngợp! Ngay khi những bước chân đầu tiên rời con đập để bước lên đảo, bạn sẽ được chào đón bằng hình ảnh hai ngọn tháp lớn uy nghi bảo vệ lối vào lâu đài. Phía bên trên là các tòa nhà của tu viện sừng sững được xây dựng cách mực nước biển 73m và cao 170m. Toàn bộ các công trình đều được xây bằng đá granite, chỉ có vài tu viện được xây bằng đá vôi nên vô cùng kiên cố. Đó cũng là lý do mà nơi đây từng là pháo đài trong cuộc chiến dai dẳng giữa Anh và Pháp. Thậm chí, Mont Saint Michel đã bị biến thành một nhà tù đúng nghĩa trong hơn 100 năm từ cuối thời kỳ Phục Hưng đến khi Cách mạng Pháp nổ ra. Đi qua những căn phòng trong tu viện, du khách còn có thể rùng mình khi tưởng tượng chúng từng là những công xưởng với hàng trăm người lao động khổ sai. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ lại một hệ thống ròng rọc để vận chuyển tù nhân: các phạm nhân đứng bên trong bánh xe lớn và dùng sức làm quay bánh xe, vận chuyển tù nhân từ dưới chân đồi lên trên. Nhưng quá khứ đau thương nay đã lùi xa, du khách có thể an nhiên khám phá mọi ngóc ngách của tòa lâu đài cổ mà tất thảy đều mang đậm lối kiến trúc Gothic thời Trung Cổ với ba tầng lớp. Trên cùng là sân thượng có thể nhìn xuống vịnh với quang cảnh ngoạn mục. Tầng giữa là nơi cư ngụ của các tu sĩ có dạng vòm nhọn đối xứng, trần nhà cao với những căn phòng thênh thang và cửa sổ lớn hoành tráng. Còn tầng dưới là nơi dành cho khách hành hương ăn ở. Đặc biệt, đỉnh của tu viện là một ngọn tháp nhọn hoắt đâm thẳng lên bầu trời mang lại một vẻ kỳ bí khó tả. Ngay tại tháp chuông là bức tượng bằng đồng miêu tả Thánh Michel đang chiến đấu và đánh bại một con rồng hung ác cũng là biểu tượng của quỷ dữ. Bên trong tu viện, từng cột đá, bức vách, dãy cầu thang dài với những cột đá đều được chạm trổ cầu kỳ, du khách như sống lại thời Trung Cổ nhờ vô vàn phù điêu và bức tượng trầm mặc có niên đại từ thế kỷ 13, 14 đặt trong các gian phòng. Nổi tiếng nhất là những bức tượng Black Virgin đúc từ năm 1366, bức tranh “The Meeting Held on Three Deaths and the Three Lives” miêu tả cuộc gặp gỡ giữa 3 cái chết và 3 sự sống có từ thế kỷ 13, bức tượng Pieta có từ thế kỉ thứ 15… Tất cả gần như được gìn giữ cẩn thận để giữ trọn vẻ cổ kính nguyên bản. Thú vị hơn, khu vườn hình vuông và lối dạo chung quanh vườn bên cạnh nhà thờ là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo bằng đá granite, đá vôi thể hiện sự tinh tế và sang trọng tuyệt vời. Đó chính là lý do Mont Saint Michel luôn được đánh giá là  một trong những lâu đài đẹp nhất châu Âu và xếp thứ 3 trong 10 tòa lâu đài đẹp nhất thế giới. Năm 1979, nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới bởi nét văn hóa, lịch sử, nét kiến trúc Gothic mẫu mực của nó. Trâm Anh