Man United chìm trong sự mông lung khi lãng phí một tỷ bảng

00:00 12/10/2020

Sự hoảng loạn ở Man United trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng cho thấy đội bóng này vẫn lạc lối, và tất cả không biết bắt đầu từ đâu để giải quyết.

Sau thời Sir Alex Ferguson, Man United chi một tỷ bảng (theo số liệu của The Independent) để chi tiêu chuyển nhượng. Với số tiền đó, khoảng thời gian ấy, lẽ ra Man United đã có đội hình ổn định, đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Sau tất cả, 7 năm qua là sự lãng phí khủng khiếp. Nửa đỏ thành Manchester chìm trong màu đen u ám và ảm đạm.

Cốt lõi sự hoang phí ở Man United

"Sir Alex mua món hàng nào cũng đáng đồng tiền", một bình luận viên thốt lên khi chứng kiến tiền đạo Louis Saha tỏa sáng trong màu áo Man United ở mùa 2003/04. Trải qua 10 trận đầu tiên chơi cho "Quỷ đỏ", trung phong người Pháp ghi 7 bàn.

Sau thời Sir Alex, Man United đánh mất chính mình. Đại diện thành Manchester mua sắm lãng phí, để rồi tương lai thiếu định hướng và sự kiên nhẫn trở thành thứ xa xỉ. "Quỷ đỏ" chìm trong sự mông lung.

Mọi thứ ở Man United giờ toàn sự dối trá. HLV Ole Solskjaer dường như không được trao quyền lực cao nhất để quyết định tất cả. Nhà cầm quân người Na Uy vẫn lép vế trước thế lực vô hình.

Edinson Cavani không phải mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở Man United. Ảnh: Getty.

ESPN tiết lộ mọi mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Solskjaer trong hè 2020 đều thất bại. Chiến lược gia 47 tuổi muốn có Jadon Sancho, Jack Grealish, Dayot Upamecano và Nathan Ake.

Man United đáp ứng bằng Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore, Facundo Pellistri và Donny van de Beek. Trước đó, HLV Solskjaer cũng không thể có chữ ký tiền đạo Erling Haaland đầu năm 2020.

Thêm kỳ chuyển nhượng lại trôi qua và số tiền Man United chi ra trong 7 năm qua lên tới một tỷ bảng. Nhiều bản hợp đồng thất bại nặng nề như Angel di Maria, Memphis Depay. Con số tân binh thành công lại không nhiều.

Khi nói tới "Quỷ đỏ" thành Manchester sau thời Sir Alex, người ta chỉ biết tự hỏi họ còn lãng phí tiền bạc đến khi nào. Tương lai không biết thế nào, chỉ thấy Man United đang chơi phập phù và thiếu bản sắc.

HLV Solskjaer thật tội nghiệp. Ông có định hướng xây dựng Man United chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa. Tuy vậy, giới chủ lại không có sự quyết liệt hoặc có thể vì chưa hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược gia người Na Uy.

Phó chủ tịch Ed Woodward của Man United đang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi bước vào kỳ chuyển nhượng. HLV Solskjaer muốn có Sancho, ngài Woodward lại đưa về sân Old Trafford tiền đạo Cavani.

HLV Solskjaer cần Sergio Reguilon, ngài Woodward mua Alex Telles. Điều này cho thấy giữa thuyền trưởng CLB và thượng tầng vẫn còn thiếu sự nhất quán để phát triển đội bóng. Một trong những nguyên nhân làm Man United trượt dài nằm ở đây.

Theo nhà báo Melissa Reddy của The Independent, cốt lõi vấn đề ở "Quỷ đỏ" nằm ở cấu trúc CLB. Cấp lãnh đạo đang tự tạo ra mớ hỗn độn bằng những bản hợp đồng thiên về cảm xúc hơn logic trong bóng đá.

Hơn nữa, Phó chủ tịch Ed Woodward phớt lờ mô hình xây dựng CLB với giám đốc thể thao đứng ra phụ trách vấn đề chuyển nhượng. Thượng tầng Man United đang thả nổi vấn đề, để mặc mọi thứ diễn ra một cách tùy tiện.

Man United đang được vận hành bởi những con người không am hiểu về bóng đá và chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Ông Woodward nổi tiếng ở lĩnh vực thương mại, còn Matt Judge, người thương thảo các vụ chuyển nhượng của MU, từng là cựu giám đốc ngân hàng.

Nói như vậy không có nghĩa thượng tầng Man United đang phá hoại đội bóng. Thực chất họ vẫn giúp "Quỷ đỏ" đứng đầu về giá trị thương hiệu trong thập niên qua. Song, thành tích CLB lại ngày càng đi xuống.

Ông Woodward phớt lờ việc bổ nhiệm giám đốc thể thao ở Man United. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho Man United?

"Quỷ đỏ" thành Manchester đang loạng choạng ở mùa 2020/21. Họ không còn là tên tuổi đáng gờm tại nước Anh. Những thất bại đến với đội chủ sân Old Trafford một cách dễ dàng hơn.

Crystal Palace đã làm được điều đó. Tiếp theo, Tottenham cũng có thể nhấn chìm đại diện thành Manchester. Brighton cũng chơi thứ bóng đá ấn tượng hơn đoàn quân của HLV Solskjaer.

Theo Saha, cựu tiền đạo từng gắn bó với Man United trong giai đoạn 2004-2008, "Quỷ đỏ" cần xây dựng cấu trúc tổng thể ổn định, để phục vụ cho kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ 10-15 trận. Đó là điều cần thiết nhất.

Man United cần học theo mô hình hoạt động của Liverpool hay Man City, những CLB xây dựng được sự ổn định về mặt cấu trúc. Năm 2020, "Quỷ đỏ" bị Liverpool bỏ xa về đẳng cấp. Ở thành Manchester, Man City mới là đội bóng số một.

The Independent phân tích giới chủ Man United cần tin tưởng HLV Solskjaer nhiều hơn. Họ nên trao cho nhà cầm quân người Na Uy những bản hợp đồng mà ông mong muốn.

"Man United cần ủng hộ HLV bằng những bản hợp đồng", câu nói này trở thành khẩu hiệu ở sân Old Trafford mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Lý thuyết ấy tất cả đều biết. Và thực tế HLV Solskjaer vẫn có những bản hợp đồng mới như Man City hay Liverpool.

Song, bao nhiêu tân binh thật sự là quân bài chiến lược gia người Na Uy mong muốn? Cavani có phải mục tiêu HLV Solskjaer nhắm tới? Vậy Jadon Sancho nằm ở đâu trong bản kế hoạch tăng cường sức mạnh cho hàng công?

Man United không có chiến lược và cấu trúc tổng thể ổn định. Chính điều đó khiến họ tiếp tục lãng phí trên thị trường chuyển nhượng và khiến CLB trượt dài.

Nguyên Trí