Luật pháp, lương tâm và trách nhiệm

00:00 12/10/2020

Có lẽ rất lâu rồi, cử tri Hà Nội mới có một buổi tiếp xúc với nhiều nụ cười, nhiều cái bắt tay hồ hởi như vậy với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân thể hiện thái độ tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà T.Ư - mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm thời gian qua, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước. Cuộc đấu tranh trên tinh thần “Đúng luật pháp, đúng lương tâm và đầy trách nhiệm”. “Sắp tới sẽ làm tiếp đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm” - câu trả lời đầy quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở vị trí là người đại biểu của dân đang nắm giữ chức vụ cao nhất của bộ máy lãnh đạo đất nước tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội đã được báo chí đồng loạt trích đăng trong 2 ngày qua. Bởi, suy cho cùng, đó mới là trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo đất nước. Thật vậy, vẫn phong thái điềm đạm, lắng nghe ấy, nhưng lần này, cử tri Hà Nội đã nhìn thấy rất rõ niềm vui ở đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sau những thành công của Hội nghị T.Ư 5. Có thể thấy trong cái bắt tay của họ sự thật lòng, niềm tin tưởng vào những gì mà Tổng Bí thư và tập thể Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII đã và đang làm. Bởi, cử tri biết, tổ chức Đảng cũng như con người vậy, không loại bỏ được bệnh tật, không có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, thì ngay đến sống thôi cũng không làm được, chứ đừng nói gì đến làm việc nọ việc kia! Trong nỗi lo của dân, trong nỗi lo của mấy triệu cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư và Ban Chấp hành T.Ư đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể được để từng bước làm vơi đi nỗi lo ấy của dân. Qua những lời phát biểu gan ruột của cử tri, hơn ai hết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của dân là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực để làm trong sạch Đảng, vững mạnh bộ máy Nhà nước. Cuộc đấu tranh ấy là rất cam go, bởi hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn trước. Nhưng khó mấy cũng phải làm. Bởi tham nhũng đã được Đảng ta xem là quốc nạn, là giặc nội xâm, không chỉ đang làm cạn kiệt ngân khố quốc gia mà còn làm xói mòn lòng tin của dân đối với Đảng - Nhà nước. Mà ai cũng biết, khi niềm tin của dân vơi cạn, thì đó mới chính là mối họa lớn nhất của đất nước. Người dân hiểu Tổng Bí thư muốn nói gì khi ông nhắc lại những vụ kỷ luật gần đây đối với một số nguyên ủy viên T.Ư, nguyên Bộ trưởng, các Thứ trưởng…, và người dân cũng hiểu khi ông liên hệ với việc xét xử các vụ án tham nhũng ở Trung Quốc, Lào, hay ở Hàn Quốc mới đây, đến Tổng thống mà dính đến tham nhũng thì cũng bị mất chức như ai, rằng: Không có vùng cấm nào trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng mà Đảng ta khởi xướng! Vì vậy, người dân sẵn sàng chia sẻ những khó khăn phức tạp này và sẵn sàng chờ đợi “những vụ việc mà cơ quan chức năng chưa công bố”. Nhưng tinh thần là Đảng sẽ làm quyết liệt, làm đến nơi đến chốn, không thể phê bình cảnh cáo, mất chức là xong. Mà tiền bạc của dân cũng phải thu hồi lại. Ngay cả việc kỷ luật cách chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng, dù cho rằng "đây là việc chưa từng có trong Đảng lâu nay”, nhưng cử tri cũng mong là việc xử lý không chỉ dừng lại ở đó. Nhất là khi những sai phạm này lại là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khác của nhiều cá nhân trong ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước. Cử tri vui mừng và thêm tin tưởng vào tinh thần quyết tâm của T.Ư khi Tổng Bí thư khẳng định: "Việc xử lý vừa qua mới là về mặt Đảng, còn hành chính, hình sự ta đang làm. Còn một loạt nhân vật đang làm theo hình sự chứ không phải đây là tất cả". Không ai muốn kỷ luật đồng chí mình. Nhưng kỷ luật một vài người để cứu muôn người là việc phải làm cần thiết. Đây không phải là chuyện đấu đá nội bộ mà là cuộc đấu tranh để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân. Cũng là cách để cho những người nắm giữ các chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước tự soi mình, để biết rằng cái ghế mình ngồi không phải là đặc ân, đặc quyền của dòng họ, phe nhóm rồi tự tung tự tác, coi trời bằng vung, đứng trên pháp luật làm điều xằng bậy. Mà chiếc ghế đó là do Nhân dân trao cho để mình làm việc dân việc nước. Đồng bào và cử tri cả nước đang kỳ vọng vào tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập thể Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII trên tinh thần "đúng luật pháp, đúng lương tâm và trách nhiệm”. Bởi trách nhiệm cao cả nhất, lương tâm trong sáng nhất của người cán bộ lãnh đạo đất nước là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhất cho dân, xây dựng một xã hội yên bình, thượng tôn pháp luật. Theo kinhtedothi