Lễ Phật, du xuân nơi linh khí đất trời hội tụ
Những ngày đầu năm mới, khi sự sống đâm chồi nảy lộc khắp nơi, cũng là lúc người người hành hương tới những địa danh tâm linh linh thiêng và rạng ngời cảnh sắc, để tận hưởng trọn vẹn sinh khí đất trời ngày đầu năm mới…
Năm nay, Hội xuân Mở Cổng Trời và Lễ hội khèn hoa diễn ra tại Sun World Fansipan Legend với quy mô lớn chưa từng có cùng nhiều hoạt động đặc sắc trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương tại miền Bắc.
Là lễ hội thường niên tại Fansipan vào đầu tháng Giêng, Hội xuân Mở Cổng Trời và Lễ hội Khèn hoa năm nay thu hút hàng chục ngàn du khách đến vào những ngày đầu năm mới.
Trong tiếng mõ cầu kinh của các sư thầy giữa mây trời bảng lảng, du khách thấy tâm mình bình an đến lạ. Trút bỏ mọi muộn phiền năm cũ, chắp tay thành tâm nguyện cầu một khởi đầu mới tràn đầy hi vọng, mỗi người có những cảm nhận khác nhau nơi chốn linh thiêng này.
Kéo dài đến hết 08/3, lễ hội tại Sun World Fansipan Legend còn thỏa lòng các Phật tử với những chương trình biểu diễn tâm linh chưa từng có trong khu vực như Thiên Phú Quan Thế Âm Bồ Tát, phát quà tặng tâm linh cầu an,…
Đặc biệt nhất trong hành trình du xuân bái Phật năm nay là cơ hội được chiêm bái xá lợi Phật quý giá do các cao tăng Myanmar trao tặng tổ đình Vĩnh Nghiêm, và được tổ Đình Vĩnh Nghiêm cúng dường Đại Tượng Phật tại Fansipan.
Xá lợi Phật được cất giữ trong tháp pha lê lưu ly 7 tầng, đặt trang trọng trong lòng Đại Tượng Phật A Di Đà – pho tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam
Dưới ánh sáng nhiệm màu của đức tin và hi vọng, các tăng ni Phật tử bốn phương trân trọng và thành tâm nguyện cầu quốc thái dân an, cuộc sống yên vui thịnh vượng.
Hành trình khi trở về từ chuyến đi không chỉ là một tâm hồn an nhiên tự tại, tràn đầy năng lượng cho năm mới, mà còn có cả những món quà ý nghĩa từ nơi ngọn nguồn linh khí, đó là những tấm giấy đỏ may mắn được hoan hỉ gửi trao cho du khách, như lời cầu chúc bình an, may mắn.
Cùng với hành trình “xuyên mây” thú vị trên cáp treo Fansipan và chiêm bái những công trình tâm linh kỳ vĩ sừng sững giữa mây ngàn, mùa lễ hội tại Fansipan năm nay như phủ lên triền núi cả cuộc sống đủ đầy và rộn rã đặc trưng miền Tây Bắc.
Ở đây nếp nương thơm lừng góc chợ, phía bên kia người trên núi, kẻ dưới xuôi hội ngộ, nô nức chơi đua heo, bịt mắt bắt lợn, đi cà kheo… với những tràng cười tưởng không thể dứt…
Những cái siết tay thật chặt, những nụ cười hạnh phúc ngày xuân xen trong nắng, tan vào mây, tươi rói như những thếp thổ cẩm sặc sỡ sắc màu đang ấm một góc trời
Đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong mùa xuân để thưởng ngoạn Fansipan, khi hoa đào đang vào “chính vụ”. Hàng trăm gốc đào tạo thành những “đám mây hoa” màu hồng thi vị, xen lẫn giữa mận trắng, cải vàng và hàng chục ngàn đóa tulip, mõm sói, đỗ quyên… đủ sắc màu, đốn tim bất cứ ai lạc bước tới nơi đây.
PV
Cùng chuyên mục
Hanoi Melody Residences: Chốn an cư như ý với 5 ưu thế vượt trội
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La: Đầu tư 190 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu
Phuc Khang Corporation rộn ràng tổ chức Tết Trung thu 2022: Tự hào nét đẹp văn hóa dân tộc
Meey Map ra mắt phiên bản hoàn toàn mới - Bước đột phá trong tra cứu quy hoạch bất động sản trực tuyến
FTE Ba Dinh Hotel – Khách sạn hướng tới dịch vụ 5 sao ngay trung tâm thủ đô Hà Nội
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn