Hơn 1.000 người dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Hoa viên Bình Dương

00:00 12/10/2020

Ngày 24/8/2018 (14 tháng 7 Mậu Tuất) tại Hoa viên Bình Dương đã diễn ra Đại lễ Vu lan báo hiếu. Đến dự có lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Chính quyền Thị xã Bến Cát, đại diện Giáo hội Phật giáo Trung ương và tỉnh Bình Dương, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng với trên 1.000 người đến từ Bình Dương và các tỉnh thành là thân nhân những người đang an nghỉ tại hoa viên Bình Dương.

Trên 1000 người đến dự Đại lễ Vu lan báo hiếu tại Hoa Viên Bình Dương

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương cho biết: “Đại lễ Vu lan báo hiếu là tín ngưỡng dân gian và không còn bó hẹp trong khuôn khổ tôn giáo mà trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để con cháu thể hiện tình cảm, báo đáp công ơn cha mẹ, các bậc sinh thành. Bởi vì tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là tình cảm không vụ lợi; sự bao dung tha thứ của cha mẹ với con cái là vô bờ bến. Phật giáo có câu:“Vĩ đại hơn cả đức Phật là cha mẹ. Ai chưa gặp được Phật thì hãy phụng thờ cha mẹ mình như thờ Phật. Công đức lớn nhất của con người là hiếu thảo với cha mẹ. Và tội lớn nhất của con người là bất hiếu với cha mẹ”. Nét đẹp này nằm trong “từ đại ân”, cũng là chuẩn mực đạo đức được giảng dạy trong nhà trường là ân Tổ quốc, ân nghĩa Đồng bào, ân Thầy cô và ân Cha mẹ”.

Ông Trần Đức Thịnh (phải) , Phó giám đốc Sở Nội Vụ - Trưởng ban Tôn giáo trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Vu lan báo hiếu do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tổ chức

Hòa thượng Thích Huệ Thông nói về ý nghĩa Đại lễ Vu lan báo hiếu

Ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Cồ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa cài hoa hồng lên ngực áo ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Bình Dương

Dịp này, các phật tử, những người con hiếu thảo đã thực hiện nghi thức “dâng y phước điền”, cài hoa hồng lên ngực áo quý đại biểu, các bậc chư tăng sau mùa an cư kiết hạ và cầu cho quốc thái dân an.

Duy Chí