Hoa loa kèn gõ cửa chào đón tháng 4

00:00 12/10/2020

DNHN- Những ngày cuối tháng 3 này khi xuân đang quyến luyến chưa nỡ rời đi và hè chập chững nhón những bước chân đầu tiên, tiết trời vẫn phảng phất trong mình chút lạnh, thì trên khắp các con phố của Hà Thành, mùa hoa loa kèn trắng cũng đang về.

Hoa loa kèn được thu hoạch tại vườn ( ảnh nguồn internet)

Cái mảnh đất này luôn giữ cho mình được những nét rất riêng dù cho bao nhiêu năm tháng đã đi qua, cứ mỗi mùa lại có một thứ hoa khiến cho người ta đắm say và mê mải. Những ngày cuối tháng 3 này khi xuân đang quyến luyến chưa nỡ rời đi và hè chập chững nhón những bước chân đầu tiên, tiết trời vẫn phảng phất trong mình chút lạnh, thì trên khắp các con phố của Hà Thành, mùa hoa loa kèn trắng cũng đang về.

Tháng 4 bạn sẽ bắt gặp được những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trắng muốt rong ruổi trên những con phố Hà Nội,chẳng biết từ bao giờ hoa loa kèn trở nên “người gõ cửa gọi tháng 4 về” , và trở nên một nét đẹp của phố phường Hà Nội khi tháng 4 về. Cứ đến hẹn lại lên tháng 4 hoa loa kèn tại các nhà vườn ở nhật Tân Hà Nội lại rộn rang vào mùa thu hoạch những vườn hoa loa kèn  để đi đến các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội. Thật đấy bạn cứ thử la cà quán trà đá vỉa hè lúc nghỉ trưa văn phòng bạn sẽ thấy những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trắng muốt thong thả trên những con phố cổ.

[box type="tick" size="large"]

Bàn tay trắng muốt em cầm

Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè

Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve Cháy ran lên giữa trừa nhòe bóng cây

Em đi, áo mỏng phô bày Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh

Mùa hoa đi vụt qua nhanh

Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.

Ngô Quân Miên[/box] 

  Cứ bảo rằng Hà Nội lắm xô bồ, lắm bon chen, Hà Nội đất chật người đông, ồn ào và náo nhiệt nên lúc nào cũng vội vã. Nhưng Hà Nội cũng có những lát cắt rất nhỏ với những điều giản đơn và bình dị - những thứ níu cho tim ta được an nhiên và thanh thản sau chuỗi ngày lo toan, mỏi mệt - như gánh hàng hoa rong ruổi khắp phố chợt bắt gặp một buổi tan tầm…

Không khó để bắt gặp những gánh hàng rong chở trên mình những bó hoa loa kèn đầu mùa đang e ấp chưa kịp nở trên đất Hà Nội mấy ngày xuân với hạ đang nhẹ nhàng gặp gỡ nhau. Những đóa hoa trắng muốt chụm đầu vào nhau, nằm gọn gàng sau chiếc xe đạp đã trở thành một vẻ đẹp rất riêng mà chỉ Hà Nội mới có. Không khoe sắc rực rỡ, cũng không thơm ngát như những loài hoa khác, cái sắc trắng tinh khôi mà giản dị của hoa loa kèn ấy thế mà lại được lòng nhiều người hơn hết thảy.

không hề khó bắt gặp những gánh hoa loa kèn trên phố

Chạm vào cái sắc trắng dịu dàng mà thanh khiết kia trong một buổi chiều lang thang trên phố, ta chợt thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ tênh như chưa từng biết đến buồn phiền và mệt nhọc, ta chợt thấy nao nao vì Hà Nội này còn nhiều lắm những điều nhỏ xinh mà đáng để ta trân giữ, để rồi một ngày nếu phải rời mảnh đất này đi đâu xa, hẳn là sẽ nhớ lắm, nhớ rất nhiều…

Hoa loa kèn đi vào thơ, vào nhạc, vào nhũng bức ảnh nghệ thuật

Huế Bùi