Gia đình cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt – Nguyễn Thị Mão - Nồng ấm nghĩa tình đồng đội

00:00 12/10/2020

Một thời tham gia vào chiến trường máu lửa, chiến đấu vì độc lập dân tộc, khi đất nước được hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều người lính vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hết lòng với công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng đội. Một trong những gương mặt cựu chiến binh tiêu biểu đó là ông Đỗ Tuấn Đạt (Thanh Xuân – Hà Nội).

Những năm qua, gia đình cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt – Nguyễn Thị Mão đã dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tham gia vào các chương trình từ thiện xã hội mà đối tượng là thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, trẻ em tàn tật, mồ côi được nuôi dưỡng trong trại, những hoàn cảnh người dân sau thiên tai bão lũ, nhất là những chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ là những đồng đội hi sinh tại chiến trường đưa về quê hương an táng. Ông Đạt tâm sự: “Chiến tranh đã lùi xa, nhân dân ta đang sống trong hòa bình, no ấm, hạnh phúc, nhưng bao người lính năm xưa vẫn mang trong mình những thương tật, đau đớn, còn gặp khó khăn trong cuộc sống... Sự sẻ chia của những đồng đội, sự đùm bọc, thương yêu của các ngành, các cấp và toàn xã hội là nguồn động viên giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Chính vì vậy, những công việc mình làm hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện và cảm thấy đó là trách nhiệm. Còn sức khỏe thì tôi còn muốn đóng góp và cống hiến cho xã hội”. Hiện tại ông Đỗ Tuấn Đạt là Ủy viên thường trực Ban liên lạc Quân khu Trị Thiên toàn quốc, hội viên Hội Nghĩa tình đồng đội. Tính từ năm 2010 đến nay, ông Đạt cùng với đồng đội của mình quy tập và đưa hài cốt của gần 100 liệt sỹ về lại quê hương. Công tác tìm kiếm và qui tập hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn do biến động thời gian, không gian, thân nhân và các nhân chứng ngày càng tuổi cao sức yếu…, nhưng thấm nhuần đạo đức Hồ Chí Minh “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và ý chí của người lính cụ Hồ không sợ gian khó, ông cùng các đồng đội đã vượt mọi gian khó, nguy hiểm để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh ở các địa phương trong nước có được kết quả. Gia đình cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt – Nguyễn Thị Mão đã tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội như: Gia đình ông cùng bạn bè và các doanh nhân ủng hộ mì tôm, quần áo, hàng chục tấn gạo, hàng trăm triệu đồng tiền mặt cho người dân vùng lũ tại xã Xuân Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cùng CLB Xe cổ Việt Nam ủng hộ tiền và hàng hóa cho Làng trẻ Hữu Nghị, Trại trẻ mồ côi khuyết tật Ba Vì – Hà Nội. Các ngày lễ tết trong năm, ông thường xuyên cùng đồng đội của mình tài trợ và ủng hộ tới một số gia đình nạn nhân chất độc da cam, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn… Với nhiều người nghỉ hưu là tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt lại luôn trăn trở làm gì và làm như thế nào để tiếp tục được phục vụ nhân dân như những năm tháng sống trong quân ngũ. Bản chất “Bộ đội cụ Hồ” đã ngấm vào máu thịt ông, tiếp sức cho ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tết nguyên đán Bính Thân đang đến rất gần, chúc cho ông Nguyễn Tuấn Đạt cùng vợ Nguyễn Thị Mão có nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. doanh-nhan-cuu-chien-binhdoanh-nhan-cuu-chien-binh doanh-nhan-cuu-chien-binh

Một số hoạt động từ thiện xã hội của vợ chồng cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt – Nguyễn Thị Mão.

 Ly Ly