Doanh nhân Nguyễn Phương Lan "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng"

00:00 12/10/2020

(DNHN): Vào một ngày đầu thu, chúng tôi có dịp lên thăm Lào Cai, mảnh đất huyền thoại nổi tiếng với những cảnh đẹp mê hồn làm say đắm, ngẩn ngơ du khách trong nước cũng như nước ngoài. Tại đây, chúng tôi được gặp chị Nguyễn Phương Lan, một nữ Doanh nhân Tài – Sắc của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam. Câu chuyện thân tình và cởi mở về cuộc đời phấn đấu không mệt mỏi của “Người phụ nữ không tuổi” đóng góp rất nhiều cho xã hội và cộng đồng đã cuốn hút tôi và cô bạn đồng nghiệp. doanh-nhan-phuong-lan-trong-trang-phuc-quan-ho-bac-ninh

Doanh nhân Phương Lan trong  trang phục Quan họ Bắc Ninh

Doanh nhân Nguyễn Phương Lan là người Hải Phòng. Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, chị và gia đình đi xây dựng kinh tế miền núi vào ngày 24/6/1963 tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Khi trưởng thành, chị được tỉnh tín nhiệm, tin tưởng phân công lãnh đạo trên 200 lao động đi khai phá những vùng đất mới. Với tâm huyết và sự nhiệt tình cháy bỏng của tuổi trẻ, chị và đồng đội đã biến những thung lũng, như: Phú Hải, Phú Hưng, Phú An khô cằn sỏi đá thành những cánh đồng lúa bát ngát, xanh tươi. Những con đường trắc trở, gồ ghề ở Bảo Nhai, Bảo Thắng nhờ có công sức của đội thanh niên xung phong đã thay da, đổi thịt, đi lại trở nên dễ dàng, thuận lợi… Sau thời gian công tác trong cơ quan Nhà nước, chị nghỉ và thành lập DNTN Xây dựng, thương mại Mộc Nguyên. Doanh nghiệp của chị ngày một phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, góp phần an sinh xã hội và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

doanh-nhan-phuong-lan-va-chong

Doanh nhân Phương Lan và chồng

Gia đình là số một Chúng tôi đến thăm gia đình chị và ngỡ ngàng trước một cơ ngơi đồ sộ nơi gia đình chị đang sinh sống, một khuôn viên kiến trúc hiện đại mà vẫn mang nét truyền thống Á Đông. Chồng chị Lan là anh Cao Công Ích, nguyên Viện phó Viện Kiểm soát tỉnh Lào Cai. Hiện nay anh đã nghỉ hưu và vẫn giúp đỡ chị trong công việc điều hành DNTN Xây dựng và Thương mại Mộc Nguyên. Anh chị có 5 người con đều thành đạt cả. Anh con trai trưởng là Cao Tiến Dũng đang điều hành một doanh nghiệp vận tải. Con gái Cao Vân Anh - Viện phó Viện Kiểm soát thành phố Lào Cai. Cao Thị Thu Hiếu - Giám đốc một công ty, Cao Việt Hùng - Giám đốc Doanh nghiệp Thiên Mộc. Con trai út Cao Đức Cường là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang học cao học.

chong-doanh-nhan-phuong-lan-2

Chồng Doanh nhân Phương Lan trong cuộc sống đời thường

Chị Lan không những là một người phụ nữ giỏi kinh doanh mà còn rất đảm việc nhà. Theo chị gia đình luôn là số 1, đó là tổ ấm nơi chị được nạp năng lượng thường xuyên để đứng vững trước mọi khó khăn thử thách và phấn đấu vươn lên giúp ích cho xã hội và cộng đồng. Câu chuyện tình cảm giữa vợ chồng chị làm chúng tôi và rất nhiều người ngưỡng mộ. Chị tình nguyện đến với anh khi anh còn là thương binh nghèo và bệnh tật. Chính tình yêu của chị đã giúp anh có nghị lực vươn lên trong quá trình phấn đấu và trưởng thành của bản thân. Chị tâm sự: Tôi may mắn có được một người chồng luôn động viên chia sẻ cảm thông những nỗi vất vả của tôi trong gia đình cũng như ở doanh nghiệp. Anh luôn sát cánh cùng tôi trước những quyết định mang tính chiến lược. Dù là người phụ nữ có thành đạt đến đâu thì hạnh phúc gia đình vẫn là trên hết. Chính vì vậy, tôi luôn có kế hoạch rõ ràng trong phát triển kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình của mình, bảo ban con cháu… Mặc dù không phải là nhà thơ những những tình cảm của chị với người chồng đã tạo nên những vần thơ mộc mạc. Xin gửi tới bạn đọc đoạn trích trong bài thơ “Đời lính” của chị:

Đời lính

Bao năm vất vả Bắc, Nam

Ra sinh vào tử chẳng ngần ngại chi

Ngày nay được sống thanh bình

Nhớ ơn người lính ra đi không về

Thương binh loại 1, loại 3

Nắng mưa, trái gió, trở trời anh đau

Em thương chẳng biết làm sao

Mà em chỉ để trong lòng em thương

Chiến tranh nay đã xa rồi

Vết thương anh biết bao giờ lành đây

Sổ vàng đã gấp lại rồi

Em tự hào lắm có chồng thương binh

Ngày nay đất nước thanh bình

Gương anh sáng mãi đời đời cháu con

Nhớ ơn anh lính cụ Hồ

Toàn dân đoàn kết dựng xây nước nhà.

(Lào Cai 24/04/2008)

Một trái tim luôn hướng đến cộng đồng Dù bận rộn với công việc kinh doanh và gia đình nhưng Doanh nhân Nguyễn Phương Lan và doanh nghiệp luôn thường xuyên quan tâm và tham gia công tác xã hội, từ thiện. Theo chị Lan chia sẻ, chị làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi mà xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Một doanh nghiệp muốn phát triển và phát triển bền vững thì doanh nghiệp đó phải luôn gắn bó với lợi ích cộng đồng. Được biết năm 2009, chị Lan đã trao tặng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ nhiễm chất độc màu da cam tại Bảo Thúy, Cam Đường, tỉnh Lào Cai 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng. Tặng quà cho các cháu Trường tiểu học Bắc Cường, Trịnh Tường, Trường nội trú Tam Uyên và các cháu ở vùng sâu, vùng xa tổng trị giá là 100 triệu động.

gia-dinh-doanh-nhan-nguyen-phuong-lan-2

Đại gia đình Doanh nhân Phương Lan  

Hướng về Trường Sa thân yêu và các chiến sĩ ngoài biển đảo, chị đã ủng hộ 70 triệu đồng. Để phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của quần chúng ra toàn tỉnh, chị đã ủng hộ Câu lạc bộ dân ca Hoa Lan số tiền 500 triệu đồng để mua trang phục, chi phí đi lại cho đoàn biểu diễn phục vụ bà con trong và ngoài tỉnh. Chị Lan đã ủng hộ cho Hội Đồng hương Hải phòng ở Lào Cai hàng trăm triệu đồng để hoạt động Hội. Đặc biệt, ngày 30/11/2015, chị đã đầu tư xây dựng công trình “Tiểu công viện văn hóa thể thao” cho nhân dân phường Bắc Cường – thành phố Lào Cai rộng 3000m2 trị giá 1.178 triệu đồng. Công trình đã được đưa vào sử dụng và phát huy tốt hiệu quả với cộng đồng dân cư quanh vùng. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thành công rực rỡ.

nha-bao-tran-dang-hung-va-nha-bao-nguyen-thi-thanh-giao-luu-cung-vo-chong-doanh-nhan-phuong-lan

Nhà báo Trần Đăng Hùng và nhà báo Nguyễn Thị Thanh giao lưu cùng vợ chồng Doanh nhân Phương Lan

PV Trần Đăng Hùng – Nguyễn Thị Thanh [box]Trong quá trình phấn đấu, Doanh nhân Nguyễn Phương Lan đã được trao tặng những danh hiệu cao quý: • Năm 2013, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam tặng danh hiệu “Rồng vàng châu Á”. • Năm 2014, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam tặng biểu tượng vàng “Doanh nghiệp phát triển bền vững và có nhiều đóng góp cho cộng đồng”. • Năm 2015, được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam vinh danh top 5 “Nữ doanh nhân tài sắc” và được trao tặng Huy chương vàng khiêu vũ nghệ thuật 6 tỉnh phía Bắc. • Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam. Chúng tôi chia tay chị, một Doanh nhân Tâm - Tài sau buổi trò chuyện cởi mở và chân tình. Cuộc đời chị là một minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt lên trên tất cả. Điều đó làm chúng tôi liên tưởng đến câu nói rất có ý nghĩa trong một cuốn sách của diễn giả Trần Đăng Khoa: “Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc vì những ước mơ bạn không dám thực hiện, những cơ hội bạn không dám nắm lấy, tình yêu bạn không dám công nhận, yêu thương bạn không dám cho đi, hay tha thứ bạn không dám nhận về… Hãy sẵn sàng cho những thay đổi để nhìn thấy cuộc đời này đổi thay”. Nhân kỉ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi chúc chị luôn mạnh khỏe, đạt mọi ước mơ và khát vọng trong cuộc sống.[/box]