Doanh nhân Ngô Thị Thu bà chủ vườn cây cảnh nghệ thuật

00:00 12/10/2020

"Doanh nhân Ngô Thị Thu: Bà chủ vười cây cảnh di sản độc nhất vô nhị tại Việt Nam"
DNHN: Nói đến vườn cây di sản độc nhất vô nhị ở Việt Nam, những người mê cây cảnh, cũng như những người hiện đang sở hữu những vườn cây cảnh quý hiếm không thể không nhắc đến cái tên Toàn “đôla”. Có điều, ít ai biết rằng người hàng ngày đồng hành và rất tâm huyết góp phần làm nên sự độc đáo, quý hiếm của vườn cây này lại là một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, khả ái, năng động – Nữ Doanh nhân Ngô Thị Thu - Giám đốc Công ty cổ phần Lựa chọn cây xanh Việt Nam, phu nhân của anh Phan Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT – Người đàn ông mà cuộc đời anh như một huyền thoại trong giới kinh doanh cây cảnh.

Từ đam mê đến thành công Thành phố Việt Trì những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017 trời hửng nắng, những tia nắng xuân ấm áp như làm không gian của thành phố công nghiệp bừng sáng. Cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi, hòa nhập vào dòng người đang hối hả ngược xuôi, khiến cho trái tim những chúng tôi không khỏi rộn ràng, háo hức. Trong chuyến du xuân đầu năm có nhà thơ, doanh nhân Nguyễn Thanh Bình đưa chúng tôi đến gặp vợ chồng chị Ngô Thị Thu và anh Phan Văn Toàn. Mặc dù, đã quen nhau 9 năm nhưng mỗi lần đến gặp vợ chồng anh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ về sự thay đổi của vườn cây di sản độc nhất vô nhị, cây nào cũng chứa đầy ẩn tích đang trường tồn cùng thời gian ở đây. Khu biệt thự anh chị ở được thiết kế hiện đại nhưng rất cổ kính. Điều đó chứng tỏ chủ nhân là một người rất am hiểu về kiến trúc và phong thủy. Xung quanh ngôi biệt thự là hàng trăm cây cảnh quý hiếm và độc đáo. Trong không gian lãng mạn như thực, như mơ của một sáng mùa xuân, văng vẳng tiếng chim họa mi hót, tiếng chim cu gáy gù… tạo cho du khách một tâm hồn thư thái thoát tục.

Trước hết xin được nói đôi lời về anh Toàn “đô la”. Anh tên thật là Phan Văn Toàn. Anh đã từng bươn trải qua nhiều nghề để mưu sinh, từ viên chức Nhà nước rẽ ngang sang kinh doanh rồi trở thành ông chủ “đào cát sỏi”, sản xuất gang thép... Anh từng là cử nhân của Trường Đại học Lâm nghiệp, đắm đuối với rừng xanh, cây xanh nhiều năm, có lẽ vì thế mà anh mới “ngấm” cái thú chơi cây cảnh, rồi mê cây cảnh như ước vọng về một thế giới riêng biệt của mình. Chị Ngô Thị Thu – người bạn đời của anh Toàn “đô la” là một người phụ nữ rất hoạt bát, duyên dáng và khả ái, chúng tôi bị cuốn hút vào cách dẫn dắt câu chuyện dí dỏm, hấp dẫn của chị. Chị là người cũng rất đam mê và hiểu biết về cây cảnh. Tôi hỏi vui chị: Tình yêu cây cảnh và tình yêu dành cho anh Toàn bên nào nhiều hơn? Chị mỉm cười “Em dành tình yêu cho cả hai, không bên nào hơn bên nào”. Theo chân chị Thu và anh Toàn đi thăm các vườn cây cảnh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và sửng sốt. Những cây đẹp nhất được ông chủ “cưng chiều”, trưng bày xung quanh ngôi biệt thự của mình, trong đó có thể kể đến như bộ ba cây Tùng cổ nhất Việt Nam với hơn 700 tuổi, tác phẩm Nguyệt Quế Tam Đa Phúc Lộc Thọ với tuổi đời trên 300 năm, cặp khế cổ vợ chồng, đẹp nhất Việt Nam trên 300 tuổi, tác phẩm Phong Vân Thập Toàn, Thiên Long Vũ Hội... Những kiệt tác này đều được vợ chồng anh sưu tầm và lưu giữ đã đem lại  rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi cây cảnh ở Việt Nam.

Hiện nay chị quản lí một Công ty Cây xanh tại Dubai, một công ty phần mềm tại Mỹ. Chị Ngô Thị Thu còn làm Giám đốc Công ty lựa chọn cây xanh Việt Nam và quản lí toàn bộ mảng cây xanh và khu vườn cây xanh nghệ thuật di sản với hơn 500 cây quý, có nhiều cây có giá trị từ 1-2 triệu đô la. Năm 2014, Đại hội Sinh vật cảnh Châu Á đã bình chọn là Vườn cây xuất sắc nhất Đông Nam Á. Năm 2015 được Liên Hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Hội bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam công nhận là vườn cây cảnh di sản đầu tiên tại Việt Nam. Khi chúng tôi hỏi thế nào là một cây cảnh “đắc địa”, anh chị cho biết: một cây cảnh “độc” phải bảo đảm các yếu tố: Cổ - Kỳ - Mỹ. Nghĩa là phải cổ kính, kỳ lạ và có mỹ thuật. Cây phải có dáng đẹp, cành nhánh cân đối theo một trong 4 thế: Trực, Siêu, Hoành, Huyền. Cây cảnh đẹp không chỉ ở dáng mà cần biết kết hợp với chậu. Chậu phải phù hợp với dáng để tôn thêm nét đẹp của từng loài. Một tác phẩm đuợc gọi là tương đối hoàn thiện là một cây già nua, cổ kính, còn giữ nét hoang sơ, đường nét dịu dàng gợi lên được sự rung động mỹ cảm của người ngắm. Trong đó, dáng thế của cây là phần quyết định. Đặc biệt, khâu chăm sóc cây cảnh phải thật cẩn trọng, tỉ mỉ, kiên trì, ngoài niềm dam mê, có tâm trong sáng, người làm cần phải có những hiểu biết về cây. Thế quần thụ thể hiện sự đoàn kết, sung túc, sum vầy; thế bạt phong thể hiện ý chí mạnh mẽ, dù bão táp phong ba nghiêng ngả cũng không lay chuyển ý chí; thế phụ tử, mẫu tử, huynh đệ tượng trưng cho tình cảm gia đình. Dáng trực thể hiện tính quân tử, cương trực; dáng huyền, siêu nói lên sự mềm dẻo, khéo léo... Xem cây cũng phần nào biết được tính người và đẳng cấp chủ nhân là vậy. Lắng nghe câu chuyện anh chị kể, thỉnh thoảng nhâm nhi ngụm trà xanh giữa một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lao xao của cây, của gió và tiếng chim hót líu lo, ai ai cũng thả hồn để cảm nhận được giá trị và vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên. Quả thực, chỉ những người sành chơi cây, yêu cây, mới thấy mình hiểu cây và cây cũng hiểu mình. Nói về điều này, anh chị tâm sự: “Nhiều lúc mình vui, đứng ngắm cây, thấy cành lá rung rinh, nhưng những lúc mình buồn, thấy cây cũng ủ rũ đi nhiều. Cây giống như món ăn tinh thần ấy, chỉ cần xa vườn cây, xa gia đình ít ngày là thấy nhớ vô cùng”. Với anh chị mỗi một cây đều có tác dụng dưỡng tâm và sinh khí, nó cũng giống như con người mình. Mỗi một cây đều có linh hồn, nó cũng ăn cũng thở, cũng có lúc buồn, lúc vui. Đặc biệt, mỗi khi mệt mỏi chỉ cần đi thăm vườn cây sẽ thấy khỏe hơn rất nhiều, bởi cây cho mình một luồng sinh khí, khiến tâm tĩnh và an nhiên hơn.

Nhìn vào bộ sưu tập những cây thuộc dạng quý và hiếm của anh, người ta không khỏi trầm trồ, thắc mắc, nhưng đó là cả một quá trình dày công tìm kiếm, mày mò và phải có duyên mới có được. Cứ nghe tin ở đâu có cây đẹp là anh chị lại không quản đường xá xa xôi, lặn lội tìm mua cho kỳ được. Có những cây ở tận Nam Định, Tiền Giang, Đăk Lăk... thậm chí phải xuất ngoại anh cũng tìm mua về. Anh chị chia sẻ: “Giờ cây đẹp càng ngày càng hiếm. Tìm được một cây ưng ý chẳng khác mò kim đáy bể”. Nói chuyện với anh chị, chúng tôi mới hiểu ra một điều: với người đã chơi cây thì tiền không phải là tất cả, cái quan trọng nhất là lòng yêu cây vô bờ. Anh kể, có người sau khi bán xong lại khóc lóc xin “chuộc lại ” vì yêu cây quá. Có người thì bán cây xong ốm mất hàng tuần, rồi ngày nào cũng gọi điện... hỏi thăm sức khỏe của cây. Kể về những lần đi mua cây của mình, có lần anh phải “đầu tư” hàng tháng trời đến làm quen với chủ. Đến lúc “thân thiết” mới ngỏ lời xin mua cây. Khi người ta hiểu được cái tâm của mình với cây hoặc thấy thích tính cách của người mua thì chủ mới bán cho. Chính bởi vậy, lúc mua được cây rồi thì cho xe tải phóng thật nhanh, vì chỉ sợ chủ “đòi lại”. Đến lúc đi được vài trăm km rồi người mới bớt run, gọi điện cho anh em mổ trâu ăn mừng.

Theo anh chị: Mỗi cây cảnh là một tác phẩm nghệ thuật có tâm hồn của tác giả gửi gắm vào, thú chơi cây cảnh là một trong những thú chơi tao nhã nhất. Một biệt thự đẹp mà không có cây cảnh quý hiếm, độc đáo thì biệt thự đó như một cô gái đẹp mà không có tâm hồn. Là một doanh nhân trưởng thành và thành công từ thương trường, cộng thêm niềm đam mê và yêu cây vô bờ, đã khiến anh luôn đau đáu làm sao để tìm được hướng đi phát triển cho ngành sinh vật cảnh Việt Nam. Những chuyến du lịch sang châu Âu, những chuyến đi công tác ở Trung Đông, những chuyến viếng thăm những cường quốc hùng mạnh trên thế giới có thêm cơ hội ngắm nhìn, chiêm ngưỡng những cây cảnh đẹp của bạn, càng giúp anh chị hiểu được giá trị của cây cảnh. Một cây cảnh loại nhỏ ở đây cũng có giá vài trăm ngàn USD. Với tiềm năng và thực lực của ngành sinh vật cảnh nước ta, tại sao lại không thể xuất khẩu ra nước ngoài, vừa đem lại nguồn lợi kinh tế, vừa góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con nông dân.

(Từ phải sang trái) Nhà báo Trần Đăng Hùng; Doanh nhân Phan Văn Toàn và vợ Doanh nhân Ngô Thị Thu; Doanh nhân Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Đức Thành tỉnh Phú Thọ

Với ước mơ giúp bà con nông dân làm giàu, đổi đời, hiện nay Doanh nhân Phan Văn Toàn đang trực tiếp quản lý và đào tạo 3 làng nghề cây cảnh ở Phú Thọ và TP. Hồ Chí Minh. Công ty cô phần Lựa Chọn Xanh Việt Nam do anh làm Chủ tịch HĐQT, là đơn vị trực tiếp xuất khẩu nguồn hàng của bà con sang thị trường nước ngoài, chủ yếu là Dubai và các nước Trung Đông. Anh chia sẻ: “Nếu như so sánh với cây lúa thì cây cảnh đem lại giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Trong lm2 đất có thể tạo ra được 20 đến 30 triệu VNĐ thay vì vài chục ngàn VNĐ nếu trồng lúa. Trong khi đó, thị trường Trung Đông rất phù hợp với cây xanh Việt Nam, không chỉ về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp mà con người nơi đây cũng rất yêu cây xanh. Đặc biệt, như các bạn đã biết, Dubai là chợ thế giới, chỉ có 3 triệu dân nhưng mỗi năm có 80 triệu người giàu đến đây để mua sắm. Đây chính là cơ hội cho những người nông dân và ngành sinh vật cảnh của chúng ta”. Cơ hội và cũng là thách thức, anh chị là người Việt Nam đầu tiên xuất khẩu cây cảnh sang Dubai và các nước Trung Đông, mở ra một hướng đi mới cho ngành nghề sinh vật cảnh Việt Nam. Một trái tim nhân ái hướng đến cộng đồng Vợ chồng chị Ngô Thị Thu và anh Phan Văn Toàn mặc dù rất bận trong công việc kinh doanh, chăm sóc dạy dỗ các con, nhưng anh chị luôn nghĩ đến trách nhiệm của một doanh nghiệp với cộng đồng. Chị quan niệm, làm từ thiện không phải để đánh bóng thương hiệu mà xuất phát từ tâm. “Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ rằng một doanh nghiệp muốn phát triển và phát triển bền vững thì luôn gắn liền với lợi ích cộng đồng, hướng về cộng đồng, đó chính là nét đẹp của một doanh nhân văn hóa, doanh nghiệp văn hóa.” – chị Ngô Thị Thu chia sẻ.

Trong những hoạt động từ thiện của mình, chị và anh đã ủng hộ các gia đình chính sách xây được 50 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và đầu tư gần 5 tỉ đồng xây dựng trường học và nhà văn hóa cho các địa phương trong tỉnh. Hàng tháng chở 5 tấn gạo đi phát và đỡ đầu hơn 100 cháu mồ côi, tàn tật; ủng hộ lâu dài nồi cháo nghĩa tình cho bệnh nhân Bệnh viện huyện Phù Ninh ăn hàng ngày.Mỗi khi tết đến, xuân về chị và anh đã ủng hộ hàng trăm suất quà cho người nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Anh chị mong muốn Công ty ngày một phát triển để có điều kiện làm tốt hơn nữa công tác xã hội từ thiện. Thành công của đôi vợ chồng Doanh nhân Ngô Thị Thu và Phan Văn Toàn trong công việc kinh doanh cũng như hạnh phúc trong gia đình, khiến mọi người trong giới doanh nhân không chỉ tỉnh Phú Thọ mà cả những người yêu thích sinh vật cảnh cả nước biết đến vợ chồng anh, họ đều trân trọng, luôn ngưỡng mộ và yêu quý. Tạm biệt anh chị, chúng tôi chúc cho Công ty ngày một phát triển. Chúc cho anh chị mãi mãi là cặp vợ chồng Doanh nhân Tâm Tài – Trí  Dũng. [box]Vào cuối năm 2014, vườn cây của anh chị được Hiệp hội các nước Asean công nhận là vườn cây xuất sắc nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, Liên hiệp các Hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, Hội Bảo tồn thiên nhiên và Di sản Việt Nam công nhận là “Vườn cây cảnh nghệ thuật di sản đầu tiên ở Việt Nam” vào ngày 19/4/2015, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương. [/box] Trần Đăng Hùng – Vũ Quang