Để nhịp sống hiện đại không bỏ quên người già

00:00 12/10/2020

Khi tuổi tác đã in hằn lên khóe mắt, ngay cả người có sức khỏe tốt, hay những người có nếp sống lành mạnh vẫn có nguy cơ mắc một chứng bệnh nào đó. Một người phụ nữ tuổi ngoài 80 mà vẫn giữ được phong thái hoạt bát và “dư” sức khỏe để sống vui tuổi già... là điều mơ ước của bao gia đình còn cha mẹ lớn tuổi cũng như bản thân mỗi người khi bước sang tuổi xế chiều.

Với quan niệm luôn giữ gìn sức khỏe bản thân, để con cháu yên tâm làm việc và học tập, bác Hoàng Thị Khanh - bậc cao niên gương mẫu của gia đình cũng như cộng đồng dân cư vẫn giữ được tinh thần luôn minh mẫn, tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Vốn là một viên chức tín dụng từ những ngày đất nước còn khó khăn, từng kinh qua những vị trí công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng linh hoạt khi xử lý công việc, giờ đây, khi đã nghỉ hưu nhiều năm, bác Khanh vẫn giữ được sự minh mẫn sáng suốt, sự lạc quan và nếp sinh hoạt lành mạnh, mẫu mực... Bác nói: Tôi vẫn còn đủ sức khỏe để lo cho bản thân nên không muốn trở thành gánh nặng hay nỗi bận tâm của con cái. Hàng ngày, tôi gặp gỡ trò chuyện cùng hàng xóm, có con cháu ghé thăm thường xuyên và tự mình lên kế hoạch và sắp xếp được cuộc sống, lại vẫn quan tâm được đến con cháu, họ hàng...

Xen giữa những câu chuyện với chúng tôi, tiếng cười vẫn vang đều, ánh mắt vẫn tinh anh tươi tắn - vậy mới thấy, ở tuổi ngoài 80, giữ được phong thái khỏe mạnh lạc quan không phải điều dễ dàng nhưng cũng không thực sự là khó khăn với những người luôn ăm ắp sự lạc quan tươi vui như bác Khanh.

Một năm trước đây, bác Khanh từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, như tình trạng khô khớp gối, vận động gặp khó khăn, phải mổ khớp thay đĩa đệm. Qua quá trình điều trị tích cực, một số bệnh lý mới lại phát sinh. Chẩn đoán tiếp theo, bác sỹ kết luận bác bị viêm phổi, thiếu máu não, trào ngược dạ dày, suy tim hở van trái, gan nhiễm độc, mắt mờ... Dù tích cực điều trị, bác cũng không nghĩ mình sẽ qua khỏi đợt bệnh tật liên tiếp đó. Có lúc bác ngỡ mình sẽ không còn sức khỏe để tiếp tục sống vui bên con cháu như trước được nữa.

Kết thúc đợt điều trị, cô con gái út mang tới biếu bác một sản phẩm chăm sóc sức khỏe với lời động viên: Đây là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mẹ cứ yên tâm với “phương pháp trị liệu trong mơ” này, sử dụng đủ liệu trình thì kết quả chắc chắn tốt! Sử dụng hết một hộp sản phẩm trong 15 ngày, bác thấy mình hết hẳn mọi biểu hiện đau đầu, nhức mỏi cơ khớp. Người khỏe ra khiến bác phấn chấn hơn. Đến hộp tiếp theo, bác Khanh ngần ngừ nói với con: Mẹ khỏe rồi, khỏe hẳn rồi! Như các con bây giờ khỏe mạnh để còn đi làm, chứ mẹ giờ khỏe cũng không để làm gì...

Nhưng bác biết, với thuốc hay các phương pháp trị liệu sức khỏe thì dù gì cũng phải đảm bảo đủ liều. Hộp sản phẩm thứ 2, bác dùng với liều lượng duy trì. Ngay sau đó, những chuyến thăm hỏi người thân ở các tỉnh thành, những chuyến du lịch xa trong dự định từ lâu của bác đều được hiện thực hóa. Không cần xe đưa đón, bác bắt xe khách Hà Nội – Thái Bình, đi về ngay trong ngày để thăm nom người bà con bệnh nặng. Hay những chuyến Phú Quốc, Sài Gòn, rồi Đà Nẵng, Huế, Nghệ An... Bác đã đi thăm thú khắp nơi mà vẫn không một lần phải than đau hay mệt mỏi. Dịp ASEANcup, cả nước tưng bừng với thành công của Đội tuyển bóng đá Việt Nam, trên chuyến xe cùng con cháu về đến gần nhà mà không tài nào vượt qua được quãng đường tắc ứ, bác xuống xe đi bộ suốt gần 2km để về nhà... Qua chuỗi ngày dài điều trị trước đó, quãng đường đi bộ hôm ấy là một thử thách mà bác Khanh không nghĩ mình có thể vượt qua. Ấy vậy mà bác đã làm được.

Ở tuổi ngoài 80, bác Khanh lại thêm một đúc rút cho riêng mình: Tuổi cao như chúng tôi, tập luyện được cũng là quý, nhưng cần lựa xem tập gì phù hợp hoặc chỉ vận động vừa phải thôi, không thể quá sức. Ăn uống tuổi này lại càng cần lành mạnh. Thời của chúng tôi cả nước đều nghèo, ăn uống kham khổ cũng thành cái nết, bây giờ có điều kiện hơn thì cũng chỉ nên ăn vừa sức chứ  đừng vì tiếc rẻ mà ăn cố, hại sức khỏe lắm...

Với tất cả những yêu thương, chiêm nghiệm về cuộc sống của một bậc cao niên nhưng vẫn hoạt bát tinh anh, bác Hoàng Thị Khanh còn thủ thỉ cùng chúng tôi: Vật chất thì vô cùng lắm, chỉ có con cái mới là của cải cả đời. Bác chỉ mong con cháu được khỏe mạnh, bình an để làm việc và học tập; phải khỏe mạnh mới thấy cuộc sống vẫn luôn vui; hãy giữ nếp sống lành mạnh nhưng cũng đừng bỏ quên những say mê dù ở tuổi nào đi chăng nữa... Tôi vẫn cập nhật tin tức hàng ngày, nghe đài, xem ti vi và đọc tin tức báo mạng qua ipad hàng ngày đấy, có như thế mới thấy cuộc sống không bỏ quên mình!

Anh Thư