Đam mê dẫn lối thành công

00:00 12/10/2020

Hỏi Tứ, còn trẻ thế mà đã có những thành công trong khởi nghiệp kinh doanh, em cười, rồi khiêm tốn trả lời, “Cũng chưa có gì anh ạ ! Tất cả mới chỉ là bước đầu. Em còn phải cố gắng nhiều. Hiện tại em chỉ biết làm việc và “cháy hết mình” với đam mê nghề thôi”. Đó là những lời chia sẻ chân thành của Phạm Phú  Tứ, Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Dịch vụ PTC Vina.

Gặp Tứ tại văn phòng Công ty trên đường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương. Tứ chuyên về mảng tổ chức sự kiện, quảng cáo nên em có con mắt thẩm mĩ, không lạ việc em trang trí ở bên ngoài cổng vào Công ty khá đẹp và bắt mắt.

doanh-nha-pham-tuan-tu-2

Giám đốc Phạm Phú Tứ Tứ năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng, Hải Dương, gia đình không có điều kiện như các bạn đồng trang lứa. Sau mỗi buổi đi học về, em lại xắn tay phụ giúp việc gia đình. Hoàn cảnh như vậy, song Tứ luôn ý thức và chăm chỉ học nên sức học em khá tốt, đặc biệt là các môn đòi hỏi tính tư duy và cảm nhận thẩm mĩ. Biết sở trường của mình, học xong THPT, em đăng ký thi vào học Khoa Thiết kế, Trường Cao đẳng Mỹ Thuật. Quá trình học luôn là một thử thách vì đi học xa nhà, chuyện tiền học phí và sinh hoạt hàng ngày nhiều khi thiếu vì gia đình chỉ chu cấp được phần nào! Chẳng chịu ngồi yên, ngoài giờ học trên lớp, Tứ tranh thủ mày mò, học hỏi, đi làm thiết kế web thuê cho một số công ty để lấy tiền trang trải. Không những vậy, để nâng cao tay nghề, chuyên môn, Tứ còn đi làm không công cho nhiều nơi. Chính sự va vấp, trải nghiệm thực tế, cộng với vốn kiến thức đã được học trong trường giúp Tứ trưởng thành lên rõ rệt, được các bạn và thầy, cô khen, đánh giá tốt về năng lực và đạo đức. Tứ học vài năm rồi tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, mang theo ước mơ, hoài bão nhưng em tính không ở trong này làm việc mà ra ngoài Bắc để lập nghiệp vì gần gia đình sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn và em tin mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như mình quyết tâm. Ở Hà Nội, Tứ cũng phải chạy đôn đáo khắp nơi xin việc và làm cho vài công ty. Tứ rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi người giỏi nghề. Làm được thời gian, khi đã có doanh-nha-pham-tuan-tu-4 doanh-nha-pham-tuan-tu-1

PTC là đơn vị tổ chức Lễ khởi công cầu Cửa Đại, Quảng Nam.

chút vốn liếng cùng kinh nghiệm, Tứ mạnh dạn cùng với một số anh em ra thành lập Công ty cổ phần chuyên về quảng cáo và tổ chức sự kiện. Tứ cho biết, ngay từ đầu em đã yêu thích và đam mê nghề của mình. “Việc thành lập Công ty là bước ngoặt, nơi để các anh em có chỗ mà ‘vùng vẫy’, cùng nhau hợp sức vào làm. Ngày đầu mới hoạt động, như bao người trẻ tuổi khác khởi nghiệp, chúng em gặp rất nhiều khó khăn, thử thách ban đầu như về vốn, kinh nghiệm thương trường và cách quản lý…, song không vì thế mà chùn bước. Chúng em xác định khó khăn đến đâu, mình sẽ tìm cách tháo gỡ, động viên nhau nỗ lực vượt qua. Do đồng lòng, đoàn kết nên đã có những kết quả tốt đẹp cho sự phát triển Công ty”. Rồi Tứ muốn thử thách con người mình một lần nữa, làm ở trong Công ty được 3 năm, đến năm 2012, sau bao năm đi các nơi, nếm trải nhiều dư vị cuộc sống, Tứ có suy nghĩ, đã đến lúc phải tìm cho mình lối đi riêng, một nơi mà em có thể toàn tâm, toàn ý làm việc, để cháy hết mình cho những ý tưởng, đam mê của tuổi trẻ đang khát khao và muốn khẳng định. Suy nghĩ đã thông, Tứ quyết định rời bỏ Công ty đã cho em nhiều kỷ niệm đẹp trong nghề, để trở về quê hương Hải Dương làm lại từ đầu. Nói về quyết định, Tứ cho rằng, “Em muốn được về nơi mảnh đất mình đã sinh ra để cống hiến. Em nhận thấy, Hải Dương có nhiều lợi thế, cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp vì tỉnh em có nhiều khu công nghiệp, công ty nên phù hợp cho mảng quảng cáo, tổ chức sự kiện em đang làm”. Thế là, nghĩ sao làm vậy, cùng sự ủng hộ, động viên của người thân, năm 2012 Tứ thành lập Công ty CP Truyền thông và DV PTC Vina. Không như việc làm ăn với các anh em trước đây, khi Tứ ra làm riêng, em phải quyết định tất cả. Từ việc đầu tư mua trang thiết bị máy móc, nhân lực đến tìm kiếm các hợp đồng sự kiện… Tuy vất vả song Tứ lại thấy vui vì em biết mình đang đi đúng hướng và được làm những gì con tim chỉ bảo. Tứ bảo rằng, từ khi Công ty đi vào hoạt động, gần như việc gì cũng đến tay nhưng em chẳng nề hà, không ngại khó, ngại khổ. Ngày ký được hợp đồng đầu tiên, em vui lắm, lúc nào cũng nghĩ, phải cố gắng làm sao sự kiện mình là người đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm được diễn ra thành công tốt đẹp. Sau sự kiện đầu tiên Tứ tổ chức thành công, làm những lần tiếp theo, em lại rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm cho bản thân. Cứ như vậy đã tạo cho Tứ sự tự tin vô cùng lớn lao để em có thể làm những chương trình mang tầm cao hơn. Tứ cho biết thêm, “Với quan điểm “Dịch vụ chu toàn ! Quảng cáo đa phương tiện”, hiện nay Công ty đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín, khách hàng họ đánh giá tốt về năng lực và tính chuyên nghiệp. Do vậy Công ty được biết đến không chỉ trong tỉnh mà đã vươn ra bên ngoài cạnh tranh với nhiều công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện khác. Nhiều sự kiện lớn mang tầm vóc, em đều đã đảm đương được, phần lớn khách hàng của em là công ty nước ngoài. Có thể kể ra đây, như: Công ty TNHH CN Brother, Hitachi, Samsung... Còn định hướng, mục tiêu thời gian tới, cũng đơn giản thôi, em sẽ làm tốt, hoàn thiện hơn nữa việc tổ chức các chương trình, tìm kiếm thêm khách hàng, đồng thời khả năng em sẽ mở thêm văn phòng ở một số tỉnh, thành, qua đó tạo sự lan tỏa thương hiệu cho Công ty, giúp anh em nhân viên có việc làm, thu nhập ổn định”. Vì Tứ bận, điện thoại liên tục reo, chúng tôi hẹn nhau vào dịp khác sẽ trò chuyện nhiều hơn. Chia tay Tứ, một giám đốc còn trẻ tuổi, lòng tràn đầy nhiệt huyết, chúc em sức khỏe, sáng tạo và luôn cháy hết mình cho những đam mê nghề nghiệp. Chiên Nguyễn