Đắk Lắk: “Bệnh viện hết máy thở oxi”- cháu bé chào đời được 5 ngày đã tử vong.

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 13/9, PV Doanhnghiepnet đã nhận được thông tin từ người nhà nạn nhân tố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk “tắc trách”, khiến cháu bé sơ sinh tử vong. Người nhà tố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk “tắc trách”. Trao đổi với người nhà nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhung (1985) (chị gái chị Gấm), tổ dân phố 10, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo cho biết “Vào khoảng 18 giờ ngày 18/8/2016, chị Nguyễn Thị Gấm (sinh năm 1988) sau khi đi ăn đã có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ sinh con nên đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”. Do quá đau, nên chị Gấm đã được đưa vào phòng chờ sinh, nhưng bác sĩ “đuổi” chị và người nhà ra ngoài với lí do cổ tử cung có độ mở chưa đủ. Đến 7 giờ sáng ngày 20/08, gia đình đã yêu cầu bệnh viện mổ cấp cứu cho chị lần nữa. Nhưng, gia đình lại tiếp tục phải chờ đợi đến hơn 11 giờ trong sự lo lắng, với lý do bác sỹTrưởng Khoa sản hiện không có trong bệnh viện nên không thể ký giấy để mổ được (!?) Bệnh viện hết máy thở oxi (!?) Em bé chào đời với tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái, không thở được, phải chuyển vào phòng hồi sức và nhờ sự trợ giúp của bóng thở.

be-so-sinh

 Hình ảnh em bé sau khi chào đời

“Tối cùng ngày, do quá lo lắng cho tình trạng của cháu nên gia đình chúng tôiđã yêu cầu chuyển cháu đến bệnh viên Nhi Đồng 2 – TP.HCM, nhưng bệnh viện không cho chuyển và nói “bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM không tiếp nhận do hết máy thở oxi”, chị Nhung cho biết thêm. Đến trưa ngày 20/8, người nhà thấy cháu bé có dấu hiệu bệnh tìnhchuyển biến nặng và nguy kịch hơn, nên đã yêu cầu bác sĩ giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ các Y bác sĩ“chúng tôi đã làm hết cách nhưng nó không hạ sốt thì biết làm thế nào” (?) Gia đình đã trực tiếp gọi lên đường dây nóng để yêu cầu chuyển viện, lúc đó mới được chuyển đi, nhưng bệnh viện chỉ cử một y tá theo xe. Đến 2 giờ sáng ngày 21/08, cháu bé đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 –TP.HCM.Tại đây,máy thở oxi vẫn còn, chứ không hề hết máy thở như bên phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trình bày ở trên.Mặc dù các Y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng đến 13 giờ 30 phút ngày 23/8/2016 thì cháu bé đã qua đời với nguyên nhân tử vong “Viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxi thiếu máu cục bộ - tổn thương đa cơ quan”. Quá bức xúc, bởi thái độ làm việc “thờ ơ” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, người nhà nạn nhân đã gửi đơn lên các cấp ban ngành cầu cứu, nhằm đòi lại sự công bằng cho gia đình, nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trao đổi với PV, Bác sĩ Lê Ka Thủy, PGĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk “Khi chuyển viện, cháu bé vẫn còn sống. Cho đến gần đây, bên phía bệnh viện mới nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Bộ Y tế về việc cháu bé đã tử vong, sau khi chuyển viện vài ngày. Hiện bệnh viện đang tiến hành lập hội đồng để kiểm tra, xem xét, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án. Chiều ngày 13/09, bệnh viện sẽ có buổi họp để thống nhất về sự việc này, và sẽ thông báo cho gia đình nạn nhân và các cơ quan báo đài ngay sau khi có kết luận chính thức”. Bác sĩ Doãn Hữu Long (giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk) cho biết“Bên phía Sở Y tế đang phối hợp với bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viên Nhi đồng 2 – TP.HCMtiến hành điều tra và làm rõ sự việc cháu bé tử vong sau 5 ngày chào đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk”. Hiện tại vợ chồng chị Nguyễn Thị Gấm và anh Lê Văn Diện (cha mẹ của cháu bé tử vong), cùng gia đìnhđang phải “gồng gánh” nổi đau vô bờ bến khi đứa con đầu lòng mà chị Gấm mang nặng đẻ đau suốt hơn 9 tháng qua đã rời xa anh chị mãi mãi. Giờ đây gia đình đang sống trong sự buồn đau với sự suy sụp nặng nề của người mẹ. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, để điều tra làm rõ sự việc. Dung Nguyễn - Mạnh Tú.