Đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn

00:00 12/10/2020

Đến 17h hôm nay (5/6), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu tối 4/6 trên sông Hàn. Sở Chỉ huy tiền phương cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa nạn nhân vào bờ
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa nạn nhân vào bờ

Theo đó, vào khoảng 15h chiều ngày 5/6, người dân sống gần khu vực bãi biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã phát hiện xác của một đàn ông trung niên trôi dạt vào bờ biển. Người dân đã báo cho cơ quan chức năng và đưa người nhà nạn nhân vụ tàu chìm trên sông Hàn đến nhận dạng.

Đến khoảng 15h30 chiều cùng ngày, người đàn ông tử vong được xác định là ông Phạm Tấn Cường (46 tuổi, quê Bình Định), là 1 trong 3 nạn nhân mất tích sau khi tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn vào tối ngày 4/6.

Vị trí phát hiện xác ông Cường nằm cách xa vị trí tàu Thảo Vân 2 chìm khoảng 6km. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và bàn giao cho gia đình
Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và bàn giao cho gia đình

Theo ý kiến của ông Nguyễn Tư - Đội trưởng đội thợ lặn ngư dân, toàn bộ khu vực sông Hàn đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước đã kiểm tra rất kỹ. Từ vị trí tìm ra thi thể của nạn nhân Phạm Tấn Cường, theo kinh nghiệm của ông Tư và các ngư dân có kinh nghiệm thì khả năng các thi thể đã vượt qua cửa sông và trôi ra biển. Nếu thi thể đã trôi qua khu vực cửa sông, có thể sẽ nổi lên tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê.

Trước tình hình đó, sau khi thống nhất với các lực lượng cứu nạn, ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chuyển sang công tác tìm kiếm trên mặt nước bao gồm toàn bộ khu vực từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước và khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Đến 16h30, đội tìm kiếm ở phía cầu Thuận Phước đã tìm được thi thể được xác định là cháu Trịnh Tiến Huy (5 tuổi) và Trịnh Kim Phượng (7 tuổi). Vị trí này nằm cách vị trí tàu chìm khoảng hơn 1km.

Như vậy, sau 20h tìm kiếm, tất cả các thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu đã được tìm thấy, Chính quyền Đà Nẵng đã giải tán Sở chỉ huy tiền phương, kết thúc tìm kiếm. Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và bàn giao cho gia đình.

Gia đình nạn nhân ở Bắc Kạn khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của 2 con
Gia đình nạn nhân ở Bắc Kạn khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của 2 con

Ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, qua vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP. Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải tiến hành công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh vận tải đối với tất cả các trường hợp kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. “Ở những địa điểm du lịch sông nước, nhiều du khách không biết bơi, nên chủ tàu và du khách cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như cung cấp áo phao hay phương tiện cứu sinh, kiểm soát số lượng người trên tàu… để tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra như vụ tai nạn vừa rồi”.

Trước đó khoảng 20h30 tối 5/6, tàu du lịch Thảo Vân 2, biển số DNa - 0016 chở 56 người (trong đó có 3 nhân viên của tàu) rời cảng sông Hàn cũ để du ngoạn trên sông. Gần chục phút sau, tàu bất ngờ bị nghiêng rồi lật úp ở gần cầu quay sông Hàn.

Trước mắt, UBND thành phố hỗ trợ kinh phí mỗi nạn nhân là 1.000.000 đồng và tiền tàu xe, phương tiện để các nạn nhân trở về địa phương. Thành phố tiếp tục tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình gặp nạn để có mức hỗ trợ phù hợp ngoài các hỗ trợ nêu trên. Ngoài ra, còn nhiều tấm lòng sẻ chia với những người gặp nạn và tử nạn.

Tin & ảnh: Lan Anh – Anh Dũng/Baotainguyenmoitruong.vn