Công ty Cổ phần Ao Vua: Những công trình tráng lệ và nhân văn

00:00 12/10/2020

 Rời xa nơi phố phường đông đúc, sầm uất, theo Đại lộ Thăng Long đi về phía “cửa ngõ” kinh thành Thăng Long xưa (nay là Thủ đô Hà Nội), ta như lạc trong cảm xúc đắm say tuyệt vời cùng thiên nhiên hoang dã với các địa danh du lịch nổi tiếng. Vùng núi Ba Vì và dòng sông Đà thơ mộng mang vẻ đẹp tự nhiên của đất trời bỗng trở nên hùng vĩ hơn, nguy nga, tráng lệ hơn khi được bàn tay, khối óc con người tôn tạo, kiến thiết và xây dựng. Những công trình càng trở nên sống động, huyền bí khi vùng đất đó từ lâu đã có những huyền thoại được lưu truyền trong dân gian như những dấu ấn đẹp của lịch sử văn hóa nhân loại. Công trình Khu du lịch sinh thái Ao Vua, Đầm long (Ba Vì, Hà Nội), Đảo Ngọc Xanh (Thanh Thủy, Phú Thọ) do Công ty Cổ phần Ao Vua xây dựng và quản lý chính là những địa danh lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên đến với vùng đất này.

* Những công trình tráng lệ và nhân văn

            Khu du lịch sinh thái Ao Vua: ao-vua

Thác tự nhiên ở Ao Vua

Với diện tích 128,3ha, Khu du lịch sinh thái Ao Vua (thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, tp Hà Nội) như một thung lũng xanh nằm uốn mình dưới chân núi Tản. Mặt hồ lung linh soi bóng thác ngà. Chìm đắm giữa không gian trong lành, mát dịu là tiếng suối chảy rì rầm như kể mãi câu chuyện xưa về nàng công chúa Ngọc Hoa, với Lễ vật cầu hôn đã trở thành huyền tích: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao... Con đường dẫn lên ngọn Tản Viên cao tới 1.281m là nơi thờ Đức Thánh Tản ngập tràn trong màu xanh mướt của lá hoa và hệ động thực vật đa dạng, phong phú. Giữa đại ngàn, tiếng chim rừng hót vang líu lo, rộn rã như đưa du khách trở về với thời kỳ hoang sơ, mang đậm dấu ấn ngàn năm lịch sử còn lưu lại của cuộc giao tranh giữa hai vị thần Sơn Tinh – Thủy Tinh “long trời, lở đất”. Ao Vua đẹp rạng ngời như một bức tranh thủy mặc bởi phong thủy và sự hòa quện tinh tế của núi rừng, sông suối, cùng nét kiến trúc hiện đại ở các công trình: Khách sạn, nhà nghỉ, hội trường, bể bơi, cầu trượt, khu tắm thảo dược, nhà đa năng, Động Sơn Tinh, cùng quần thể các trò chơi trải nghiệm. Trò chơi Du thuyền, Tàu lượn siêu tốc, Vũ trụ bay, Thảm bay, Đĩa bay, Nhà tranh 3D… mang đến cho du khách cảm giác thăng hoa, bay bổng, vui tươi, thoải mái mà ít nơi có được... Khu du lịch sinh thái Đầm Long Một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trực thuộc Công ty Cổ Phần Ao Vua, đó là Khu du lịch sinh thái Đầm Long (thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, tp Hà Nội). Cảm nhận đầu tiên khi du khách đến đây là sự mênh mang, lâng lâng giữa thiên nhiên, cảnh vật nồng nàn hương sắc. Những đóa sen, súng đua nhau nở dày đặc kín 20ha diện tích đầm hồ. Màu hồng, trắng, đỏ của hoa, màu xanh của lá như tấm thảm rực rỡ, tuyệt đẹp trong hệ sinh thái tự nhiên, đưa ta về với khung cảnh gần gũi, thân quen nơi Làng Sen, quê Bác. Giữa Đầm Long, bức tượng lớn “Cá chép vượt Vũ Long Môn hóa rồng” là biểu tượng cho sự an lành, sung túc, thịnh vượng và may mắn. Những trải nghiệm thú vị như: Bơi thuyền, đạp vịt, câu cá, hái hoa, đạp xe lòng vòng quanh khu rừng nguyên sinh nhiệt đới cho ta cảm giác hòa đồng cùng sự giao thoa với đất trời rộng mở thật sảng khoái, dễ chịu. Rừng Bằng Tạ rộng tới 17,5ha với hơn 400 loài cây hoang dã. Có nhiều loài quý hiếm tuổi thọ vài trăm năm như: Lim, sến, tùng, bách… Các động vật cũng đa dạng, phong phú về chủng loại và rất thân thiện, bạo dạn với con người. Những chú đà điểu khổng lồ nặng trên trăm ký nhưng vô cùng hiền lành đi lộc ngộc, lang thang hòa lẫn giữa các đoàn khách du lịch. Hàng ngàn chú Khỉ, nai, hươu, hoẵng, chồn, sóc, cò, sếu, vạc từ khắp các nẻo rừng thỉnh thoảng lại ùa ra giao lưu, làm thân và trêu đùa tinh nghịch cùng du khách… thu-rung-tai-ao-vua   Động vật hoang dã ở Đầm Long Khu ngủ, nghỉ, vui chơi cũng trở nên hấp dẫn khi giá cả phải chăng được niêm yết rõ ràng và bố trí trong khuôn viên đẹp, tiện lợi, thoáng mát. Ngắm hồ sen thơm ngát, rực rỡ sắc màu; ngắm đàn khỉ tung tăng leo trèo, chạy nhảy là điều “mãn nhãn” nhất khi đến với Khu du lịch sinh thái Đầm Long. Ngoài ra, du khách có thể tham gia các trò chơi cảm mạnh và trò chơi thể thao khỏe khoắn như: Tàu lượn, Vượt thác, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền, Tennis… đặc biệt là đi bách bộ trong rừng với muôn ngàn cỏ cây, hoa lá, chim chóc, muông thú chắc chắn sẽ mang lại những cảm giác tuyệt diệu và kỳ thú cho những ai đã tững đến nơi đây... Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Xanh:

vong-vien-dao-ngoc  

Công viên nước ở Đảo Ngọc xanh  

Vượt qua cầu Đồng Quang dài 746m nối mạch giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh khu vực Tây Bắc (do Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư xây dựng) là Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Xanh (xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Đảo Ngọc như một thiên đường xanh lộng lẫy, kiêu hãnh nằm giữa bãi nổi dòng sông Đà thơ mộng, bên dưới là mạch ngầm nước khoáng nóng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Với diện tích 65ha quần thể du lịch sinh thái xanh, sạch, đẹp và đậm đà bản sắc dân tộc, Đảo Ngọc Xanh như một nét chấm phá ấn tượng làm hoàn hảo thêm vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của bức tranh quê hương vùng đất Tổ. Sự tích 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên non, 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển được khắc họa nơi đây cùng với quần thể tượng về 54 dân tộc anh em gợi cho ta luôn nhớ và hướng về nguồn cội. Đắm mình trong khung cảnh yên bình, nên thơ của vùng sông nước, chiêm ngưỡng những chú khủng long được tái tạo với kích thước, tỷ lệ giống thật, ta chợt bâng khuâng, mơ hồ như bước vào công viên từ kỷ nguyên thời tiền sử xa xôi, cổ đại. Con người nơi đây bỗng trở nên thật bé bỏng, yếu đuối trước thiên nhiên kỳ thú. Những trò chơi cảm giác mạnh như Tháp xoay khí nén, Tàu lượn siêu tốc, Thảm bay 2 chiều, Vũ trụ bay, trượt ống nước xoáy… là những trải nghiệm về lòng dũng cảm, vượt lên để chiến thắng sự sợ hãi của chính mình trước hiểm nguy thách thức... Đảo Ngọc xanh thật lung linh, tuyệt đẹp khi mang màu xanh biếc đúng như tên gọi. Những vườn rau sạch cao cấp trồng theo tiêu chuẩn VietGAP mơn mởn, xanh mướt, vườn cây thuốc quý mọc tốt tươi, cùng hàng ngàn vạn cây xanh, thảm thực vật được trồng xen kẽ với các công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ ở Khách sạn Kim Cương, Công viên nước, Sân khấu trình diễn nghệ thuật, sân golf, sân tennis… biến Đảo Ngọc như một lá phổi xanh diệu kỳ, trong trẻo, tinh khiết mời gọi du khách mọi nơi đến chiêm ngưỡng và tận hưởng. Ngâm mình thư giãn trong dòng khoáng nóng mang lại cho ta cảm nhận thật ngọt ngào, êm ái. Đây có lẽ cũng là những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất ở Đảo Ngọc Xanh…  Công viên xanh Vĩnh Hằng                                 Khi cát bụi trở về cùng cát bụi Công viên xanh rủ bóng đón người về                                 Hồn phiêu linh rời xa miền trần thế                                 Chốn Vĩnh Hằng an nghỉ giấc ngàn thu!... Công viên Vĩnh Hằng nằm ở 2 xã Phú Sơn, Vật Lại thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là nghĩa trang tư nhân đầu tiên ở Việt Nam được Công ty Cổ phần Ao Vua đầu tư thi công xây dựng (khởi công năm 2003). Ngày 1/7/2010, Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng đã được đưa vào thay thế cho việc chôn hung táng tại nghĩa trang Văn Điển. Với diện tích 36,9ha, kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Ao Vua không chỉ thiết kế nơi đặt các phần mộ đảm bảo mỹ thuật tâm linh, hợp phong thủy với các sắc thái văn hóa tôn giáo mà còn đầu tư xây dựng nhà hỏa táng công suất 6 lò đốt, đáp ứng tối đa 100 ca/ngày đêm, với hình thức xã hội hóa 100% để giảm áp lực cho Đài Hóa thân Hoàn Vũ (Nghĩa trang Văn Điển). Lò đốt đạt nhiệt độ từ 750 đến 1.300 độ C đảm bảo thiêu cháy hoàn toàn chỉ còn lại tro cốt. Công viên Vĩnh Hằng không những tiết kiệm đất, giữ môi trường vệ sinh mà còn mang tính nhân văn cao trong việc chôn cất người quá cố. Công viên có địa thế đồi núi và cảnh quan được bố trí đẹp, “Lưng tựa sơn, chân đạp thủy” thoai thoải theo sườn đồi, mặt hướng về phía sông Đà và có dòng Tích Giang bao quanh. Công viên còn có dịch vụ tang lễ chu đáo, an toàn và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội về môi trường. Đến nghĩa trang ta ít có cảm giác lạnh lẽo, hoang vu, trầm uất mà chỉ thấy một màu xanh bao la của những bồn cây cảnh, bon sai được chăm bón, cắt tỉa công phu, những giàn thiên lý, hoa giấy, hoa đại, đăng tiêu nở rợp trời được trồng trên các khu mộ chí dòng tộc lớn hoặc gia đình hay cá thể xây với những kiến trúc đẹp. Quan điểm “Trần sao âm vậy” được thể hiện rõ nét, đậm đà tính nhân văn ở đây. Người nằm xuống vẫn như được yên nghỉ trong môi trường cảnh vật gần gũi, ấm cúng giống “cõi trần”. Người đã “đi xa” nhưng lại “rất gần” vì người thân và những cán bộ quản trang vẫn luôn bên cạnh chăm nom, thăm viếng, thắp hương và vệ sinh các phần mộ luôn đảm bảo tôn nghiêm, linh thiêng, sạch sẽ. Hiện nay, Công viên Vĩnh Hằng đang tiếp tục mở rộng thêm để có diện tích là 38,4ha, nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng của nhân dân quanh vùng. * Gặp gỡ với “ông chủ” của những công trình trao-tien Năm2014 và 2015, Công ty  Ao Vua đã chi cho hoạt động xã hội - từ thiên với số tiền trên 11,3 tỷ đồng. Trong ảnh:  Ông Nguyễn Mạnh Thản (bên trái), Tổng Giám Đốc Công ty Ao Vua  tặng  Hội Khuyến học Ba Vì (Tp. Hà Nội ) 50 triệu đồng.    4 chi nhánh của Công ty Cổ phần Ao Vua đều là những công trình độc đáo, mang giá trị thẩm mỹ và đậm đà tính nhân văn. Gặp gỡ ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ao Vua, ai cũng thấy khâm phục trước tài năng, trí tuệ và ý chí, nhiệt huyết của ông trong việc chinh phục thiên nhiên hoang dã. Ông đã biến những vùng đất khô cằn, sỏi đá, hoang hóa, bạc màu trở thành khu đất “vàng” có giá trị kinh tế, phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. Những quyết sách táo bạo, hợp lý, cách nhìn nhận tinh tế và tinh thần “dám nghĩ, dám làm” đã  giúp ông thực hiện thành công các ý tưởng đột phá. Trải qua bao gian nan, vất vả, khốc liệt nhưng với ý chí và nghị lực của một cựu sĩ quan công an, ông đã vượt qua và dìu dắt Công ty Cổ phần Ao Vua trở thành doanh nghiệp mạnh. Năm 2015, Công ty đã đạt mức doanh thu 192 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 9,5 tỷ đồng; Giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ với mức thu nhập từ 4 triệu đồng/người/tháng trở lên; Mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn tấn hoa quả, nông sản cho bà con nông dân địa phương và các vùng lân cận. Công ty còn thành lập hai Ngân hàng Bò trị giá 6 tỷ đồng cho nông dân tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì (Hà Nội) vay vốn không lãi, nhằm giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2014 và 2015, Công ty đã chi cho hoạt động từ thiện số tiền lên tới 11,3 tỷ đồng để giúp người nghèo, người nhiễm chất độc da cam, gia đình neo đơn, thiên tai, hỏa hoạn... Các công trình của Công ty đều tạo được uy tín với khách hàng và chắc chắn sẽ trường tồn mãi mãi, ghi nhận những phẩm chất về “tâm, tài, trí, dũng” của doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản trong việc chinh phục thiên nhiên. Đây là những công trình tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, mang dấu ấn thời đại Hồ chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Công ty Cổ phần Ao Vua và cá nhân Tổng Giám Đốc Nguyễn Mạnh Thản vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Công ty Cổ phần Ao Vua: - Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba do Chủ Tịch nước trao tặng. - Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ từ năm 2004 đến 2015, Cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu của Sở, Ban, Ngành các cấp trao tặng. Ông Nguyễn Mạnh Thản:  - Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba do Chủ Tịch nước trao tặng.  - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc (2 lần) do Thủ Tướng Chính phủ trao tặng.  - Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ tặng (2 lần), các Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen, cúp và các danh hiệu trên nhiều lĩnh vực của Sở, Ban, Ngành các cấp trao tặng. - Năm 2015 được UBND tp Hà Nội xét đề nghị Chủ Tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Chia sẻ về những thành công của cá nhân và Công ty, Tổng Giám Đốc Nguyễn Mạnh Thản cho biết: “Làm kinh doanh phải đi trước, đón đầu và có tầm nhìn chiến lược. Mọi ý tưởng cần xuất phát từ yêu cầu thực tế, đón bắt tương lai để xây dựng cuộc sống bằng tâm, tầm và sự quyết liệt mới có thể thành công. Trong Công ty cần xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, tôn trọng quyền lợi khách hàng, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường văn minh, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an ninh xã hội. Điều quan trọng nhất của một doanh nhân là phải có tâm. Doanh nhân cần biết sống vì mọi người, vì xã hội thì mới bền vững…”

Bài và ảnh: Kim Phượng - Minh Thuận