Chương trình nghệ thuật Quà tháng Năm dâng Người: Cất lên từ sâu thẳm trái tim mỗi nghệ sĩ

00:00 12/10/2020

Tham gia chương trình ca nhạc Quà tháng Năm dâng Người tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5, ca sĩ Trọng Tấn, Bích Hồng chia sẻ, không chỉ là những ca khúc sâu nặng ân tình được biểu diễn trên sân khấu mà đó còn là những tình cảm được cất lên từ sâu thẳm trái tim mỗi nghệ sĩ.

Ca sĩ Trọng Tấn: “Nếu không kìm nén cảm xúc, chắc tôi đã bật khóc”

Người về thăm quê (nhạc sĩ Thuận Yến) và Bên lăng Bác Hồ (nhạc sĩ Dân Huyền) là hai ca khúc một lần nữa được ca sĩ Trọng Tấn thể hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn, trong chương trình nghệ thuật Quà tháng Năm dâng Người. Chia sẻ niềm hạnh phúc của một nghệ sĩ thể hiện thành công nhiều ca khúc về Bác Hồ, nam ca sĩ bộc bạch, hai ca khúc mà anh sẽ hát trong đêm nhạc kỷ niệm 19.5 tới đều là những bài hát đã sống trong lòng người nghe và với cá nhân anh, mỗi lần hát đều mang đến những cảm xúc nghẹn ngào.

“Dù chưa một lần được gặp Người nhưng những tác phẩm văn học nghệ thuật, đặc biệt là những ca khúc về Bác Hồ với nhiều ca từ, giai điệu thiết tha, lắng đọng đã thực sự mang đến cho các nghệ sĩ hát về Người những cảm xúc sâu sắc. Đã hát rất nhiều lần các ca khúc Người về thăm quê, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Bên lăng Bác Hồ... nhưng những ca từ, giai điệu trong từng ca khúc đã khiến cho chính tôi mỗi lần hát lại đều thấy gai người, rưng rưng xúc động. Nếu không kìm nén cảm xúc, có lẽ tôi đã bật khóc”, Trọng Tấn chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng cho rằng, tình cảm xúc động trước nhân cách vĩ đại của Bác Hồ không chỉ là sự rung động trong trái tim nghệ sĩ mà đó là tình cảm chung của cả nhân loại mỗi khi nhắc đến Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời giản dị, thanh tao của Người sẽ không có một thước phim, một bài hát hay câu chuyện nào có thể diễn đạt được hết. Đặc biệt trong âm nhạc, hình ảnh Bác Hồ đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. “Đã có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác về Người, đó là điều hiển nhiên, là tình cảm tự nhiên cất tiếng từ trái tim đa cảm của những nhạc sĩ và các ca sĩ là lớp sau cùng chuyển tải cảm xúc đó đến người nghe, thông qua những ca từ, giai điệu thiết tha, mượt mà trên sân khấu”, theo nam ca sĩ.

Chia sẻ kỷ niệm khó quên trong những lần hát về Người, ca sĩ Trọng Tấn ấn tượng không chỉ về những sân khấu trang trọng, lung linh ánh đèn mà còn là những buổi tập, khi cảm xúc tĩnh lại và nhìn xuống phía dưới sân khấu, nơi mọi người đang hướng lên ánh nhìn đầy cảm xúc, anh càng cảm nhận một cách sâu sắc và thấm thía nhất những tình cảm chân thành, mộc mạc, không một chút khoa trương trong những bản nhạc vô cùng đẹp đẽ mà các nhạc sĩ đã thay tiếng lòng dân tộc kính dâng lên Bác Hồ.

Sao Mai Bích Hồng: “Nung nấu nhiều năm ý tưởng ra album hát về Người”

Từ Làng Sen, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ được giọng hát giải Ba Sao Mai 2011, ca sĩ Bích Hồng thể hiện trên sân khấu của đêm nhạc Quà tháng Năm dâng Người. Bích Hồng bộc bạch, với cá nhân mình, cơ duyên này là “niềm vui nhân đôi” khi ngay trong những ngày tháng Năm ý nghĩa, nữ ca sĩ đã cho ra mắt album Lời ca dâng Người, gồm 10 ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnhSao Mai Bích Hồng

Từ ngày nhỏ, Bích Hồng đã rất yêu thích những ca khúc về Bác Hồ. Có lần, ấn tượng khi đi xem hội diễn, nghe cô giáo hát ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Bích Hồng đã mơ ước sau này lớn lên sẽ được đứng trên sân khấu hát về Bác như cô giáo của mình. Năm 2010, Bích Hồng tham dự Giải giọng hát hay Đài Truyền hình Hà Nội và đoạt giải Ba. Ngay sau đó, Bích Hồng được mời tham gia chương trình truyền hình trực tiếp của Đài, ca khúc đầu tiên cô hát trên sân khấu sau giải thưởng là Nhà Mế có ảnh Bác Hồ. Ấn tượng này đã lưu giữ mãi trong ký ức của Bích Hồng để khi làm album mừng kỷ niệm sinh nhật Bác, Bích Hồng quyết định đưa ca khúc này vào đầu tiên.

“Lời mời tham dự chương trình Quà tháng Năm dâng Người từ NSƯT Quốc Hưng đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc khó đong đếm khi trong những ngày vừa qua, tôi vẫn chưa hết cảm xúc lâng lâng xúc động sau khi ra mắt album Lời ca dâng Bác. Ca khúc Từ Làng Sen nằm trong album này, cũng là ca khúc tôi đã từng hát trong đêm nhạc Phạm Tuyên cách đây đã lâu. Tuy nhiên lần này khi trở lại hát ca khúc tôi chắc rằng mình sẽ hát hay hơn, nhiều cảm xúc hơn, trọn vẹn với màu sắc âm nhạc riêng của Bích Hồng”, nữ ca sĩ cho biết.

Sao Mai Bích Hồng chia sẻ, ý tưởng làm một album với các ca khúc về Bác Hồ đã được cô nung nấu từ vài năm trước, trong đó sẽ tổng hợp lại những ca khúc Bích Hồng hát về Người kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Thời gian hoàn thành album kéo dài tới 2 năm, lý do được Bích Hồng cho biết: “Có bài được thu đi thu lại vài lần vì phần phối khí tôi chưa ưng ý, nói chung là tôi khá cầu toàn nên lời hẹn ra mắt từ tháng 8.2018 đã không được thực hiện. Thay vào đó, album được phát hành đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người”.

Album có sự tham gia của 2 khách mời là NSƯT Quốc Hưng - người thầy của Bích Hồng và Sao Mai Thu Hằng, Quán quân dòng nhạc dân gian giải Sao Mai 2015, em gái Bích Hồng. Bên cạnh đó, điểm nhấn tạo sự mới lạ, khác biệt trong sản phẩm âm nhạc này là ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, trước đây thường được các em thiếu nhi hát, thì trong album này được hai chị em Bích Hồng - Thu Hằng song ca trong một bản phối mới khá hấp dẫn. “Chúng tôi mong muốn với cách thể hiện mới mẻ này sẽ có thêm nhiều bài hát thiếu nhi, trong đó có những ca khúc hát về Bác Hồ sẽ được các em nhỏ hôm nay biết đến và hát nhiều hơn...”, Bích Hồng chia sẻ.

Lời ca dâng Bác cũng đồng thời là ca khúc chủ đề của album, cách đây 6 năm là ca khúc đã được Bích Hồng hát với NSND Thu Hiền. “Kể từ 6 năm trước, đến bây giờ tôi tin rằng mình sẽ hát Lời ca dâng Bác hoàn hảo và trọn vẹn hơn, như những tình cảm chân thành nhất được bật ra từ cảm xúc trong tim mình. Có mặt tại lễ ra mắt album của tôi, NSND Thu Hiền cũng đã chia sẻ rằng cô rất xúc động khi thấy thế hệ tiếp nối mình đã thể hiện niềm kính yêu với Bác Hồ bằng một album nghệ thuật đủ độ chín của nghề nghiệp và cảm xúc.

“Đó cũng là xúc cảm giúp tôi tiếp tục cống hiến và gửi đến khán giả những giai điệu tuyệt vời, những tâm tưởng nhớ thương trong ca khúc Từ Làng Sen trong đêm kỷ niệm sinh nhật Bác 19.5 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Tân Nhàn: “Mỗi khi hát “Lời ca dâng Bác” đều có những xúc cảm đặc biệt”

Tối 19.5 trên sân khấu chương trình Quà tháng Năm dâng Người, nữ ca sĩ Tân Nhàn sẽ góp mặt với hai ca khúc nổi tiếng về Bác Hồ: Lời ca dâng Bác (nhạc sĩ Trọng Loan) và Miền Trung nhớ Bác (nhạc sĩ Thuận Yến). Với chất giọng mượt mà, sâu lắng, Tân Nhàn tâm sự: “Tham gia nhiều chương trình âm nhạc cách mạng, hát nhiều ca khúc ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Bác Hồ, mỗi khi hát trong tôi đều mang rất nhiều cảm xúc. Thật may mắn, nhiều ca khúc đã đi vào lòng khán giả và được công chúng yêu âm nhạc nhiệt tình đón nhận”.

Tân Nhàn chia sẻ, năm nào cũng vậy, mỗi tháng Năm đều là dịp hội tụ của những giọng ca trữ tình sở trường dòng nhạc cách mạng. Chủ đề không mới nhưng thật đặc biệt khi mỗi lần đứng trên sân khấu, những ca khúc về Bác Hồ, về quê hương đất nước luôn khiến cho các nghệ sĩ rưng rưng xúc động. “Tôi đã từng hát nhiều ca khúc về Người như Lời ca dâng Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó... nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi cất lên những giai điệu thân quen đó, trong tôi luôn dấy lên nhiều xúc cảm. Dù không có cơ hội được gặp Bác Hồ nhưng những tình cảm, ký ức của các thế hệ đi trước đã truyền tải qua từng ca khúc đã giúp những nghệ sĩ sau này như chúng tôi có được cảm xúc đặc biệt khi hát những ca khúc về Người. Hát về Bác cũng xúc động giống như đang hát về cha của mình vậy. Đặc biệt là cảm xúc khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, cảm nhận được tình cảm kính yêu của khán giả đối với vị Cha già dân tộc qua từng ca từ, giai điệu giản dị, thân thương.

Chú thích ảnhCa sĩ Tân Nhàn

Lời ca dâng Bác là ca khúc tôi đã hát rất nhiều lần. Đây cũng là ca khúc mà mỗi lần Tân Nhàn đứng trên sân khấu, không chỉ ở những chương trình có chủ đề về Bác, không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài, khán giả đều yêu cầu tôi hát. Đó là niềm hạnh phúc, là phần thưởng vô giá dành cho người nghệ sĩ. Ca khúc thứ hai Tân Nhàn sẽ hát trong Quà tháng Năm dâng Người là Miền Trung nhớ Bác. “Khác với Lời ca dâng Bác, đây lại là lần đầu tiên tôi hát ca khúc Miền Trung nhớ Bácdành tặng khán giả. Khi được NSƯT Quốc Hưng mời hát bài này trong chương trình, tôi đã rất hào hứng. Đó cũng là nguồn cảm hứng mới mẻ, tạo hứng khởi cho nghệ sĩ. Hát về Bác luôn là nguồn cảm hứng bất tận, nhưng trong thâm tâm mỗi nghệ sĩ đều luôn mong chờ có thêm những cơ hội để bắc cầu cảm xúc tới người nghe bằng những cách thể hiện mang màu sắc mới lạ, hấp dẫn.

Quán quân Sao Mai 2015 Thu Hằng: Sống lại vô vàn cảm xúc trong “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

“Nhận lời mời tham gia đêm nhạc Quà tháng Năm dâng Người, với những ca sĩ trẻ như tôi là một niềm tự hào, vinh dự khó có thể nói thành lời. Sân khấu của đêm nhạc có ý nghĩa đặc biệt này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội, những bậc thầy, cô trên con đường âm nhạc của tôi. Mỗi người sẽ có một tâm trạng, cảm xúc và cách thể hiện khác nhau để bày tỏ tấm lòng tôn kính dâng lên Bác nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự tôn trọng và lòng biết ơn. Đó chính là điều thôi thúc, là dòng cảm xúc để tôi cố gắng thật nhiều, để có thể đóng góp trong chương trình một bản nhạc đẹp”, nữ ca sĩ Thu Hằng, quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian thổ lộ.

Tham gia chương trình Quà tháng Năm dâng Người, Sao Mai Thu Hằng sẽ có lần đầu tiên thể hiện ca khúc đã luôn khiến cho các thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam trào dâng niềm xúc động: “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”. Thu Hằng chia sẻ, mỗi ca từ, giai điệu trong ca khúc đều khiến nữ ca sĩ lắng lòng, chực trào nước mắt. Bài hát đã được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam thể hiện thành công như NSND Thu Hiền, NSƯT Phạm Phương Thảo. “Khi được Tổng đạo diễn là NSƯT Nguyễn Quốc Hưng mời hát bài hát này, tôi đã rất cảm động và cảm thấy mình may mắn. Bởi đây là cơ hội để một ca sĩ trẻ được một lần nữa cất lên tiếng lòng của dân tộc Việt Nam kính dâng lên Bác, trên một sân khấu trang trọng để tưởng nhớ Người. Tôi đã cố gắng và thường xuyên tập luyện để có thể hát một cách cảm xúc nhất bài hát này. Với lòng kính trọng và biết ơn Người, bằng cách thể hiện và cảm xúc riêng của một ca sĩ trẻ, tôi tin rằng mình sẽ được khán giả thương yêu, đón nhận”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chú thích ảnhSao Mai Thu Hằng

Quán quân Sao Mai 2015 thổ lộ, hình ảnh Bác Hồ cùng những kỷ niệm về Người luôn để lại trong thế hệ trẻ nhiều ấn tượng khó quên, dù chưa một lần được gặp Bác. “Đó là khi tôi còn là một học sinh tiểu học, tham gia Đại hội của trường. Ngồi phía dưới sân khấu để nghe các anh chị lớp trên hát bài Những bông hoa trong vườn Bác, nhìn hình ảnh mọi người xếp hàng dài dâng những bông hoa lên tượng đài của Người, khi đó tôi đã chực rơi nước mắt, nghĩ về những gian nan mà Bác Hồ đã trải qua, và về sự vĩ đại của Người. Cảm xúc dâng trào trong lòng, từ đó tôi luôn mong chờ mình sẽ có cơ hội được một lần hát bài hát này. Mong muốn đó vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ”. 

Đã từng hát nhiều ca khúc về Bác Hồ trong các chương trình trước đây như Lời ca dâng Bác, Từ Làng Sen, Sao Mai Thu Hằng cũng cho biết bản thân vẫn không hết hồi hộp mỗi lần bước lên sân khấu để cất lên những giai điệu về Người. Với ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa, để có thêm kinh nghiệm thể hiện thành công, Thu Hằng đã nghe lại những bản nhạc được NSND Thu Hiền, NSƯT Phạm Phương Thảo hát trước đó. “Nhưng tôi cũng chỉ nghe một vài lần để có thể tìm ra cách thể hiện riêng của mình, không lặp lại dấu ấn của các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Ca khúc trước đây thường được hát bằng chất giọng miền Trung, nhưng tôi sẽ hát với giọng Bắc, theo bản phối của NSƯT Phạm Phương Thảo. Sẽ là một Lời Bác dặn trước lúc đi xa được thể hiện một cách nhẹ nhàng, truyền cảm”, Thu Hằng cho biết.

Hà Phương