Chùm thơ của Bùi Thế Bình

00:00 12/10/2020

Nhân Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2015), BBT doanhnghiephoinhap.vn chúc mừng những thành tựu của Tập đoàn TKV trong sự nghiệp đổi mới và gửi tới toàn thể công nhân, cán bộ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam lời chào trân trọng, tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật - Đông tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ.

Nhân dịp này,doanhnghiephoinhap.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Bùi Thế Bình, cựu KTT Tập đoàn TKV

 khu-cong-nghiep-than

MOONG SÂU CỌC 6

Moong như chiếc nón khổng lồ ngửa mặt

Núi rộng vành dần nhỏ dưới lòng moong

Đường tầng cong xoáy ốc lượn tròn

Nắng rơi đáy moong mát như trăng lạnh

Cung đường mùa này mưa thưa hơn

Bụi bay nhuộm trắng màu nắng muộn

Bàn tay nhỏ ghi tấn than khối đá

Cho những chuyến xe hối hả lên tầng

Chào em gái nghe còi xe thay nhé

Để xe anh chắc tay lái lên tầng

Qua mỗi cung đường những đợi những mong

Mỗi tấn than mang tình em trong đó

Tả Ngạn bên này em có hay không

Công trường xôn xao vào vụ mới

Tầng đất đá bật mình rung chuyển

Mìn nổ âm vang lệnh phát rồi

“ Kỷ luật, đồng tâm” Cẩm Phả cội nguồn

Thợ mỏ vùng than hòa chung nhịp đập

Rộn rã vang âm máy khoan máy xúc

Khắp công trường kỷ lục nối vươn nhau

Cọc 6 bây giờ mỏ đã xuống sâu

Mức âm 200 độ sâu mực nước biển

Giọt mồ hôi rơi moong em có biết

Cho những tấn than lấp lánh lên tầng

Chuyến xe này cờ Tổ quốc tung bay

Sản lượng đi đầu ngành than kỷ lục

Moong Đông Thắng Lợi quay nhanh gầu xúc

Ba triệu tấn than mỏ Cọc 6 moong sâu

Những tấn than giờ đến nơi đâu

Công trường thức moong sâu em có biết

Nắng moong lạnh gửi lòng anh khôn xiết

Nhuộm nắng vàng Cọc 6 những mùa than ...

HỒNG CẨM TRƯỜNG XƯA

Từ Hoành Bồ bang Trới nơi đây

Ngôi trường chúng tôi

tương lai những thợ mỏ

Trang vở mới

những vỉa than đầy vơi con chữ

Bâng khuâng sân trường

Nhớ ngày vắng những dấu chân

Thợ mỏ tương lai

gợn những băn khoăn

“Ăn cơm trần gian, việc làm âm phủ”

câu ca như dao cứa…

Lò xuyên vỉa

bụi than mờ trang vở

Miền thương yêu

khắc khoải tháng ngày

“Đồng tâm” bền lòng

từng bước dựng xây

Lớp thợ công nhân

giờ tay nghề Cao đẳng

Những thợ mỏ tương lai

trời Hạ Long đong đầy nắng gió

Yêu mỗi gương lò

thắp lửa những mùa thi

Xưởng Hữu nghị Việt Xô

lò cao rộng những học kỳ

Hoành Bồ con đường cua

xe lên tầng trời trong quá

Hồng Cẩm - trường tên xưa

chẳng hề xa lạ

Lát viên gạch nền

cho giảng đường thắp nở những mùa hoa…SÂU

Những chú sâu ẩn mình

Lẫn xanh mầu của lá

Răng nhấm gặm rỉ rả

Mầu xanh lá chuyển vàng

Khom lưng sâu vội vàng

Trốn lách luồn bẫy bắt

Rau nào mầu sâu ấy

Cả một đời ký sinh

Bắt đi con sâu nhỏ

Lá xanh mát cây đời

Bạn nhỏ thân yêu ơi

Đừng như sâu kia nhé!

THU ĐẾN MUỘN

Thu đến rồi nóng vẫn chẳng buông tha

Nhớ cái sớm mờ mờ sương giăng phủ

Trời trong trưa ríu rít tiếng chim kêu

Nhẹ êm đềm dưới chân vàng lá rụng

Thu đến muộn như thu từng đến muộn

Cánh đồng xưa giờ lúa vẫn xôn xao

Cốm vẫn xanh màu lá những ngọt ngào

Chuối thơm cong hương trời thu thêm sắc

Thu đến muộn như bao người thổn thức

Cho ngày dài ước hẹn những mây bay

Ngõ phố xưa ai còn đợi nơi này

Con ngõ chật phố đông người chen lấn

Thu đến muộn phố xưa giờ như vắng

Giọt mưa thu rơi thánh thót bên hè

Nhớ áng lụa vàng guốc mộc áo the

Trời xam xám thương ngày thu ngắn quá

Thu đến muộn phố xưa giờ như mới

Lá vẫn rơi nhiều đâu nỗi cô liêu

Cảnh cũ người xưa những đổi bao điều

Tiếng phương tiện gầm gào chiều thu nóng

Thu đến muộn rồi đi như trốn chạy

Bỏ ngây ngô bộ mặt thuở tình đầu

Lá khẽ khàng thương những chú chim sâu

Chân bật nhảy luôn mồm kêu tiếc tiếc

Thu đến muộn phố xưa giờ cũng lạ

Buổi thu chiều bảng lảng nhớ người xưa

Con ngõ nhỏ níu bước chân tĩnh lặng

Buồn hạ dài đông sớm kéo muộn thu…

LAU NHÀ

Kể chi chuyện ấy lau nhà

Hưu đều đều cuộc ngẫm mà hay ghê

Vẫn lên xuống cả tứ bề

Di đi chà lại nhiêu khê tháng ngày

Vận động bằng cả hai tay

Nhổm lên cúi xuống cơ này mỏi lưng

Mồ hôi muốn chảy thành dòng

Siêng chăm lao động trả công thứ gì

Người xưa bỏ ống cất đi

Tích cóp sức khỏe cần chi đâu tiền

Đời người vòng xoáy cơ duyên

Trẻ bán sức khỏe mua tiền đầy vơi

Giờ đây tuổi đã cao rồi

Bán tiền mua chút sức đời phòng thân

Tiền cao xa, sức khỏe gần

Đất dầy mỏng bởi muôn phần trời cao…

SIÊU SAO

Dáng hình

trăng khuyết nên thơ

Mà sao gọi chuối

ngẩn ngơ tiếng đời

Tròn mình

gai vỏ ngoài thôi

Cớ sao mít đặc

thật lời đắng cay

Thơm vàng ruột

ngọt múi dầy

Mơ danh vàng ngọc

thang giây cao trời

Đành thôi

chuối mít có lời

Kiếp sau sẽ đặt

tên đời siêu sao…

TĂM

Tăm tôi sinh bởi từ tre

Nhỏ như thường ví chọc khe răng người

Trọng cần sau bữa ăn thôi

Người đời no đủ lượt tôi đi làm

Quản chi trên dưới hai hàm

Dọc ngang mải miết “Dã Tràng biển Đông”

Ngẫm mà sao lắm bất công

Ngắn chân, gầy ốm nên nông nỗi này

Thân đã bé phận chẳng may

Dùng xong vứt sọt que này tủi thân

Nếu điều ước mà có phần

Tăm tôi xin chọn đũa thần sơn son

Đâu còn nhỏ phận thân hèn

Món ngon nhắm trước chẳng phiền âu lo

Sang giầu chẳng dễ chuyển cho

Xin đừng khinh nhỏ trọng to thói đời…

PV.Cao Minh