Chim phóng sinh đội giá cao ngất, thả chỉ đi bộ lảo đảo như say rượu

00:00 12/10/2020

Chim phóng sinh giá tăng gấp đôi ngày thường nhưng người mua tới tấp. Thế nhưng, hàng ngàn chú chim đã chẳng thể tung cánh lên trời.

Hôm nay rằm tháng Bảy, một trong những ngày rằm lớn trong năm. Hàng ngàn người dân đổ về các chùa tại TPHCM dâng hương. 

 

Tại nhiều chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), chùa Ngọc Hoàng (Q.1), chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn)... mọi ngả đường dẫn vào chùa gần như kẹt cứng.

 

Một vụ va chạm giữa xe hơi và xe máy trên cầu Công Lý (Q.3), trước chùa Vĩnh Nghiêm

 

Người dân thắp lễ ngày báo hiếu càng lúc càng đông

 

Trong chùa, những dịch vụ bán nhang, bông sen, vòng hoa lài... đắt khách. Giá từ 5.000-10.000 đồng mỗi loại

 

 

Phía ngoài các chợ, những dịch vụ kinh doanh cũng vô cùng xôm tụ, tăng giá khá cao, như hoa sen từ 40.000-50.000 đồng/bó (khoảng 3 bông). Tuy nhiên do mua đi lễ chùa nên hầu như không ai trả giá.

 

Nói bao nhiêu mua bấy nhiêu

 

Đặc biệt, chim phóng sinh được kinh doanh ngay trong khu viên sân chùa, giá 15.000 đồng/con. Hàng ngàn chú chim chen chúc nhau trong những chiếc lồng bé xíu chờ người mua để phóng sinh.

 

Một lồng 20 chú chim phóng sinh có giá 300.000 đồng

 

 

Cầu nguyện trước khi thả, cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình

 

Những chú chim chờ đợi được giải phóng

 

Nhiều người mua cả lồng chim to, giá bạc triệu. Thế nhưng, dù được "sổ lồng", nhưng những chú chim sẻ này chỉ bay là là trên mặt đất hoặc... đi bộ.

 

Lý do là những chú chim này quá mệt mỏi vì bị bắt - thả quá nhiều lần, nhiều con còn bị cắt cánh nên chẳng thể bay

 

Những chú chim phóng sinh chỉ... đi bộ hoặc bay lảo đảo. Người ta phải thò tay vào bắt rồi tung lên trời

 

Chim sẻ phóng sinh chỉ bay được một đoạn ngắn.

 

Rất nhiều người mua chim với hy vọng giải thoát cho chúng. Nhiều chú chim chết ngay trong lồng rất thương tâm

 

Ngày lễ Vu lan báo hiếu, người hành hương, xe cộ tấp nập, nếu không cẩn thận thì dẫm phải các chú chim phóng sinh ngay dưới chân.

 

Một chú chim không bay nổi, chỉ sống thoi thóp, khách hành hương cho chúng nước uống và gạo để ăn...

 

Tuy nhiên, những chú chim tội nghiệp này cũng không được tự do lâu bên ngoài, bởi chỉ vài phút được thả, người bán chim đã thu gom chúng vào lồng để bán cho khách tiếp theo

UYÊN PHƯƠNG