Cẩn thận... bẫy lừa bán hàng qua mạng

00:00 12/10/2020

Liên tiếp thời gian vừa qua, hàng loạt vụ lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội bị lực lượng công an triệt phá, nhưng gần đây vẫn có thêm một loạt nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo này.

 Phản ánh tới Báo Thanh Niên, chị N.T.H (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 3.11 chị có đặt mua 3 chiếc ví và 3 đôi giày tại gian hàng online “N. Boutique”, với tổng giá trị đơn hàng 3,1 triệu đồng.
Tiền đã chuyển, hàng bặt vô âm tín Theo cam kết, sau 2 ngày chuyển khoản qua ngân hàng chị H. sẽ nhận được hàng. Ngày 3.11, chị H. ra Ngân hàng TP Vietcombank chuyển tiền vào tài khoản có tên Ly Chi Cao, tuy nhiên đợi hết ngày thứ bảy vẫn không thấy hàng về. Nhận thấy nhiều khả năng mình đã bị lừa, chị gọi thì máy không liên lạc được, nhắn tin qua Facebook thì đã bị chủ gian hàng này chặn. “Đã 5 ngày trôi qua tôi vẫn không nhận được hàng và không cách nào liên lạc được với họ”, chị H nói.
Gian hàng “Nini Boutique” nhận tiền của khách, nhưng không trả hàng
Gian hàng “Nini Boutique” nhận tiền của khách, nhưng không trả hàng
Trong vai một khách hàng khác, chúng tôi vào đặt mua một số sản phẩm của “N. Boutique” được chào hàng với nhiều ưu đãi, khuyến mãi sốc. Khi ngỏ ý muốn thanh toán trực tiếp, chủ cửa hàng cho địa chỉ giao hàng tại TP.HCM. Trong vai một khách hàng khác tại TP.HCM chủ cửa hàng này lại nói địa chỉ ở tòa nhà Becamex Bình Dương... “Tôi cũng đã nhờ một số người bạn qua lấy hàng trực tiếp nhưng lúc thì họ nói ở TP.HCM, khi ở Đồng Nai, khi lại ở Hà Nội. Chắc chắn đây là một gian hàng lừa đảo”, chị H. bức xúc nói. Lừa đảo mua, bán hàng qua mạng không buông tha bất cứ ai với đủ các loại hình thức. Trước đó, chị T. (TP.HCM) cho biết, cách đây một tuần, chị có thực hiện giao dịch mua bán hàng qua mạng với một chủ cửa hàng online trên Facebook chuyên bán sạch. “Tôi đặt 10 cân cam Cao Phong, 10 cân cá hồi Na Uy, salad, rau thơm... đơn hàng lên tới 7 triệu đồng. Chiều trước bữa tiệc, nhận thì rau héo, cá ươn. Tiền đã chuyển khoản rồi, hàng thì họ thuê xe ôm chở đến, gọi điện thì cãi nhau chí chóe cả ngày trời cũng không giải quyết được việc gì”, chị T. . Đầu tháng 9.2016, cộng đồng mạng “dậy sóng” với clip 5 - 6 khách hàng sáng sớm đã “phi” xe từ Hà Nội xuống Quảng Ninh bắt tại trận chủ nhân của một gian hàng trên Facebook chuyên bán đồ quần áo . Sau một hồi quanh co, người này đã phải cúi đầu xin lỗi, thừa nhận việc nhận tiền, không trả hàng; trả hàng không đúng với cam kết. Đồng thời phải viết giấy cam kết trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo của hàng loạt các khách hàng. Vụ lừa đảo bán hàng qua mạng tại TP.HCM gây chấn động dư luận bị lực lượng công an triệt phá trước đó mới cho thấy rủi ro tiềm tàng từ lĩnh vực đầy mới mẻ này. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự (C45), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã tỏa ra nhiều hướng ở TP.HCM thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với các đối tượng lừa đảo trên mạng. Hai đối tượng Nguyễn Văn Đô (21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và Trần Ngọc Tây (21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đã bị bắt khẩn cấp. ban đầu, với thủ đoạn tinh vi, băng nhóm tội phạm công nghệ cao này lừa đảo nhiều nạn nhân trên cả nước bằng hình thức rao bán hàng trên mạng với giá rẻ. Những đối tượng này yêu cầu khách hàng trả trước tiền từ 50 - 70%, sau đó, chúng tạo ra các hóa đơn đã chuyển hàng để buộc nạn nhân giao hết số tiền còn lại. Chúng sử dụng CMND nhặt được hoặc mua được để mở tài khoản rồi yêu cầu nạn nhân chuyển vào, có tài khoản lên đến hàng tỉ đồng. Theo: Tieudung24h.vn