Cần nghiêm cấm nạn dạy thêm học thêm

00:00 12/10/2020

(DN&HN) : Ngoại trừ vùng miền núi, nông thôn, những nơi còn nghèo đói, còn hầu như ở các tỉnh thành, đặc biệt ở TP.HCM và Hà Nội, nạn dạy thêm học thêm kéo dài hàng chục năm nay đã gây nên nhiều hậu quả xấu cho nền giáo dục và tương lai con em chúng ta.

can-nghiem-cam-nan-day-them-va-hoc-them-2

(ảnh minh họa) Động cơ của việc dạy thêm, học thêm để bổ sung kiến thức là ít mà chủ yếu giáo viên dạy thêm là để kiếm tiền. Có mấy góc độ kiếm tiền: Lý do lương giáo viên không đủ sống nên phải đi dạy thêm, đúng là thế nhưng xin thưa không riêng gì giáo viên mà hàng triệu người lao động trong các ngành nghề khác lương cũng không đủ sống, họ cũng phải bươn chải làm thêm nhưng tự nguyện và không bắt ép ai. Nạn dạy thêm, học thêm diễn ra dưới nhiều hình thức. Trường dạy thêm dưới danh nghĩa Câu lạc bộ, trông ngoài giờ. Cô dạy thêm ở ngay trường, ở nhà riêng hoặc thuê địa điểm khác để dạy. Họ đều bắt phụ huynh viết đơn tự nguyện, có nhiều nơi còn bắt viết bằng tay chứ không được vi tính để có giấy trắng mực đen rằng, đấy là do phụ huynh các em tự nguyện viết đơn xin đi học thêm chứ nhà trường, thầy cô không bắt ép. Nhưng thực ra đó là những lá đơn tự nguyện bắt buộc phụ huynh phải viết vì sợ thầy cô và nhà trường trả thù vặt con mình. Có những học sinh mới chập chững bước vào lớp 1 cũng phải đi học thêm, ( học múa, học nhạc, học võ…) còn học sinh lớp 2,3,4, 5 đi học thêm là chuyện bình thường. Đặc biệt học sinh THCS và THPT phải học thêm vô cũng khổ sở. Sáng vào học từ 7g đến 12g kém 10 tan, vội vã được cha mẹ hay tự đạp xe về đến nhà, ăn cơm xong, em nào nhà gần thì tranh thủ ngủ trưa được ít phút còn nhà xa thì loay hoay một lúc lại đạp xe đến trường học Câu lạc bộ hay đến nhà cô học thêm. Thậm chí có hôm nhiều bài tập quá, ăn xong cơm trưa là ngồi vào bàn tranh thủ học ngay kẻo chiều đi học thêm, cô kiểm tra bài! Thôi thì học thêm buổi chiều, buổi tối, thứ 7, chủ nhật, thậm chí có cô còn dạy thêm cả vào ngày lễ! Có những buổi học thêm thật sự trở thành buổi tra tấn học sinh cả về sức khỏe lẫn tinh thần; ấy là cô này vừa dạy thêm môn toán tan ca thì cô kia dạy thêm môn văn hoặc ngoại ngữ lại tiếp tục ca dạy thêm của mình; lại có những cô do buổi trước bận việc nhà không dạy được mà bỏ thì tiếc mất mấy triệu nên cô cho dạy ghép hai ca dạy thêm vào một buổi chiều. Than ôi, dạy thêm một ca đã làm cho học sinh sợ hãi, nay lại ghép hai ca cùng một môn cùng một cô dạy nên sự sợ học của học sinh trở thành nỗi sợ kinh hoàng, có nhiều em gục xuống bàn ngủ thiếp đi như thể không bao giờ tỉnh dậy để mà học nữa. Những cô  ham tiền, ham làm giàu vào dịp hè còn dạy 3-4 ca một ngày, kiếm mấy trăm triệu dạy thêm dịp hè. Để có sức dạy tăng ca, cô chỉ dăm câu ba điều rồi cho các em làm bài và  chữa bài  thôi. Trong khi đó cũng thật bất công thay cho những giáo viên dạy môn phụ như thể dục, âm nhạc, giáo dục công dân, sử , địa thì lại không được dạy thêm! Chỉ có những môn như toán, văn, ngoại ngữ, lý, hóa dạy thêm mới có học sinh vì đây là những môn chính liên quan đến nhiều đến học sinh khá, giỏi, lên lớp, thi tốt nghiệp. Và thật bất công hơn nữa, khi mà các thầy cô giáo ở vùng cao, miền núi thì trăm điều gian khổ mà vẫn  phải đến từng nhà để vận động các em đừng bỏ học chính khóa ở trường chứ nói gì đến dạy thêm kiếm tiền như giáo viên ở thành phố, thị xã! Để bắt nhiều học sinh đến học thêm, cô thường dở chiêu trò, trên lớp dạy qua loa nên em nào không đi học thêm sẽ không hiểu bài; hoặc chỉ ra bài kiểm tra những nội dung mà cô dạy thêm ở nhà, em nào không đi học thêm sẽ bị điểm kém. Thế là học sinh không thích đi học thêm vẫn phải đi học thêm!

can-nghiem-cam-nan-day-them-va-hoc-them-1

(ảnh minh họa)

Chương trình học trên lớp vốn đã quá tải đối với học sinh, nay lại phải bắt buộc đi học thêm nữa nên đã gây nên những hậu quả khôn lường cho học sinh. Học ở trường chính khóa, phụ khóa, học ở nhà cô từ sáng đến khuya vẫn chưa hết bài. Do phải học quá nhiều nên rất nhiều học sinh bị kiệt sức, trí tuệ giảm sút có em bị trầm cảm; mắt thì cận thị, viễn thị tràn lan đến nỗi bác sĩ  khám mắt còn bảo học sinh Việt Nam bây giờ mà không bị cận thị, viễn thị, loạn thị hay là vừa cận, viễn vừa loạn mới là chuyện lạ! . Mới đây một học sinh THPT từng là học sinh giỏi từ lớp 1 tới lớp 9 tại TP.HCM, đã gửi thư  thống thiết tới các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo với lời kêu cứu tuyệt vọng: "Cháu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe chữ HỌC" Nạn học thêm dạy thêm không chỉ làm các em tổn hại thêm sức khỏe, trí tuệ của học sinh bị suy giảm mà ngay cả nhân cách của các em cũng đã và đang bị xuống cấp do động cơ của việc này chưa thật sự trong sáng. Học sinh nói tục, chửi bậy, đánh nhau, đánh hội đồng không còn là chuyện hiếm hoi. Nạn nghiện hút, cờ bạc, ăn cắp, nạo phá thai, tự vẫn trong học sinh THCS và THPT cũng ngày một gia tăng. Ngay cả các bậc cha mẹ phụ huynh cũng bị cái nạn dạy thêm học thêm làm cho khốn khổ, thu nhập có hạn, có nhiều nhà chả đủ sống phải bươn chải, thậm chí vay mượn mà sống thế mà vẫn phải bỏ ra cả triệu bạc để cho hai đứa con đi học thêm. Việc đưa đón con đi học thêm mới vô cùng phiền toái, vì bố mẹ sợ con bị tai nạn giao thông, sợ bị bắt óc, bị bọn nghiện hút dụ dỗ nên phải bỏ cả giờ làm việc ở cơ quan, huy động ông bà, anh em nội ngoại, hoặc thuê xe ôm để đưa đón con đi học thêm. Mới đây TP. HMC đã nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm, được đông đảo phụ huynh, học sinh ủng hộ, lẽ nào Bộ Giáo dục & Đào tạo lại không nghiêm cấm được nạn dạy thêm, học thêm trong cả nước. Vấn đề ở chỗ Bộ Giáo dục và Đào tạo có vào cuộc trách nhiệm và tích cực hay không? Ở tuổi học sinh, đến trường phải là một niềm vui mỗi ngày, có thế các em mới ham học; thể chất, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách mới phát triển  lành mạnh chứ đừng bắt học sinh phải học ở trường, rồi lại học thêm quá nhiều như hiện nay, để học sinh phải chán ghét việc học, coi trường lớp như là nhà tù của chữ nghĩa. Vũ Đảm