Bò “vô tư hồn nhiên” diễu trên đường phố thành Vinh

00:00 12/10/2020

Trên một số tuyến đường của Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) như đường Đặng Thái Mai, đường Sinh thái ven sông Lam, đường Lê Duẩn thường xuyên xuất hiện một số đàn bò, với số lượng hàng chục con đi lại, nằm ở trên đường, dẫm đạp và ăn các cây cảnh được trồng ở trên giải phân cách.

Đường Đặng Thái Mai, Tuyến đường nối QL 46 qua khu CN Bắc Vinh rất đông người và xe cộ đi lại, có đàn bò hàng chục con ngày nào cũng “tham gia giao thông” hồn nhiên, tụ tập nằm trên đường gây mất an toàn giao thông. bo-ngang-nhien-di-lai-tren-duong-pho Đường Sinh thái ven sông Lam, đoạn từ ngã Tư cầu Bến Thủy đến đường Nguyễn Viết Xuân, thường xuyên có một đàn bò với khoảng 7 – 8 con hàng ngày đi lại trên đường, dẫm lên các luống hoa, ăn các cây cảnh được trồng ở dải phân cách. Một nhân viên của Công ty cổ phần cây xanh Thành phố Vinh đã phàn nàn với phóng viên rằng: đàn bò thường xuyên xuất hiện và giấm đạp lên các luống hoa, ăn, lôi các cây cảnh lên rất nhiều, làm cho công ty phải rất mất công và tốn thời gian cho việc trồng, chăm sóc những cây cảnh nơi đây. Đường Lê Duần, một đoạn của QL 1 đi qua khu phố phường sầm uất, nơi có Trường ĐH Vinh, Bộ Tư lệnh QK4 và dân cư dày đặc thường xuyên có đàn bò hàng chục con hồn nhiên, thong dong diễu phố. Thiết nghĩ, một đô thị loại 1, TP Vinh không nên để những hình ảnh này làm mất mỹ quan của thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. (Hoàng Kiểm)