Bệnh nhân bị ung thư vòm họng và hạnh phúc được hồi sinh

00:00 12/10/2020

DNHN: Anh Vũ Hào Quang, 44 tuổi ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hiện tại anh Quang và gia đình đang làm ăn sinh sống tại khu phố 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 19/11/2016 tôi đến thăm gia đình anh, đúng lúc anh Quang đang tất bật phụ vợ bán hàng ăn. Sau một hồi lâu chờ cho quán ăn của anh vãn khách, anh Quang mới có thời gian tiếp tôi.

Bên tách trà nóng anh kể. Anh phát hiện cơ thể mình khác thường vào năm 2009, biểu hiện đầu tiên là người đuối sức, sụt cân rất nhanh, cơ thể mệt mỏi, nổi hạch ở cổ. Gia đình đưa lên Bệnh viện K khám, sau khi chụp chiếu, làm các xét nghiệm, rồi làm sinh thiết, bác sỹ kết luận anh Quang bị ung thư vòm họng. Khi biết tin mình bị bệnh, anh Quang hoàn toàn suy sụp. Gia đình vừa xảy ra biến cố do anh đầu tư mở xưởng gỗ và nuôi ngao nhưng không được như ý. Làm ăn bị thua lỗ, phải bán cả nhà cửa để trả nợ. Giờ anh bị bệnh thì biết xoay sở ra sao, trong khi khi 3 đứa con còn quá nhỏ và đang đến tuổi ăn, tuổi học. Bác sỹ bảo anh phải nhập viện để điều trị. May mắn là anh có được người vợ thương yêu chồng con hết mực, chị nói giờ phải đi vay mượn để giành lại sự sống cho anh thì cũng phải chấp nhận, cuộc sống của gia đình có cực khổ đến mấy thì vợ và các con cũng sẽ cố gắng. Sau khi nhập Viện K, anh Quang được trị xạ 35 mũi, theo như bác sỹ nói thì chỉ cần trị xạ khoảng 35 mũi là khối u sẽ tan mà không cần phải mổ và chưa truyền hoá chất. 5 tháng nằm viện, cơ thể anh từ 64kg, sút còn 44kg nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu chống chọi với bệnh tật. Sau hơn nửa năm nằm viện, sức khoẻ của anh có khá hơn nên các bác sỹ cho ra viện và hẹn 3 tháng tái khám theo định kỳ. Lúc đầu thì cứ đến lịch anh vẫn lên viện tái khám thường xuyên nhưng về sau do cuộc sống phải lo cơm áo gạo tiền mà anh bẵng đi không tái khám nữa. Cho đến tháng 6/2016 anh lại thấy trong người mệt mỏi, cổ họng đau rát lúc đó anh mới đi viện kiểm tra lại. Khi chụp X-Quang, siêu âm, xét nghiệm, nội soi thì cho kết luận: ung thư vòm họng tái phát, hạch cổ hai bên, hạch cảnh trung bình bên phải kích thước 5mm, nhiều hạch cảnh cao bên phải kích thước 15x15mm và 10x6mm. Và yêu cầu được cho nhập viện gấp để truyền hoá chất. Đến lần này thì anh nói với vợ, có lẽ anh chấp nhận phó mặc cho số phận thôi, giờ nhà mình kinh tế khánh kiệt, đã phải đi tha hương thuê cửa hàng để mưu sinh rồi, giờ anh lại nhập viện tốn kém, không có tiền, các con còn nhỏ lấy ai ở nhà chăm sóc các con và kiếm tiền nuôi các con ăn học, thôi thì anh chấp nhận chết, ông trời gọi lúc nào thì anh đi lúc đó. Tình cờ anh vào chơi nhà bà dì ở Hoàng Văn Thái, Hà Nội. Bà dì có đưa anh đọc tờ báo viết về ông lang Nho trên Sóc Sơn chữa bệnh ung thư rất giỏi. Bà nói còn nước còn tát, anh thử lên đó cắt thuốc xem, nghe nói thuốc của ông lang Nho rất hiệu quả và cũng không đắt. Sau khi đọc xong bài báo bà dì đưa, anh Quang tự nhiên có niềm tin. Thôi thì vay mượn thử lên đó xem sao. Anh mang hồ sơ bệnh án lên cho thầy Nho xem và được thầy Nho cắt thuốc. Gia đình anh quá khó khăn nên anh cũng chỉ vay mượn đủ tiền lấy 2 tháng thuốc về uống. Anh uống thuốc của thầy từ tháng 8/2016 và đến ngày 28/10/2016 anh Quang đi viện kiểm tra lại và cho kết quả hiện không thấy hình ảnh khối u bất thường vùng cổ. Không thấy tế bào K. Cầm tờ kết quả trên tay, anh vui mừng khôn xiết, vậy là anh đã khỏi bệnh thật sự rồi. Giờ đây công việc hàng ngày của anh là dậy từ 3h sáng phụ vợ chuẩn bị đồ để bán hàng ăn sáng, bán từ sáng cho đến 1h chiều thì nghỉ. Rồi 3h anh đi đánh bóng chuyền hay chơi vài môn thể thao khác. Anh nói giờ sức khoẻ tôi rất tốt, bữa nào tôi cũng ăn được 3 bát cơm. Và lần đầu tiên tôi chứng kiến người bệnh là nam giới rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh nói từ sâu thẳm đáy lòng mình rằng, tôi không biết nói gì hơn chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nho, người đã làm cho cuộc sống của tôi được hồi sinh. Công lao to lớn của thầy không tiền bạc nào có thể sánh nổi. Tôi mong thầy có sức khoẻ để cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Thầy Nho là thầy thuốc vĩ đại đã mang lại sự sống và dệt lại ước mơ cho những người bệnh như chúng tôi. Mai Hương