Beckham ghi bàn, huyền thoại M.U đè bẹp lão tướng Bayern

00:00 12/10/2020

Trong trận đấu kỷ niệm 20 năm cú ăn ba lịch sử, đội huyền thoại M.U đã đè bẹp đội huyền thoại Bayern Munich với tỉ số 5-0 trên sân nhà Old Trafford.

David Beckham ăn mừng bàn thắng vào lưới huyền thoại Bayern

Năm 1999, M.U đã có cú ngược dòng không tưởng trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League, qua đó giành cú ăn ba lịch sử. Tối qua, M.U đã mời đội hình cũ của họ cũng như Bayern Munich “tái đấu”. Sau 20 năm, các ngôi sao ngày nào đã già đi trông thấy, nhưng họ vẫn còn không ít đường bóng đẳng cấp.

Ở trận này, hai bên tung ra đội hình gần giống như ở Camp Nou năm 1999. Đáng chú ý, HLV hiện tại của M.U là Ole Solskjaer cũng phải ngồi dự bị trong khi thầy cũ của ông, Sir Alex Ferguson ngồi trên ghế HLV trưởng. Lần này tiền đạo người Na Uy chỉ mất 2 phút để vào sân do Andy Cole không đủ thể lực thi đấu. 

Cho dù đã 46 tuổi nhưng Solskjaer vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn từ ghế dự bị của ông. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Solskjaer đã sút tung lưới Hans-Jorg Butt, mở tỉ số trận đấu.

 

Ole Solskjaer chia vui cùng các đồng đội cũ

So với đội huyền thoại của Bayern, đội huyền thoại của M.U với những David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville đến Dwight Yorke hay Solskjaer trẻ trung hơn hẳn. Chính vì vậy, không khó hiểu khi đội bóng áo đỏ thi đấu ép sân và liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn. Đến phút 27, Solskjaer rời sân nhường chỗ cho một người hùng khác của Quỷ đỏ là Teddy Sheringham. Ở trận đấu cách đây 20 năm, tiền đạo người Anh chính là người giúp M.U gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1.

Phút 30, đội huyền thoại M.U có bàn thắng thứ hai nhờ công Dwight Yorke. Từ quả tạt chính xác của Blomqvist, Yorke vô lê đẹp mắt khiến thủ môn đội huyền thoại Bayern không kịp phản xạ. Những phút sau đó, Peter Schmeichel và Dwight Yorke lần lượt rời sân, nhường chỗ cho Van der Gouw và Louis Saha. Trong đó, Saha khoác áo M.U từ năm 2004 đến năm 2008 và thi đấu không mấy thành công nhưng vẫn thường xuyên được “triệu tập” trong các trận giao hữu từ thiện của Quỷ đỏ.

Bước sang hiệp hai, đội huyền thoại M.U tiếp tục làm chủ trận đấu. Thế nhưng, phải đợi đến phút 79 họ mới có thêm bàn thắng nhờ công Nicky Butt. Những phút cuối trận, thể lực vượt trội giúp đội bóng áo đỏ thi đấu dễ dàng và có liền hai bàn khác nhờ công của Louis Saha và David Beckham, qua đó ấn định chiến thắng 5-0 chung cuộc.

A Phi