Bắc Cạn: Phá sản dự án nuôi thỏ ở Ba Bể

00:00 12/10/2020

Không bán được thỏ nên hầu hết các hộ dân huyện Ba Bể bỏ dự án. Được Ban Quản lý dự án quan hệ đối tác vì người nghèo tỉnh Bắc Cạn (Ban Quản lý dự án 3PAD) đầu tư 3,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất thực phẩm Hà Nội (Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội) thực hiện dự án nuôi thỏ và bao tiêu thỏ thương phẩm, người dân huyện Ba Bể (Bắc Cạn) kỳ vọng sẽ mở ra triển vọng chăn nuôi có hiệu quả. Nhưng Ban Quản lý dự án 3PAD thờ ơ, Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội “nuốt” cam kết bao tiêu thỏ thương phẩm làm cho dự án tiền tỷ này phá sản, gây bức xúc cho người dân. Dự án 3PAD đầu tư 3,6 tỷ đồng cho Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội thực hiện dự án nuôi thỏ ở bốn xã gồm: Mỹ Phương, Chu Hương, Yến Dương và Thượng Giáo, huyện Ba Bể với 300 hộ tham gia ban đầu (mục tiêu tăng lên 400 hộ tham gia). Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội có trách nghiệm cung cấp con giống (10 con/hộ), tập huấn kỹ thuật, thuốc thú y, thức ăn ban đầu, bao tiêu toàn bộ thỏ thương phẩm với giá thành hợp lý, xây dựng xưởng chế biến thịt thỏ tại địa phương. Người dân làm chuồng trại chăn nuôi, chi trả 50% tiền mua con giống, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đề ra. Hợp đồng giữa Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội và người dân là rõ ràng, dự án bắt đầu thực hiện từ giữa năm 2013, sau thời gian bỡ ngỡ ban đầu, đến giữa năm 2014, tất cả các hộ đều đã nuôi thỏ thành công, đàn thỏ sinh sản, phát triển tốt, mỗi con thỏ thương phẩm đều đạt từ 2,5 kg trở lên sau khoảng bốn tháng nuôi. Ông Lục Văn Đuông, ở thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương cho biết: “Gia đình đầu tư khoảng bốn triệu đồng để trả 50% tiền mua 10 con thỏ giống, làm chuồng, trồng 0,3 ha cỏ nuôi thỏ. Từ 10 con thỏ giống ban đầu, thỏ cái đến kỳ sinh sản đều, triển vọng rất tốt, sau một năm đàn thỏ của gia đình tôi đã tăng lên trên 140 con. Tuy nhiên, công ty chỉ đến thu mua một lần rồi từ đó đến nay “bặt vô âm tín”, từ gần hai năm nay gọi rất nhiều lần nhưng không thấy đến thu mua nữa”. Ông Nông Văn Tình, ở thôn Khuổi Luổm, xã Yến Dương bức xúc: “Gia đình tôi đầu tư bốn triệu đồng trả tiền mua năm cặp giống thỏ, làm chuồng với hy vọng thỏ dễ nuôi, phát triển nhanh, nguồn thức ăn cho thỏ ở vùng cao nông thôn rất phong phú, dễ kiếm như dây lang, lá sắn, cây lá tự nhiên, phù hợp với tập quán chăn nuôi và có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội chỉ mua thỏ mỗi một lần rồi thôi. Địa phương không ai mua thỏ nên gia đình tôi không nuôi nữa, thế là toi công, mất vốn”. Xã Thượng Giáo có 36 hộ tham gia nuôi thỏ từ đầu năm 2014, từ khi nuôi thỏ cho đến nay, các hộ đã nhiều lần liên hệ với Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội đến thu mua thỏ như đã cam kết, nhưng công ty này viện dẫn nhiều lý do không lên thu mua thỏ thương phẩm cho người dân. 300 hộ tham gia dự án, bình quân mỗi hộ nuôi thỏ đều đầu tư từ hai đến bốn triệu đồng để mua con giống, làm chuồng và công sức chăn nuôi, nhưng thỏ không bán được, làm nhân dân và chính quyền địa phương bức xúc, mất niềm tin vào dự án. Sau khi được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 3PAD tỉnh Bắc Cạn thanh toán hết số vốn dự án nuôi thỏ, Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội “nuốt” cam kết với dân, không cần biết hiệu quả của dự án, việc xây dựng xưởng chế biến thịt thỏ tại địa phương theo quy định trong dự án cũng không thực hiện. Ban Quản lý dự án 3PAD tỉnh Bắc Cạn được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án nuôi thỏ đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không có những biện pháp cần thiết yêu cầu Công ty Thương mại - Thực phẩm Hà Nội thực hiện đúng theo cam kết, bỏ mặc dân và dự án nuôi thỏ dở dang khi đã tiêu hết tiền của Nhà nước đầu tư. Tỉnh Bắc Cạn cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong dự án này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng trăm hộ dân thực hiện dự án. Bài, ảnh: THẾ BÌNH/nhandan.com.vn