Bà Vũ Thị Thúy Nga - Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Thế giới người Việt “Hãy nói thật, làm thật và sốn

00:00 12/10/2020

Người ta đã từng nói, sắc đẹp không tỷ lệ thuận với trí tuệ, phụ nữ đẹp khó đồng hành cùng đức hạnh. Nhưng có lẽ điều đó hoàn toàn không đúng với người phụ nữ này. Với một dung mạo khả ái, đằm thắm đầy quyến rũ của một người phụ nữ đã đủ độ chín về thời gian và sự trải nghiệm, nhưng sức hút chính lại ở sự thiện tâm của tâm hồn qua thể hiện của chị về quan điểm cuộc sống, quan điểm hành xử đối với xã hội, đối với con người, sự mềm mại dịu dàng của ngôn ngữ. Chị đã thuyết phục được cả những người được cho là khó tính. Chị là Vũ Thúy Nga – Chủ tịch Công ty CPĐTXD và PTTM Hưng Phú – Hoa hậu Doanh nhân thành đạt Thế giới người Việt. Trong một buổi sáng mùa thu Hà Nội, tiết trời mát, có lác đác những hạt mưa bay, tại một khu phố cổ, ở một quán cafe được gọi là sang trọng vào bậc nhất của Hà Nội mà chỉ ít phút sau tôi được biết đó là tài sản của chị. Chúng tôi, một người làm báo, một quý bà doanh nhân thành đạt đã có cuộc nói chuyện thoải mái và rất thú vị. Bản thân tôi đã vượt qua được mọi xét nét hà khắc, sự đố kỵ đời thường và theo đó tôi hoàn toàn bị cuốn hút và hòa nhập với chị để tự thoả mãn khám phá đến tận cùng. PV: Chị cho biết Vương miện Hoa hậu Doanh nhân thành đạt có những gì khác với những cuộc thi nhan sắc khác? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Tôi rất là vinh dự khi được BTC của Mỹ trân trọng mời tôi. Tôi tham dự với tư cách là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Hiệp hội cử tôi đi làm đại diện. Cuộc thi này không giống bất kì một cuộc thi nào, tiêu chí cuộc thi Nữ doanh nhân phải có 20 năm kinh doanhmà phải thật sự là thành đạt và đủ tiêu chuẩn của Ban tổ chức. Ngoài ra còn là các chỉ số về con người, về sắc đẹp, trí tuệ, chiều cao, cân nặng. Chính vì vậy mình rất là may mắn được dự cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân thành đạt người Việt trên toàn thế giới” lần đầu tiên được tổ chức trên nước Mỹ. Nhưng điều tôi cho là thú vị hơn cả là tôi được gặp các nữ doanh nhân người Việt tại 70 nước trên Thế giới quy tụ về đây. Sự khác biệt của cuộc thi này đó là Ban tổ chức, Ban giám khảo, thí sinh, khán giả cùng bình bầu. Bây giờ tôi đi đến bất kì nước nào tôi cũng có bạn và chị em chúng tôi đều đẹp, đều thành công trong nhiều lĩnh vực. PV: Các chỉ số về nhan sắc thì có lẽ tôi cũng như mọi người dù có khắt khe thì cũng vẫn sẽ chấm điểm cao cho chị. Nhưng chỉ số thành đạt ở đây là điều gì, chị có thể chia sẻ thêm? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga:Tôi đã gần 30 năm kinh doanh trên thương trường, kinh doanh từ mô hình nhỏ đến quy mô lớn. Thành đạt ở đây là Doanh nghiệp phải có mức doanh thu và lợi nhuận ổn đều trong nhiều năm, phải giải quyết được nhiều công ăn việc làm, đóng thuế nhiều và đầy đủ cho Nhà nước. Đặc biệt phải làm bền bỉ và làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội. Trước đây thì tập đoàn… của tôi hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Những năm gần đây, khi đất nước hội nhập, thì tôi lại tập trung nhiều vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn. Và hiệu quả kinh doanh tại các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn đều rất tốt. PV: Giờ này ngồi đây, chị hãy nhớ lạivà chia sẻ cảm xúc của chị lúc đăng quang? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Có lẽ tôi phải kể cho bạn nghe câu chuyện này trước khi tôi đi vào câu trả lời với bạn. Con người không có quá khứ thì không có hiện tại. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba là sỹ quan quân đội và đã lên Hàm tướng. Mẹtôi là một cán bộ công nhân viên nhà nước. Thời đó đất nước còn nghèo, gia đình tôi cũng rất khó khan. Năm 7 tuổi tôi đã làm việc để kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Tôi quăng dầu nón ở chợ Đồng Xuân. Tôi đã xếp hàng ở tổng hợp mua những cục pin, những khăn mặt để ra ngoài bán lại cho những người tiêu dùng kiếm chênh lệch.Tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau cho đến năm 18 tuổi thì tôi đã lập gia đình. Điều tôi không bao giờ có thể quên được, đó là hình ảnh mẹ của tôi, tần tảo, lăn lộn ở chợ Đồng Xuân. Bà mải làm đến mức gương mặt bà đầm đìa mồ hôi, bà cũng không để ý để lau. Tay bà vẫn quăng dầu nón đều đặn, từng giọt mồ hôi cứ thế lã chã tuôn rơi trên bề mặt nón. Tôi thương mẹ tôi vô cùng. Lúc đó tôi chưa hề có ý nghĩ làm giàu nhưng ý chí kiếm tiền để đỡ đần mẹ nuôi anh chị em ăn học đã thức dậy trong con người tôi lớn hơn bao giờ hết. Quay trở lại câu chuyện cảm xúc của tôi lúc được đăng quang. Lúc đó tôi bật khóc và tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc vì cảm động, vì sung sướng, vì hạnh phúc. Nhưng xúc động hơn cả tại thời khắc đó, trước mắt tôi và tràn ngập trong đầu tôi là hình ảnh của mẹ tôi, đặc biệt là hình ảnh những giọt mồ hôi trên gương mặt của mẹ tôi. Và hình ảnh những người thân của tôi lần lượt tái hiện lại trong đầu của tôi. Thế là nước mắt của tôi cứ tuôn rơi. Cảm giác rất khó giải thích nhưng có lẽ rõ nét nhất là tôi thấy người tôi được nhẹ nhàng bay bổng, bởi những gì tôi đạt được ngày hôm nay đó là quà tặng lớn nhất tôi dành tặng cho cha mẹ tôi cũng như những người thân của tôi và đối với cá nhân tôi, đó là sự tri ân với cuộc sống, đó là lời cám ơn của tôi với cuộc đời. PV: Vậy cuộc sống của chị sau khi nhận vương miện Hoa hậu Doanh nhân thành đạt có nhiều thay đổi hay không? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Đối với tôi đã gần được 30 năm trong kinh doanh rồi nên vô cùng vinh dự được nhận danh hiệu hoa hậu doanh nhân thành đạt khi tuổi không còn nhỏ nữa. Tôi có một điều suy nghĩ: Thứ nhất là tôi mang vinh dự về nước nhà vì tôi đang sinh sống và lập nghiệp tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Thứ hai đó là niềm tự hào cả cuộc đời tôi cống hiến cho sự nghiệp của mình đến ngày hôm nay tôi cảm thấy rằng tôi đã được ông trời ban ơn và trả cho tôi những cái mà tôi đã và đang được sở hữu. Cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn điều hành doanh nghiệp. Tôi vẫn tham gia vào những dựán và không vì tước vị hoa hậu doanh nhân thành đạt mà khiến những đối tác chịu thua thiệt hơn trong các cuộc đàm phán với tôi. Bên cạnh đó, tôi phải luôn ý thức được rằng mình đã là người của công chúng nên cần phải thận trọng hơn về ngôn ngữ cũng như hình ảnh. PV: Tôi rất thích một cuốn sách do một đồng nghiệp của tôi viết về giới doanh nhân. Cuốn sách có tên “Doanh nhân – nụ cười và giọt nước mắt”. Nụ cười của chị tôi đã được thấy rõ. Vậy còn những giọt nước mắt thì sao? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Khi mới vào kinh doanh, tôi có một ý tưởng truyền bá đồ tơ tằm của Việt Nam ra ngoài thế giới. Tôi đã mở một cửa hàng bán lụa tơ tằm ở 92 Hàng Gai, Hà Nội. Sau đó tôi gặp được một người Singgapo và họ có đơn đặt hàng cho tôi. Tôi đã rất liều lĩnh nhận lời. Khi đó trong tay tôi chỉ vẻn vẹn có 10 công nhân.Họ đặt 50 mẫu hàng và mỗi mẫu hàng là 100 sản phẩm. Lúc đó, tôi đã phải đôn đáo chạy tất cả các cơ sở mọi nơi để gia công. Điều may mắn, tôi đã thuê được địa điểm bên Gia Lâmđể 100 cái máy may để thợ các tỉnh về may cho tôi ngoài giờ.Khi ấy dân mình nghèo lắm. Tôi rất là vất vả. Tôi đã thức cả ngày cả đêm để làm. Nhưng thật là không may mắn tôi đã gặp đối tác khắt khe quá. Họ làm cho tôi không thể nào quên đựơc hình ảnh của họ là họ luôn muốn chiến thắng tôi, họ bóp chẹt tôi tới mức ngạt thở. Cùng với khoảng thời gian đó, chi phí giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tôi khóc nhiều lắm, nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ rằng nếu như tôi suy sụp. Tôi mất mát thì tôi sẽ làm ảnh hưỏng đến cuộc sống của rất nhiều người trong đó có những ngưòi lao động nghèo, nghèo hơn tôi rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ rằng mình phải sống vì mọi người. Mình có thể không có cơm ăn nhưng người nghèo phải có cháo ăn. Thế nên tôi chọn giải pháp bằng lòng chấp nhận chịu lép vế với người ta. Mặc dù ngưòi ta không bỏ bất kì một chút công sức nào cả người ta được hưởng 60% còn tôi chỉ được 40%. Trong 40% đó tôi đã chi phí tất cho mọi người. Tôi không có bất kì môt % nào. Có lẽ sau đó đối tác tự cảm thấy xấu hổ với tôi nên họ tự chia thêm cho tôi 55%/45%. Cuối cùng thì sự hi sinh của tôi cũng được đền đáp. Và tôi cảm thấy hài lòng. Sau này, trong kinh doanh tôi cũng có một hai lần nữa bị thất bại và mất mát rất nhiều. Qua đó tôi rút ra được bài học, đó là phải tự mình làm chính công việc của mình không được tin tưởng bất kỳ một ai khi không được biết rõ và không kiểm soát được công việc của mình. PV: Bằng tất cả những gì đã trải qua thì triết lý cuộc sống của chị là gì? Và đâu là chìa khóa thành công của chị? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Triết lý cuộc sống của tôi là nghĩ thật, sống thật và làm thật. Khi làm kinh doanh,cho dù là nam hay nữ cũng đều phải quyết đoán dù làm ăn nhỏ hay làm ăn to. Các cụ ngày xưa dạy rồi, không phải là “được làm vua, thua làm giặc” đâu, mình phải làm sao mà thuyết phục được đối tác nhưng phải win win, không bao giờ mình có thể làm cái gì để bắt chẹt người khác. Như vậy tôi đã có rất nhiều bạn, mỗi một đối tác của tôi là một người bạn tốt của tôi. Điều mà tôi sợ nhất là mất đi một chữ tình. Thực ra mình phải sống đúng và mình “biết người, biết mình trăm trận trăm thắng”. Đặc biệt, với phụ nữ thì chúng ta nên biết tận dụng thêm quyền lực mềm. Có một câu nói tôi không nhớ đã nghe hay đọc ở đâuđó, nội dung là: “Tôi muốn yêu đời thì tôi phải thông tuệ, tôi muốn yêu người thì tôi phải mở lòng”. PV: Vậy đời sống tình cảm của chị bây giờ ra sao? Hoa hậu Doanh nhân Vũ Thị Thúy Nga: Để nói về hạnh phúc thì tôi luôn luôn bằng lòng với hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc là sao?Hạnh phúc là có những người con ngoan, dâu hiền rể thảo. Tôi có những người cháu nội cháu ngoại rất dễ thương. Trong tôi tất cả những cái đó là tôi có được trên thế gian này và luôn tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ, những người bạn bè đồng nghiệp, tất cả những người đã từng cùng tôi làm nên những nụ cười cho xã hội, nhân văn cho xã hội và nụ cười của tôi ngày hôm nay. Mọi người luôn nói, tôi có nụ cười tỏa sáng. Với tôi, khi các bạn cần gặp tôi bất kỳ lúc nào, trong thời khắc nào thì tôi vẫn sẽ nở nụ cười đón nhận các bạn. Cám ơn chị! Chúc chị hạnh phúc và thành công! Lan Hương (thực hiện)