Asian Cup 2019: Yểm bùa và câu chuyện về niềm tin

00:00 12/10/2020

Asian Cup 2019 đang gay cấn hơn bao giờ hết, những cái tên được kỳ vọng không tiến sâu, còn những đội bóng bị đánh giá dưới trướng lại được gọi tên để đối đầu với những “ông lớn”.

 

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan cùng Philippines và Việt Nam là 3 niềm hi vọng của bóng đá Đông Nam Á. “Voi chiến” Thái Lan nằm trong bảng đấu không quá khó khăn và được dự báo cầm chắc một tấm vé vào vòng knock-out Asian Cup 2019. Thế nhưng, Việt Nam lại chính là đội ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Trong trận ra quân ở vòng bảng, mặc dù tung vào sân đội hình mạnh nhất với Dangda, Chanathip và Adisak Kraisorn nhưng Thái Lan vẫn để thua Ấn Độ với tỷ số 1-4. Kết quả này không chỉ khiến cổ động viên bức xúc mà còn khiến ban huấn luyện vô cùng thất vọng. Chỉ 7 giờ sau đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac. Trợ lý Sirisak Yodyathai tạm thời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đi tiếp trên hành trình Asian Cup.

Bằng mọi cách cứu vãn trận mở màn, Thái Lan rồi cũng đặt chân vào vòng 1/8 Asian Cup. Thế nhưng, đội bóng này vẫn không thể viết tiếp giấc mơ “hóa rồng” khi để thua ngược Trung Quốc đầy cay đắng dù dẫn trước.

Đáng nói, sau trận đấu, nhiều báo đài đưa tin, HLV Thái Sirisak Yodyadthai có hành động lén lút nhét những đồng xu ở chân cột dọc khung thành ngay trước trận đấu với Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Thông tin ám chỉ vị HLV này đã “yểm bùa” để tìm kiếm may mắn cho đội bóng xử sở Chùa vàng nhưng vẫn nhận thất bại trước Trung Quốc.

Những đồng xu này sau đó đã bị thu hồi. Nhưng nếu không vi phạm quy định sân cỏ, thì hành động của HLV Sirisak Yodyadthai chẳng có gì sai. Bởi như thông tin trên báo Dân Việt, từ sân cỏ Châu Âu, Mourinho, Leicester City hay gần đây nhất là Pollersbeck (ĐT Đức) đều mang những vật cầu may vào sân đấu.

Xi nhan Trái Phải - Asian Cup 2019: Yểm bùa và câu chuyện về niềm tin

Hành động lạ của HLV HLV Sirisak Yodyadthai trước trận gặp Trung Quốc.

Với ĐT Thái Lan, nhiều nguồn tin cho là, việc đội bóng này sử dụng bùa trong thi đấu không phải là điều xa lạ ở các trận đấu quan trọng. Nguồn tin này dẫn câu chuyện về trận đấu giữa U16 Thái Lan với Campuchia cho rằng thủ môn Satawat Pithakit đã treo 1 lá bùa cầu may vào mành lưới của mình. Đội bóng của anh thắng 6-0 trước đội chủ nhà, giành vé vào chơi vòng bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016 với ngôi nhất bảng B.

Hay câu chuyện ở VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2016, thủ môn Somporn Yos của U23 Thái Lan cũng được cho là đã treo lá bùa may mắn vào mành lưới trong trận đấu với U23 Ả-rập Saudi. Yos đã góp công rất lớn trong việc giúp U23 Thái cầm hòa thành công đại diện rất mạnh đến từ Tây Á.

Ai cũng có niềm tin. Đội tuyển Thái Lan cũng có niềm tin. Nhất là sau hàng loạt chiến thắng được cho là liên quan đến những chiếc bùa may mắn. Thế nhưng, nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Bởi sẽ chẳng có “đấng tối cao” nào giúp sức bạn nếu như bạn không muốn và dốc lòng, dốc sức làm việc đó.  

Cũng giống Thái Lan và nhiều đội bóng khác, ĐT Việt Nam có lẽ cũng gửi mình cho những niềm tin. Nhưng điều quan trọng hơn, là họ tin vào ban huấn luyện và tin tưởng chính bản thân mình.

Hành trình ĐT Việt Nam đi vào tứ kết Asian Cup 2018 có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho một trong những câu triết lý vô cùng nổi tiếng trong cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại Nhà giả kim của nhà văn Paulo Coelho: “Khi cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích”.

Việt Nam trầy trật khi rơi vào bảng đấu tử thần gặp Iran, Iraq và Jordan. Người hâm mộ từng lo ngại, thầy trò HLV Park Hang-seo thậm chí khó có thể vượt qua vòng bảng như mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng, “giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông”.

Việt Nam mạnh mẽ cầm hòa Iraq suốt trận đấu và chỉ thua đầy đáng tiếc ở phút 90 với tỷ số sát nút trong trận mở màn.

Việt Nam kiên cường đối đầu Iran, một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Asian Cup 2019 để số bàn thua là nhỏ nhất.

Không chủ quan, khinh địch ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Yemen, Việt Nam nỗ lực chiến đấu và giành chiến thắng đầu tiên, mở thêm cơ hội vào vòng 1/8.

Và sau khi chờ đợi những trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Việt Nam lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 nhờ ít hơn Lebanon 2 thẻ vàng.

Việt Nam đã may mắn. Đúng vậy! Tuy nhiên, ngoài may mắn, ĐT Việt Nam đã chứng minh thực lực của mình trong tất cả các trận đấu. Sự tích lũy ấy đã tạo thành dấu ấn thực sự sâu đậm trong trận gặp Jordan ở vòng 1/8. Sau 120 phút “bùng nổ” trên sân bóng, Việt Nam đã hạ gục Jordan trên chấm 11m để chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Quốc tế không thể tin những điều ĐT Việt Nam đã làm, CĐV Thái Lan và nhiều quốc gia khác chỉ biết nói chúc mừng Việt Nam vì sự xứng đáng. Còn thực tế, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã nỗ lực hết mình để biến vận may thành cơ hội.

Người hâm mộ Việt Nam tin, những chiến binh sao vàng sẽ để lại dấu giày đầy ấn tượng tại sân đấu châu lục.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Mộc Miên