AHLL VTND, nhà tình báo Nguyễn Văn Thương đã về an nghỉ tại Hoa viên - Nghĩa trang Bình Dương
Sáng ngày 17/8/2018, đồng bào, đồng chí, đồng đội đã tiếc thương đưa tiễn linh cữu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nhà tình báo đã 6 lần bị Mỹ và chính quyền tay sai cưa chân nhưng nhất quyết không khai báo về an nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.
Lễ tang ông được tổ chức theo nghi thức quân đội có đội quân danh dự bồng súng đứng chào
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, tướng lãnh quân đội, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, trường học... đã gửi lẵng hoa đưa tiễn.
Quan tài ông được phủ lá Quân kỳ Quyết thắng
Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương, Huy hiệu 55 tuổi đảng, từ trần ngày 13/8 tại nhà riêng (TP.HCM), thọ 81 tuổi. Ông nguyên là chiến sĩ tình báo trong Cụm Tình báo chiến lược miền (A18, A20, A22, A36...). Trong lần đi giao liên qua Mỹ Phước, Lai Khê (Bình Dương) ông bị máy bay Mỹ phát hiện. Ông đã dùng súng cá nhân bắn rơi máy bay, một mình chiến đấu với cả lực lượng phối hợp, tiêu diệt hàng chục tên giặc. Đến viên đạn cuối cùng, Nguyễn Văn Thương định tự sát nhưng nhớ lại lời thề “Đảng viên không được tự sát”, ông đã dùng viên đạn cuối cùng để tiêu diệt tên lính Mỹ tiến vào định bắt sống ông.
Để bảo vệ bí mật và tổ chức tình báo, Nguyễn Văn Thương đã cắn răng chịu đựng, vượt qua các đòn tra tấn kết hợp tâm lý, dụ dỗ. Kẻ thù đã bẻ nát 10 ngón chân của ông rồi tiếp tục 6 lần dùng cưa gỗc cưa đôi chân của ông đến tận cùng...
Ngày 14/2/1973, Nguyễn Văn Thương được giặc trao trả. Dịp này ông được đưa đi an dưỡng và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Dọc hai bên đường từ đại lộ Bình Dương về Hoa viên hình ảnh Anh hùng Nguyễn Văn Thương cùng những dãy băng “Vô cùng thương tiếc” của người dân Bình Dương tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cảm kích tinh thần và sự hi sinh của ông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa - Chủ đầu tư Hoa viên - Nghĩa trang Bình Dương đã tổ chức tiếp đón linh cữu ông với nghi thức trang trọng nhất. Đồng thời dành tặng toàn bộ khu mộ gia đình (gồm 2 phần mộ cho ông và vợ sau này) trên vị trí đẹp nhất trong Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.
Duy Chí
- Trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
- Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và trông đợi của doanh nghiệp
- Ford Ranger đạt doanh số kỷ lục tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
- Hơn 7.000 người vui Tết Thanh minh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương
Cùng chuyên mục
Việt Nam có 2 cảng hàng không được vinh danh trong top sân bay tốt nhất thế giới
Lốc xoáy, mưa giông liên tục khiến hàng chục căn nhà hư hỏng tại tỉnh Quảng Trị
Khảo sát nút giao Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh Long An: “Long An sẽ tạo môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, an toàn”
Khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2024
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn