36 năm hành trình trở về đất mẹ

00:00 12/10/2020

Sau 36 năm kể từ ngày hy sinh 4/3/1979, di hài liệt sỹ Trần Đình Cuông, thôn Chỉ Trụ, xã Hợp lý, huyện Lý Nhân mới được đồng đội, thân nhân gia đình và các cơ quan chức năng tìm thấy nơi tận cùng đất nước, đưa về với đất mẹ Hợp Lý theo nguyện vọng của gia đình.
Anh dũng hy sinh vì Tổ quốc! Ngày 19/8/1978, khi bờ cõi ngày đêm đang ầm vang tiếng súng, giặc ngoại xâm lăm le dải biên cương phía Tây Nam, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với tuổi trẻ cả nước, chàng thanh niên tuổi mười chín đôi mươi Trần Đình Cuông, thôn Chỉ Trụ, xã Hợp Lý (Lý Nhân) đã xung phong lên đường nhập ngũ cầm súng giết giặc, bảo vệ biên cương. Chiến sỹ trẻ Trần Đình Cuông được biên chế vào đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 521, Quân khu 5, tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Tây Nam, chiến trường nước bạn Campuchia. Với tinh thần dũng cảm, kiên cường, anh đã cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt, tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ vững chắc vùng biên ải thiêng liêng phía tây Nam Tổ quốc. Ngày 4/3/1979, trong một trận chiến đấu một mất một còn với kẻ thù, chiến sỹ trẻ Trần Đình Cuông đã anh dũng hy sinh. Trong giấy báo tử số 113/BT, Sư đoàn 52, Quân khu 5, ngày 30/4/1979 ghi rõ, chiến sỹ Trần Đình Cuông, sinh tháng 12/1959, nguyên quán xã Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam Ninh đã hy sinh ngày 04/3/1979 tại Mặt trận phía Tây Nam, mai táng tại nghĩa trang đơn vị, mộ số 114, hàng thứ 06. Đơn vị đã đề nghị Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. 36-nam-hanh-trinh-tro-ve-dat-me-giadinhvietnam.com 1 Liệt sĩ Trần Đình Cuông 36 năm yên nghỉ nơi rừng sâu nước thẳm trong sự mong chờ của cha mẹ, người thân, mộ Liệt sỹ Trần Đình Cuông vẫn luôn được nhân dân nơi đây chăm sóc, hương khói cho đến ngày được trở về trong vòng tay đất mẹ Hà Nam. Hành trình tìm mộ liệt sỹ và “trả lại tên cho anh” Ngày ấy, khi gia đình nhận được giấy báo tử, song không rõ địa điểm nghĩa trang nơi anh nằm, cộng với điều kiện thời kỳ ấy hết sức khó khăn, nên mặc dù muốn song gia đình cũng không thể tìm được nơi anh yên nghỉ. Thời gian trôi đi trong sự mong chờ, trông ngóng của cha mẹ, người thân. Thật may, năm 2010, từ thông tin của Cựu chiến binh Đào Thiện Sính ở Vĩnh Khánh, Khánh Hòa thông báo thấy mộ của Liệt sỹ Cuông tại nghĩa trang Trà Võ, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, gia đình tức tốc vào tận nghĩa trang tìm đến ngôi mộ Liệt sỹ Cuông. Tuy nhiên, thông tin trên bia mộ hầu như đúng hết, nhưng họ và tên đệm bị sai lệch so với Giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công (phần mộ ghi Nguyễn Văn Cuông), nên phần mộ khi ấy chưa được xác định là mộ của Liệt sỹ Trần Đình Cuông. Vậy là hành trình đi tìm đúng tên cho Liệt sỹ lại bắt đầu với muôn vàn khó khăn, trắc trở. Chị Hoàng Thị Nhung (tổ 10, phường Hai Bà Trưng, tp. Phủ Lý), cháu ruột của Liệt sỹ - người đã dành nhiều công sức, thời gian lặn lội đi tìm lại tên cho cậu mình, kể. Chỉ tìm lại hai chữ “Trần Đình” thôi mà mất tới 4 năm dòng. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ - trang tin Người đưa đò, Đội quy tập K71, nhà báo Quân đội Lê Bá Dương, các CCB cùng đơn vị C5; sự quan tâm tạo điều kiện thủ tục xác nhận của các cấp ngành LĐ – TB và XH tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã chứng minh được bia mộ Nguyễn Văn Cuông chính là Trần Đình Cuông. Sở L Đ –TB và xã hội tỉnh Hà Nam xác nhận, ngoài Liệt sỹ Trần Đình Cuông, sinh năm 1959, quê Hợp Lý, Lý Nhân, Nam Hà (cũ), nhập ngũ tháng 8/1978, đơn vị c5, d2, e1, f2 hy sinh ngày 4/3/1979, Sở không quản lý Liệt sỹ nào có tên Nguyễn Văn Cuông cùng quê quán trên. Cùng với đó, căn cứ vào danh sách liệt sỹ lưu trữ tại cơ quan Chính sách Sư đoàn BB2, Quân khu 5 cũng chứng nhận Liệt sỹ Trần Đình Cuông là quân nhân thuộc đơn vị c5, d2, e1, f2, hy sinh tại mặt trận Tây Nam. Trong quá trình di dời, quy tập mộ đã có sự sai sót về họ, chữ lót Nguyễn Văn Cuông trên bia mộ. Đất mẹ giang rộng vòng tay đón anh linh người con anh hùng Sau khi được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh “trả lại tên” cho anh – Liệt sỹ Trần Đình Cuông, gia đình, đồng đội thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đeo đẳng suốt 4 năm dòng lặn lội đi tìm minh chứng, kể cả xét nghiệm ADN. Thể theo nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sỹ, 4 giờ sáng ngày 30/10/2015, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, cùng thân nhân gia đình, đồng đội nghĩa tình đã cất bốc hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cuông tại nghĩa trang Trà Võ và tiễn anh về nơi đất mẹ. Lễ đón hài cốt Liệt sỹ Trần Đình Cuông tại sân bay Nội Bài được các đồng chí, đồng đội tổ chức trang nghiêm và đưa anh về nghĩa trang quê nhà lúc 16 giờ cùng ngày trong sự tiếp đón của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, thân nhân gia đình và đông đảo bà con làng xóm. Trông ngóng con bao năm dòng, song cha mẹ anh lại không đợi được đến ngày Anh trở về, nhưng những người còn lại đã thay mặt kính cẩn nghiêng mình đón anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má mỗi người. Đất mẹ giang rộng vòng tay đón, ôm anh vào lòng vĩnh cửu! Thay cho lời kết 27/7, ngày tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ, gửi một lời tri ân tới các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng! Gửi một lời cảm ơn tới những người tâm huyết, những đồng chí, đồng đội đã và đang không tiếc công sức, máu xương của mình để lặn lội nơi rừng thiêng nước độc miệt mài ngày đêm tìm kiếm hài cốt những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc! Chị Hoàng Thị Nhung xúc động không nói lên lời. Theo giadinhvietnam.com